Mourinho: Tôi muốn loại Barca khỏi Champions League

Thứ Tư, 18/11/2009 19:31

(TT&VH Online) - Phát biểu trước trận lượt về tại vòng bảng Champions League trước Barcelona, HLV hay gây tranh cãi của Inter, Jose Mourinho, tuyên bố ông không chỉ muốn đánh bại đội bóng của người đồng nghiệp Pep Guardiola mà còn muốn loại “gã khổng lồ xứ Catalonia” ra khỏi cuộc chơi của châu Âu.

Biết rõ đương kim vô địch Champions League sẽ buộc phải thắng trong cuộc đọ sức vào ngày 24/11 sắp tới nếu muốn đi tiếp tại cuộc chơi châu Âu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã “ra đòn tâm lý” trước: “Tôi biết cách giành chiến thắng trên sân Nou Camp và chúng tôi không chỉ thắng họ mà còn loại họ khỏi châu Âu, để nhà vô địch không còn gì trong tay”.

Sau khi giành chiến thắng tại Kiev một cách kỳ diệu, đúng là ông Mourinho có cơ hội loại Barca khỏi cuộc chơi tại Champions League (nếu Inter thắng Barca trong trận lượt về tại Nou Camp và Kazan thắng Dinamo Kiev) và ông coi đây là dịp đặc biệt để thực hiện được sứ mạng của mình.
 
HLV hay gây tranh cãi của Inter, Jose Mourinho

Để đánh bại đối thủ, hàng ngày ông xem phim video, đọc các báo cáo và tin tức về Barca, nghiên cứu các trận đấu của đội bóng này trước Chelsea, Inter và một số đối thủ khác nhằm tìm ra tử huyệt của “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Thực tế là đã từ lâu, HLV người Bồ Đào Nha đã muốn tìm cách “trả thù” Barca vì trong thời kỳ dẫn dắt Chelsea trong ba lần gặp nhau trực tiếp đội bóng của Mourinho chỉ một lần hạ được Barca ở mùa bóng 2004-2005.

Khang Chi (Theo Sport)

0 thích.

Bình luận (30)

