Lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League: "Nhà Vua" lâm nguy

Thứ Sáu, 06/11/2009 09:53 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ngai vàng của Barcelona đã thực sự lung lay. Các nhà ĐKVĐ Champions League đang đứng ở vị trí phải xuống chơi ở Europa League. Mà trong 2 lượt trận cuối, họ sẽ phải quyết đấu với Inter Milan (chỉ 4 ngày trước trận “siêu kinh điển”) rồi tiếp tục phải hành quân đến Kiev giá lạnh (khi đó đã là tháng 12)!

Kiểm soát bóng không phải là tất cả

Trận hòa Rubin Kazan 0-0 là lần thứ 3 trong mùa này Barca (áo vàng)
rời sân mà không ghi được bàn thắng

Năm vạn khán giả Kazan đã thực sự thích thú khi được chiêm ngưỡng các siêu sao của Barca chơi bóng, thú vị hơn nhiều so với khi xem Inter (hòa 1-1 cách đây một tháng). Vẫn là những pha đan lát khéo léo đến mê hoặc của những chú lùn, Xavi, Iniesta, Messi. Thống kê cho thấy, số thời gian kiểm soát bóng của các cầu thủ Barca lên tới 70%. Nghĩa là bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, Barca vẫn có thể chơi theo cách sở trường của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bàn thắng thì lại không có.

Thực ra, Barca cũng vẫn tạo được một số cơ hội, như cú sút đập cột dọc của Ibrahimovic. Song Pep Guardiola sẽ không thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn. Bởi sự thực là Barca đã không thể tìm ra cách xô đổ chiếc xe bus mà người Nga đặt trước khung thành. Nó kiên cố chả kém gì những chiếc xe bus 2 tầng đặc trưng của London mà Chelsea từng dựng lên trong 2 lượt trận bán kết mùa trước. Không những thế, Kazan còn có tới mấy lần suýt ghi bàn sau những pha phản công, mà nếu không nhờ sự tỉnh táo của Valdes (chắc chắn là người lạnh nhất vì không hoạt động nhiều như các đồng đội ở trên) thì Barca đã lại thua tiếp.

Dĩ nhiên, Pep cũng cần được thông cảm, bởi như HLV này thừa nhận sau trận đấu: “Thật khó mà chơi bóng trước một đối thủ phòng ngự với 10 người”. Nhưng đấy là cuộc chơi mà Pep phải chấp nhận, cũng như cái cách mà đối thủ chấp nhận nhìn các cầu thủ Barca biểu diễn, vì họ không có đủ trình độ để đan bóng như vậy. Barca là một nhà vô địch, và họ cần phải biết thích ứng khi thi đấu trước mọi đối thủ. Họ đã có 180 phút đối đầu với “xe bus Kazan” nên không thể nói là vì bất ngờ trước lối chơi phòng ngự phản công của đối phương. Và nếu có điều gì không may xảy ra (chẳng hạn như bị loại) thì họ sẽ phải tự trách mình.

Chung kết với Inter

6:  Có sáu đội đã chắc chắn giành quyền vào vòng 1/8 là Bordeaux (bảng A), M.U (bảng B), Chelsea, Porto (bảng D), Lyon (bảng E) và Sevilla (bảng G)

Trận hòa với Kazan khiến Barca bị đẩy vào tình thế cực kỳ bất lợi. Bởi do kém Kazan về thành tích đối đầu (một thua, một hòa) nên nếu trong trường hợp bằng điểm thì Barca sẽ phải xếp dưới, điều đang xảy ra (cùng 5 điểm, kém Inter 1 điểm).

Tất nhiên, các nhà ĐKVĐ vẫn có thể tự quyết định được số phận của mình trong 2 lượt đấu cuối, tiếp Inter vào ngày 29/11 và đến làm khách của Dynamo Kiev vào ngày 9/12. Song với những dữ liệu như đã nêu trên, Barca thậm chí có thể bị loại ngay từ vòng tới nếu như họ thua Inter, còn Rubin thắng Dynamo Kiev. Khi ấy, Barca đã kém Inter tới 4 điểm, kém Rubin 3 điểm, nên dù có san bằng được khoảng cách về điểm số với đội bóng Nga ở lượt cuối cùng thì Barca cũng vẫn không len được vào 2 vị trí đầu.

Vì thế, trận đấu tới với Inter chẳng khác nào một trận sinh tử đối với Barca. Dù họ được đá sân nhà, nhưng Inter đang rất phấn khích sau chiến thắng đầu tiên ở Champions League trong vòng 1 năm. Hơn nữa, Mourinho vốn rất lắm “chiêu”. Và đấy là còn chưa kể, trận này diễn ra chỉ vài ngày trước trận “siêu kinh điển” với Real Madrid.

Ngược lại, trong trường hợp hòa hoặc thắng Inter thì nhiệm vụ của Barca sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, bởi ở lượt cuối, Rubin và Inter phải loại nhau. Khi ấy, Barca chỉ cần thắng Dynamo Kiev là đủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng cần nhớ, Inter vừa vất vả đến thế nào trước đội bóng Ukraina. Mà vào tháng 12, trời Kiev sẽ càng thêm lạnh giá!

 
Máy bay chở các cầu thủ Barca gặp sự cố
 
Chuyến đi Kazan đem lại cho các cầu thủ Barca quá nhiều sự phiền toái. Đầu tiên là cái lạnh thấu xương, rồi một trận hòa khiến họ bị đẩy xuống vị trí thứ ba. Và khi chuẩn bị quay về Barcelona thì khó khăn vẫn chưa buông tha họ. Chiếc máy bay chở các cầu thủ Barca đã bị trục trặc động cơ (có thể do trời quá lạnh và tuyết rơi nhiều) khi chuẩn bị cất cánh. Và vì thế, chuyến bay đã bị “delay” hơn 2 tiếng so với dự định. Tại phòng chờ, các cầu thủ đều tỏ ra mệt mỏi. Vì thế, khi về tới Barcelona vào chiều ngày hôm qua giờ địa phương, HLV Guardiola đã hủy buổi tập nhẹ để cho các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi. Sang đến hôm nay thì họ mới tập lại để chuẩn bị cho trận đấu với Mallorca vào ngày mai.
 
Inter từng thắng ở Nou Camp
 
 Như đã nói, nếu Inter hạ gục Barca ở Nou Camp, còn Rubin thắng Kiev thì Barca sẽ bị loại ngay ở lượt tới. Đó là điều không dễ dàng, nhưng không phải là không thể, chừng nào Inter lại có được cái đầu lạnh như đội quân của HLV người Paraguay Heriberto Herrera đã làm được ở Nou Camp cách đây gần 40 năm. Tại vòng 1/8 Cúp UEFA mùa 1969- 70 (hồi đó vẫn gọi là Cúp Hội chợ), ngày 14/1/1970, Inter đã đánh bại Barca 2-1 trên sân đối phương bằng bàn thắng mở tỉ số của Boninsegna ở phút thứ 7 và bàn ấn định thắng lợi của Bertini sau đó 25 phút (Barca gỡ lại 1 bàn ở phút 20 do công của Fuste). Đó cũng là lần duy nhất Inter thắng Barcelona ở Nou Camp, 2 lần khác, Barca đều thắng đậm. Đầu tiên là chiến thắng 4-0 ngày 7/5/1959 ở vòng tứ kết Cúp UEFA (Ribelles 2, Villaverde và Segarra) và 3-0 ngày 18/2/2003 ở vòng bảng thứ 2 Champions League (ghi bàn Saviola, Cocu, Kluivert).
 
Tiểu Yến
0 thích.

Bình luận (18)

avatar đội bóng
Trận đấu tới với Inter thì Barca đã bị đặt vào tình thế khác với lúc trước khi gặp Rubin. Tôi tin rằng khi đó Barca sẽ thi đấu tập trung hơn và tệ lắm thì cũng có được kết quả hòa. Quan trong là Barca vẫn đang nắm quyền tự quyết số phận của mình. Và với bản lĩnh của Nhà Vua Barca sẽ biết cách giải quyết vấn đề. Chúng ta cùng chờ xem. Nếu cả Barca, Liverpool và Bayern đều phải chuyển đến Europa League thì giải đấu này sẽ được nâng tầm lên. Điều này có lợi cho các fan của bóng đá.
Huy Dalat  (giolangthang27@yahoo.com) (10:34 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Long Hoang: MU sở dĩ bị các CĐV các CLB khác ghét 1 phần là do các fan như bạn đó. Nếu yêu 1 CLB chân chính thì đừng có khẳng định như đúng rồi là cái Cup đã thuộc về đội đó từ khi giải còn chưa đi qua ... vòng 1. Thông tin thêm: Tất cả các giải C1 mà Real và Milan đụng mặt nhau đều có chung 1 kết quả cuối cùng: hoặc Real hoặc Milan VĐ. Năm duy nhất ko xảy ra quy luật này là năm 1964 khi ... Inter Milan (cũng thuộc Milano) đoạt Cup. Các bạn nghĩ sao?
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (09:43 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói dại miệng, Barca mà bị loại khỏi CL thì tôi chỉ xem những trận Arsenal đá (vì ngoài là FAN Barca thì còn yêu thứ bóng đá cống hiến). Còn Arsenal mà bị loại nốt thì nghỉ luôn CL, không xem mấy ông đổ bê tông trước khung thành nữa Có khi lúc ấy chuyển qua xem Europa League lại hay hơn nhìu, nhỉ
Catalunya  (regdone@gmail.com) (12:57 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chà chà ! Có ối người đang ngóng một bài viết về Barca của Tiểu Yến hoặc Yến Thanh, nhưng chắc hẳn là không mong đợi một bài viết mang đậm màu sắc "khủng bố" đến như vậy. Kể ra, nếu mọi dự đoán như vậy trở thành hiện thực thì cũng thấy hay hay. Nào là Vua đấu cúp Liver tử nạn, nào là "đương kim hoàng thượng" Barca băng hà. Lại còn có thêm cả Kền kền trắng và Hùm xam nữa ... Ôi, thế thì năm nay Europa League có khi lại còn xôm trò hơn cả Champion League ấy chứ chẳng phải chuyện chơi. Này nhé, hãy thử hình dung để so sánh hai trận chung kết năm nay mà xem. Một bên là trận chung kết giữa MU đang chơi ngày càng thực dụng lại đụng phải một Inter của Mourinho với chiếc xe buýt hai tầng to đùng trước cửa gôn. Thế là hỏng toét cả trận chung kết khi người ta lại lôi nhau ra chấm phạt đền sau 120 phút nhạt nhẽo không bàn thắng. Bên còn lại - trận chung kết Europa League sẽ là cuộc đấu của hai cựu hoàng chẳng hạn. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy sướng run lên rồi. Chẳng gì thì cũng là cuộc đấu sinh tử để gỡ lại thể diện của hai kẻ bị truất ngôi. Đáng xem hơn nhiều chứ ! Một kịch bản khác, nếu xảy ra, cũng rất tuyệt vời. Đó là trận chung kết toàn TBN giữa Kền kền trắng đang muốn chứng tỏ mình không bị viêm cánh và Barca đang muốn khẳng định vị thế của mình trước đối thủ truyền kiếp ở La Liga. Cũng thật là hay đấy chứ phải không các bạn. Nếu mọi giả tưởng ấy mà thành sự thật, "tôi hứa, tôi thề, tôi xin đảm bảo" là sẽ có khối người bỏ xem CL để theo dõi Europa League đấy. Khi đó, ai còn dám nói đấy là giải đấu hạng hai nữa nào?
Fansmandor  (fansmandor@yahoo.com) (11:59 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Càng khó khăn thì càng tăng giá trị và đẳng cấp của Barce.Rồi vòng loại Champion league sẻ trở về quy củ:Barce sẻ thắng Inter rồi hạ gục nốt D.Kiev cho dù tuyết có rơi,sân Kiev lạnh giá,còn Inter sau khi thua Barca lại hạ Rubin và cuối cùng Barca+Inter ca khúc khải hoàng vào vòng Nock-Out 1/8.Các Fan hâm mộ Barce đừng mất niềm tin quá sớm mà hãy hy vọng:chờ xem.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (08:36 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cửa vào vòng sau của Barca vẫn rất rộng Như đã được phân tích thì cửa vào vòng sau của Barca rộng cỡ nào vậy! Đừng mù quáng quá nhé !Hạy cầu nguyện cho Barca năm nay lấy cúp Europa Lague
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (05:45 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bacca sẽ phải chờ đến vong cuối để biết mình có đi tiếp hay không vì khả năng sẽ hòa Inter( đội này đá C1 dở tệ nhưng tử thủ thì cũng kho mà ghi bàn vào lưới họ được). Mong Bacca sẽ vào chứ nếu mà không vào thì xấu hổ không biết chui vào đâu.
MT  (lagunnal@yahoo.com) (05:11 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Gã khổng lồ kiệt sức"? Là hình ảnh Barca Vì chỉ đứng thứ 3 Với 5 điểm vẻn vẹn Rồi đang là điểm hẹn Của giải đấu hạng hai Liệu Ngài có trút ngai? Xuống Europa League
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (04:31 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đầu mùa bóng, Barca đã ngạo nghễ đặt ra mục tiêu Ăn Sáu Vĩ Đại. Điều này đã vô tình tạo áp lực cho các cầu thủ Barca. Chưa kể đến việc Barca chỉ bổ sung thêm cho tuyến hậu vệ, trong khi lại bán đi 2 tiền đạo và mua về chỉ 1. Barca không có phương án dự phòng nếu bị bế tắc. Vừa bị áp lực, vừa thiếu phương án dự phòng, Barca sẽ bị lún sâu nếu họ gặp những đối thủ thi đấu thực dụng như Rubin. @huy da lat: - Rubin đã giành được 4d không tưởng trước Barca với 1 trận thắng tại Nou Camp đấy thôi? Barca không còn là bất khả chiến bại như nhiều người nghĩ. Vậy thì nên nghĩ rằng họ cũng có thể thua. Chưa kể là đối thủ của họ là Inter của Mourinho và Kiev với mùa Đông nước Nga. @doantrannam: - Inter hiện vẫn chưa thua trận nào. Và Mourinho thừa hiểu nếu có được điểm trước Barca thì họ hoàn toàn có thể có chiến thắng trước Rubin ở Meazza. Mourinho không lạ gì Barca. Hiện nay, Inter cũng đã vào guồng với sơ đồ mới. Chiến thắng trước Kiev ngay trên sân khách cũng giúp các cầu thủ tự tin hơn rất nhiều. Maicon - