Đến bao giờ, Eto’o, Henry?

Thứ Sáu, 06/11/2009 13:10

(TT&VH) - Họ là những nhân vật chính trong mùa giải mà Barcelona giành cú ăn ba lịch sử. Dấu ấn của họ được in đậm trong những trận đấu lớn. Eto’o là người mở tỷ số trong trận chung kết Champions League với M.U, còn Henry trở thành nỗi ác mộng của Casillas trong trận “chung kết” Liga với Real Madrid. Nhưng giờ, họ đang ở đâu?

Chiến thắng của Inter sẽ vui hơn nữa nếu người ấn định tỷ số không phải Sneijder, mà là Samuel Eto’o. Ngay từ khi đặt chân đến Inter từ Barcelona, tiền đạo người Cameroon đã được coi như một “đại sứ Champions League”, người sẽ giúp Inter dần vơi đi nỗi phiền muộn ở giải đấu danh giá này. Nhưng đã qua 4 lượt trận, “Báo đen” vẫn chưa đáp ứng được sự trông đợi.

Đã khá lâu rồi cái tên Henry không còn được nhắc đến

Trong tất cả các trận đấu, Eto’o đều đã chơi xông xáo và đầy khát khao, nhưng các bàn thắng vẫn trốn tránh anh một cách khó hiểu. Trong khi đó, hai tân binh khác là Diego Milito và Wesley Sneijder đều đã lên tiếng, và lên tiếng rất đúng lúc để mở màn cho cuộc ngược dòng ấn tượng của Inter trên sân Lobanovsky. Sneijder tạo điều kiện để Milito gỡ hòa 1-1. Và sau đó, Milito “đáp nghĩa” để Sneijder ấn định chiến thắng. Còn Eto’o thì cứ lặng thinh.

Cùng lúc đó, ở Kazan, Henry ít nhất đã bỏ lỡ hai cơ hội ở những phút cuối như một kẻ nghiệp dư sau khi được vào sân thay người. Đúng là việc phải nghỉ dưỡng thương quá lâu (đây mới là trận đầu tiên sau 2 tháng, lần xuất hiện đầu tiên ở Champions League mùa này) cộng với thời tiết giá lạnh đã khiến Henry đánh mất cảm giác bóng. Nhưng chẳng lẽ một huyền thoại của đội tuyển Pháp và Arsenal lại dễ dàng đánh mất cảm giác như thế hay sao?

Mùa này, từ trước khi bị chấn thương thì Henry cũng đã thi đấu rất mờ nhạt, và cho tới nay vẫn chưa ghi được bàn nào, tính trên mọi mặt trận. Và do đó, đã xuất hiện những thông tin cho rằng Barca sẵn sàng đẩy Henry đến Man City như là một phần trong bản hợp đồng mà họ đang xúc tiến để đổi lấy Robinho. Eto’o cũng bị đẩy sang Inter như một phần của vụ chuyển nhượng Ibra. Thế nên, điều đó cũng hoàn toàn có thể lặp lại với Henry.

Nhưng dù điều gì sẽ xảy ra thì điều khiến người ta băn khoăn hơn cả là tại sao những sát thủ mùa trước lại “hiền” đến thế trong mùa giải này. Trong hàng đống bàn thắng mà họ ghi cho Barca trên mọi mặt trận mùa trước, có rất nhiều bàn là do Henry chuyền cho Eto’o, và ngược lại, Eto’o tạo điều kiện cho Henry. Và khi bị tách nhau ra, họ trở nên mất lửa?

T.V-A.N

0 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
-To Các FAN HENRY :Những ngày qua tôi chờ đợi xem có thấy những phẩn hồi gì thêm về quan điểm cua tôi đối với HENRY, nhưng không thấy gì thêm .Nay xin có mấy lời : MỘt : Những điều tôi nói về Herry tôi đã nói rồi (tất nhiên là chỉ đánh giá trên phuơng diện tầm vóc)Và tôi cũng xin một lần nữa xin nói với các bạn rằng những điếu các bạn viết tôi , HOA HÙNG đây biết cả .Chuyện về Henry đối với tôi đến đây là kết thúc .Tôi sẽ chuyển sang mục khác để chúng ta VUI VẼ hơn . HAI : Tôi rất đánh giá cao những bình luận , như những lời tâm sự của bạn Lê Mạnh Hùng và của bạn Minh Trí .Đấy chính là văn hoá trong bình luận .Tôi rất đồng tình với quan điểm của hai bạn .Tuy vậy , nguyên tắc khi "Luận chiến" thì phải đánh thẳng vào điểm cốt tử của đối phương ,những điểm không thể che đậy được, phải không các bạn ? Quan điểm của tôi là vậy.
HOA HÙNG  (v_huyhoahnug@yahoo.com) (10:53 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyện Henry hay E'to là ngôi sao nhỏ hay ngôi sao to thì đôi khi những người xem bóng đá như chúng ta cũng không thể tự tiện đánh giá được. Cái này đã có các bộ phận chuyên môn của FIFA hay của các Tờ báo bóng đá có tên tuổi trên Thế Giới tổ chức bình chọn...đại loại như cuộc "bình chọn VĐV tiêu biểu hàng năm của chúng ta. Tôi cho rằng chúng ta tham gia bình luận ý kiến của mình theo từng bài viết như thế này là rất đáng hoan nghênh, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến tiêng của mình hoặc tán đồng, hoặc phán đối hoặc trung lập nhưng phải trên nguyên tắc không xúc phạm và tôn trọng lẫn nhau. Cái này dần dẫn sẽ hình thành cái gọi là "văn minh" của diễn đàn và tạo ra bản sắc tiêng cho từng cá nhân tham gia diễn đàn. Mình hy vọng, tất cả chúng ta sẽ trở thành những người bạn của nhau để cùng chia sẻ một niềm đam mê bất tận, đó là môn thể thao Vua - Bóng Đá! Nào, hãy ăn bóng đá, ngủ bóng đá và tham gia bình luận bóng đá! Chúc cả nhà thật vui, khỏe
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (01:14 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi ! một "siêu" tiền đạo khi ghi được 5 bàn thắng trong 3 kỳ WC , quân bình 1,6...bàn / KỲ WC . KỲ diệu làm sao .Còn ở trận siêu kinh điển ư ???. Với lạiMột trận đấu chẳng nói lên điều gì, vã lại trận ấy REAM tự thua là chủ yếu . Tôi chỉ từng biết lịch sử chỉ vinh danh những cầu thủ ghi được bàn thắng ở những trận chung kết , hoặc ít ra là những bàn thắng đưa đội bóng đến tiến đến trận chung kết và sau đó đội bóng đấy đạt đỉnh vinh quang ở đấu trường cúp C1 , giải VĐ Châu Âu , và VĐ thế giới .CHỨ tôi chưa từng thấy tổ chức nào vinh danh người ghi được bàn thắng ở trận siêu kinh điển ở LIGA cả .Nhỏ là đây , và lớn cũng là ở đây , các bạn ạ .Còn với ai yêu mến thì cho là vĩ đại điều đó là một lẽ thường tình trong tâm trí mỗi người ,từ mến yêu dẫn đến thần tượng hoá , rồi hình thành cảm xúc , cảm nhận là một lẽ hết sức tự nhiên. HOA HUNG tôi thông cảm với các bạn .
HOA HUNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (06:47 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@HOA HUNG: Xem bóng đá đã ngót 20 năm, cafe bóng đá với hàng trăm người nhưng tôi chưa thấy ai chê bai Henry nhiệt tình như bạn. Chắc bạn thuộc thế hệ 8x hay 9x và riêng bạn có cách suy nghĩ khác người. @HOA HUNG:"...Còn ở trận siêu kinh điển ư ???. Với lạiMột trận đấu chẳng nói lên điều gì, vã lại trận ấy REAM tự thua là chủ yếu..." > > > chắc bạn đã tưởng tượng ra thế trận đó để viết bình luân dù rằng chẳng xem trận đó và cũng chẳng đọc qua các bài bình luận về trận đó? Bạn chỉ tìm mọi cách để hạ thấp Henry vì bạn không muốn chịu thua trong cuộc tranh luận về Henry với các độc giả khác? Bài này đăng đã lâu nhưng giờ tôi mới đọc. Chưa biết các bạn ở dưới(I love UNICEF I love BARCA, Blog Thể Thao,...) là fan đội nào nhưng tôi thấy những điều họ nói hoàn toàn đúng-thực tế là vậy. Ngay cả Cristiano Ronaldo mới đây còn phát biểu :"Castrol Rankings đánh giá Henry xuất sắc nhất thì khỏi cần bàn cãi, anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Tôi sẽ cố gắng để vượt qua anh ấy" (Ronaldo xếp thứ 3 trên BXH ấy) Tôi không biết bạn là CĐV của đội nào, nhưng tôi dám khắng định bạn có ác cảm với Henry-một siêu sao của bóng đá thế giới đương đại. Một cầu thủ mẫu mực cả về tài năng lẫn nhân cách, lối sống,... @Tôi thấy chính bạn mới là người thiếu khách quan trong nhận định của mình, bởi có ai khác ngoài bạn phản đối Henry gay gắt đến thế. @Tôi có thể phản biện tất cả những gì bạn bình luận, nhưng các độc giả khác cũng đã nói nhiều rồi mà bạn vẫn thế nên tôi chẳng phải tốn thêm quá nhiều thời gian với bạn(có thể tâm đã phục nhưng khẩu chưa phục?)
Tuấn Hưng  (quangnamyeuthuong0903@yahoo.com) (04:35 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thôi nào các bạn, ai cũng có chính kiến của mình, đâu cần phải “vây” như thế chứ! Chẳng nên vì 1 “Henry” mà làm cho bầu không khí kém vui. Tham gia tranh luận chẳng qua vì đam mê bóng đá, trao đổi thông tin lẫn nhau nhằm làm tăng thêm hiểu biết bóng đá của mình là vui rồi! Tôi coi bóng đá ít hơn các bạn, không thường xuyên lắm, nên không dám bình luận gì ( chỉ mới coi từ năm 1978 ). Nay chỉ có 1 ít thông tin chia sẻ với các bạn để tham khảo. Trích từng đoạn: Thứ Sáu 30-10-2009, 16:25 GMT+7 Hôm nay, FIFA đã công bố danh sách 23 ứng cử viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” 2009. Kết quả cuộc bầu chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009” sẽ được công bố vào ngày 21/12 tới trong một đêm gala ở nhà hát Zurich Kongresshaus, Thụy Sĩ. Danh sách ứng cử viên danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009” (theo thứ tự ABC) Michael Ballack (Đức), Chelsea Gianluigi Buffon (Italy), Juventus Iker Casillas (Tây Ban Nha), Real Madrid Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Real Madrid Diego (Brazil), Juventus Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Chelsea Michael Essien (Ghana), Chelsea Samuel Eto"o (Cameroon), Inter Milan Steven Gerrard (Anh), Liverpool Thierry Henry (Pháp), Barcelona Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), Barcelona Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Barcelona Kaka (Brazil), Real Madrid Frank Lampard (Anh), Chelsea Luis Fabiano (Brazil), Sevilla Lionel Messi (Argentina), Barcelona Carles Puyol (Tây Ban Nha), Barcelona Franck Ribery (Pháp), Bayern Munich Wayne Rooney (Anh), Manchester United John Terry (Anh), Chelsea Fernando Torres (Tây Ban Nha), Liverpool David Villa (Tây Ban Nha), Valencia Xavi (Tây Ban Nha), Barcelona Ai xuất sắc nhất thì chờ FIFA công bố. Đánh giá của FIFA chắc là “uy tín” nhất rồi ? Hãy vui lên, đừng căng thẳng nhé! Chúc fans khỏe và vui vẻ! Thân chào!
Minh Trí  (minhtri2270@yahoo.com.vn) (09:23 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thôi nào các bạn, ai cũng có chính kiến của mình, đâu cần phải “vây” như thế chứ! Chẳng nên vì 1 “Henry” mà làm cho bầu không khí kém vui, chúng ta còn thường xuyên gặp nhau trên diễn đàn này. Tham gia tranh luận chẳng qua vì đam mê bóng đá, trao đổi thông tin lẫn nhau nhằm làm tăng thêm hiểu biết bóng đá của mình là vui rồi! Có tranh luận thì cũng nên “khiêm tốn” 1 chút đâu cần phải “hơn thua” quá làm gì! Ai chưa biết thì học hỏi. Ai biết thì chia sẻ thông tin cho các bạn khác biết thêm. Vậy chẳng hay lắm sao? Tôi coi bóng đá ít hơn các bạn, không thường xuyên lắm. Kiến thức bóng đá còn nông cạn, chỉ mong được học hỏi từ các bạn, nên không dám bình luận gì ( chỉ mới coi bóng đá từ năm 1978 ). Nay chỉ có 1 ít thông tin chia sẻ với các bạn cùng tham khảo. Trích từng đoạn: Thứ Sáu 30-10-2009, 16:25 GMT+7 Hôm nay, FIFA đã công bố danh sách 23 ứng cử viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” 2009. Kết quả cuộc bầu chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009” sẽ được công bố vào ngày 21/12 tới trong một đêm gala ở nhà hát Zurich Kongresshaus, Thụy Sĩ. Danh sách ứng cử viên danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009” (theo thứ tự ABC) Michael Ballack (Đức), Chelsea Gianluigi Buffon (Italy), Juventus Iker Casillas (Tây Ban Nha), Real Madrid Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Real Madrid Diego (Brazil), Juventus Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Chelsea Michael Essien (Ghana), Chelsea Samuel Eto"o (Cameroon), Inter Milan Steven Gerrard (Anh), Liverpool Thierry Henry (Pháp), Barcelona Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), Barcelona Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Barcelona Kaka (Brazil), Real Madrid Frank Lampard (Anh), Chelsea Luis Fabiano (Brazil), Sevilla Lionel Messi (Argentina), Barcelona Carles Puyol (Tây Ban Nha), Barcelona Franck Ribery (Pháp), Bayern Munich Wayne Rooney (Anh), Manchester United John Terry (Anh), Chelsea Fernando Torres (Tây Ban Nha), Liverpool David Villa (Tây Ban Nha), Valencia Xavi (Tây Ban Nha), Barcelona Nguyễn Đỉnh (theo BBC) Việt Báo Đánh giá của FIFA chắc cũng có chút “uy tín” so với Castrol Rangkings ? Ai xuất sắc nhất thì chờ FIFA công bố. Hãy vui lên, đừng căng thẳng nhé! Chúc fans khỏe và vui vẻ! Thân chào!
Minh Trí  (minhtri2270@yahoo.com.vn) (08:28 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hoa Hung: bạn nên xem lại Henry ở mùa trước hoặc title của bài báo này. "Henry trở thành nỗi ác mộng của Casillas trong trận “chung kết” Liga với Real Madrid."
shang  (ruoitrau01@yahoo.com) (11:54 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Henry mà được coi là huyền thoại của ĐT Pháp ư? Theo tôi đánh giá chủ quan này là quá sai lầm, tiền đạo này chưa bao giờ tỏa sáng trong những trận cầu của ĐTQG.
mitbum  (mitbum@gmail.com) (12:53 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hãy nhìn lại toàn bộ sự nghiệp thì chúng ta mới đánh giá được chính xác những gì mà Hery đã làm được , chứ không phải là qua một trận đấu .WC năm 1998 Hery chỉ là một người "ăn theo". .EURO 2000 cũng vậy.9 năm ở Arsenal đạt 2 chức VĐ EPL với một dàn hảo thủ hùng mạnh.mà nhân vật tinh hoa nhất là BECKAM .VĐ CL với BARCA chỉ là chận phụ, với Messi , Xavi , ..là những nhân vật chính trên sân khấu.Bây giờ là thủ quân của một đội tuyển quốc gia hùng mạnh với một bảng nhẹ tênh, mà phải đang thấp thỏm chờ đấu vế với ở vòng loại WC 2010 .Còn số bàn thắng ư ? Câu trả lời đã quá rõ "Cầu thủ lớn , rất lớn của những trận đấu nhỏ , rất nhỏ " .Điều đó trả lời vì sao chưa bao giờ Hery được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới , quả Bóng Vàng Châu âu.
hOA HUNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (11:45 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@HOA HUNG(honamai?): thật đáng thất vọng vì VN vẫn còn lắm CĐV thích "bình loạn" kiểu bạn. Chuyện "Henry là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ và ngược lại" thì chỉ ở VN mới có nhiều người có suy nghĩ như thế vì trên thực tế hoàn toàn khác. Chẳng cần phải bàn cãi nhiều, hãy xem lại clp các bàn thắng của Henry ghi vào lưới MU, Liv, Chel, hay Real, Brazil,...thì sẽ biết. Nản thật! Re: "Câu trả lời đã quá rõ "Cầu thủ lớn , rất lớn của những trận đấu nhỏ , rất nhỏ " .Điều đó trả lời vì sao chưa bao giờ Hery được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới , quả Bóng Vàng Châu âu." => không đạt QBV,... đơn giản chỉ vì năm đó có cầu thủ khác xuất sắc hơn Henry, thế thôi. = > Cầu thủ đạt danh hiệu QBV CHÂU ÂU hay Cầu thủ xs nhất năm của FIFA thì đgl "CẦU THỦ LỚN", còn đạt QUẢ BÓNG BẠC hay "Cầu thủ HAY NHÌ trong năm của FIFA" thì được cho là "Cầu thủ không lớn"? Bạn biết tôi đang nói về ai không? Đó là Thierry Henry. Chắc bạn chẳng hiểu biết gì nhiều về Premier League và Arsenal mới nói Henry có vai trò kém Bergkamp (không phải là BECKAM nha) Henry là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB Arsenal và một trong những chân sút cự phách nhất trong lịch sử BÓNG ĐÁ ANH. @ biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng bình "loạn" như thế. >> Nếu thích tranh cãi thêm, hãy để lại nickname, ok?
Blog Thể Thao  (hvtdng.vn@gmail.com) (02:07 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

hamatco - 2/14/2012 2:26:47 PM
Tôi là một trong số NHM ủng hộ VPF.Nhưng tôi cho rằng cần phải cải tổ toàn diện VFF để VFF đủ sức "soi" VPF. Không phải cố gắng chứng tỏ quyền lực như vụ VFF đòi đổi tên giải, mà là giám sát thật sự...
thắng - 2/14/2012 3:26:21 PM
Bị tát 2 phát ngay tại Bernabeu cô đơn là phải!
NVk - 2/14/2012 3:16:35 PM
Mình nói rồi mà. Thiếu cậu ta Barca có vấn đề ngay. Thế mà khi nói ra một số bạn vẫn vào chém nhiệt tình. Híc.
Madridista - 2/14/2012 2:53:40 PM
"Còn Guardiola thì sao? Chắc hẳn Mourinho sẽ sử dụng lượng tóc vừa mới cắt để làm một bộ tóc giả tặng người đồng nghiệp đeo lên cho nó nổi trội trong ngày vui của địch thủ" Thật không thể tin được
AikenJSC - 2/14/2012 2:25:07 PM
Nhân đây mình cũng kể một câu chuyện của mình thôi. Hôm đó thằng em xin đi nhờ xe, mà nó ko có sẵn mũ bảo hiểm, nó cứ chạy lăng quăng mãi mới mượn được mũ, tôi đùa "em đi qua chỗ bố em (bố thằng bé...