avatar đội bóng
Ngoài việc cầm quân giỏi, Mourinho còn là người rất giỏi tâm lý chiến. Năm nay Inter chơi cũng tiến bộ hơn, vả lại bóng đá TBN nói chung, Barca hay Real nói riêng đều kỵ giơ bóng đá Ý. Hai chú này mà gặp các đội Ý là ngại rồi. Cho nên Mourinho hoàn toàn có cơ sở để nói rằng Inter thắng Barca. Ít ra là ông ta cũng gây ra cuộc tranh luận nổi đình đám. Túm lại là Mourinho rất hay.
E'to  (vantoan@ymail.com) (09:26 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực ra với đội hình hiện tại thì Inter không sợ bất kì đối thủ nào ở CL. Cái thiếu của họ là vấn đề tâm lý. Các cầu thủ Inter luôn cóng khi ra C1. Nhưng với 1 cá tính mạnh mẽ như Mou thì tôi tin Special One sẽ truyền sự tự tin cho các cầu thủ. @abu : sao lúc nào chú cũng lôi ManU vào để bình luận thế nhỉ. Đây là cuộc chiến của Bar và Inter đấy
Akira  (nguyenngocbinh1985@yahoo.com) (03:15 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đá đi rồi sẽ biết ! Forza Inter!!!!!!! Grande Inter!!!!!!!
Ilikefootball  (everfootball@yahoo.com) (01:15 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đá đi rồi sẽ biết ! Ha....... Ha....... Forza Inter!!!!!!! Grand Inter!!!!!!!
Ilikefootball  (everfootball@yahoo.com) (12:57 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây chỉ là bài cũ rích đến nhàm tai của Mourinho , ai chẳng muốn đánh bại đương kim vô địch CL. Nói thì dễ nhưng có làm được hay không # Khi con mãnh thú bị dồn vào tử địa hoặc là nó sẽ giơ nanh vuốt để tự cứu mình hoặc là sẽ chết. Tôi tin rằng cho dù thiếu Ibra hay Messi thì cửa thắng của Barca vẫn sáng hơn , Inter có cải thiện về tinh thần và lối chơi nhưng sự thực họ chỉ mạnh ở ao làng Serie A còn ở CL Inter rất tầm thường !
slayer  (thichlangthang@yahoo.com) (12:21 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@LeCongKhai: 1. Kết quả đối đầu Chel-Bar qua 3 lần gặp nhau: - Mùa 2004-2005, vòng knockout: đi Bar-Chel 2:1 , về Chel-Bar 4-2 --> Bar làm khán giả CL. - Mùa 2005-2006, vòng knockout: đi Bar-Chel 2:1 , về Chel-Bar 1-1 --> Chel làm khán giả CL. - Mùa 2006-2007, vòng bảng A: đi Chel-Bar 1:0 , Bar-Chel 2-2 --> cả 2 đi tiếp. Kết quả: - Trong 3 lần gặp nhau, Mourinho-Bar “ hòa ” nhau. - Tính đối đầu cho 6 lượt trận : kết quả Chel-Bar 10-9 -> Bar còn nợ Mourinho 1 quả. Bar chính là người cần “ tìm cách trả thù ” chứ không phải Mourinho. 2. Ai mới là người “ hậm hực ” ?: - Một : Mourinho “ chưa làm HLV Bar ” vì Bar không có “ phần phước ” đó! - Hai : “ ko làm trò trống gì khi đụng Bar ” : Bar còn “ nợ ” Mourinho 1 quả đấy, hiểu chưa ? - Ba : “ Đối đầu 1-1 thì kết quả ai cũng rỏ ” : kết quả là Mourinho-Bar 10-9 , rỏ chưa ? Vậy, giờ đây, “ ai ” mới là người phải đang “ hậm hực ” và “ đặc biệt sợ ” Mourinho ? Thân mình lo chưa xong, đang “ run cầm cập ”, không biết có vượt qua nổi vòng bảng hay có khi ở nhà xem CL qua tivi cũng không chừng ? Cho nên , đương nhiên là Mourinho “ giỏi thật và giỏi tính toán thật ” rồi ! Nhắn bạn Lê Công Khải : đây là những phát biểu có tính “ xã giao ” trước trận đấu, nếu muốn tự “trấn an” tinh thần của mình, cũng không nên “ phát biểu tùy tiện ” ! Trận này kết quả khó lường, Bar buộc phải thắng nhưng có làm nổi hay không thì phải chờ tiếng còi mãn cuộc. Nếu Bar thua Inter trận này thì kết quả bạn đã biết. Với Mourinho, vẫn còn cơ hội cho lượt trận cuối cùng trên sân Giuseppe Meazza. Chào bạn !
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (11:25 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hình như bạn Lê Công Khải không theo dõi Mourinho cho lắm, ít thông tin mà nói như đúng rồi thế này thì bảo làm sao? Mourinho thời dắt Chelsea đã từng hạ Barca 4-2 tại Stamford Bridge!!! CL mùa giải 2008-2009 sau khi Mourinho ra đi tháng 08/2008 thì với sơ đồ theo mạng kim cương do Mourinho kiến tạo thì Chelsea đã vào tới trận bán kết C1 gặp MU và chỉ vì sơ xảy của John Terry sút hỏng quả luân lưu chứ không Chelsea đã đoạt cúp C1 rồi. Nếu mourinho còn dẫn dắt nốt Chelsea thì chắc chắn mùa giải đấy vô địch C1 và cả Champion League!!! Đến giờ, sơ đồ mạnh kim cương của Mourinho vẫn phát huy tác dụng tối đa và Ancelotti vẫn không dám thay đổi vì quá hoàn hảo. Mặt khác, bạn không hề hiểu gì nội tình của Inter nên phọt ngôn thái quá, Moratti cực kỳ hâm mộ Mourinho và giao cho ông toàn quyền phát triển đội bóng, bằng chứng là toàn quyền mua sắm cầu thủ, đào tạo trẻ, bố trí, sa thải ... gia hạn HĐ của Mourinho tới 2014 với mức lương khủng nhất Châu Âu và các ưu đãi khác. Nếu ở Barca thì Mourinho chỉ lĩnh 4T EU/mùa là cùng (?). Việc bạn phát ngôn là tín hiệu này, tín hiệu khác chẳng qua chỉ là do bạn đọc mấy thông tin của báo lá cải và suy đoán mà thôi. Ngài Massimo Moratti là một Nhà tài phiệt chứ không phải là người dễ bị "dụ khị" đâu bạn à!!! Barca nhất định sẽ "chết" dưới tay Mourinho mà thôi! -SSS
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (09:26 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Mô ni Nhô này nói vậy là đề cao Barca mà thôi?. Một phần ông ta hậm hực mấy vụ, một là ông này chưa được làm HLV trưởng của Barca (ông này tài năng nhưng phong cách huấn luyện thì ko bao giờ đặt chân đến Campnou được), hai là ông ấy hồi làm HLV ở Chelsea thì ko làm trò trống gì khi đụng phải Barca, ba là ông đặc biệt sợ ko loại được Barca sớm nếu vào sâu gặp lại thì "toi" (hiệu lệnh Morat đã ban) vì đối đầu 1-1 thì kq thì ai cũng rõ. Ông này giỏi thật, giỏi tính toán thật?
Lê Công Khải  (congkhai2000@yahoo.com) (09:38 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thắng thua thì còn phải đá, nhưng cách mà Mourinho chuẩn bị cho trận đấu bao giờ cũng rất đặc biệt và đó là điều mà nhiều người không ưa nhưng cũng rất nhiều người thích. Ông này ở đâu là nổi đình đám ở đó. Đúng là người đặc biệt. Bóng đá cần những người như Mourinho.
Bình Văn  (binhnguyenvan@gmail.com) (09:56 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực tế thì Inter đã cởi bỏ được các tâm lý e dè khi ra đấu trường lớn. Nếu nghiền nát được Barca trận này thì cơ Inter vô địch C1 là khá lớn! Tôi đã chứng kiến sự bùng nổ của Inter trong hiệp 2 với Dynamo Kiev nếu biết bùng nổ đúng lúc thì Inter như 1 con mãnh thú với bản năng sát sinh gớm giếc chồm dậy...thật đáng sợ với mô hình 10 tiền đạo cùng tấn công một lúc...Barca chỉ cần phòng ngự chặt, chủ động chơi rắn, đeo bám tốt là tịt ngòi. Xem trận lượt về với Chelsea năm ngoái mà coi!!! Chuyện này không phải là cái gì ghê gớm với Inter, ít nhất còn 1 trận thắng tại Meazza nữa cơ mà, trong khi Barca mà để hòa thì sang Kiev đồng nghĩa với cái chết báo trước... Tình cảnh của Barca lúc này thật đáng buồn....Àh mà có thấy Guardiloa "hột thị" nói gì đâu nhỉ, chắc đang nghiên cứu tơi bời về Inter đây...Haizzzzzzz
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (02:56 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...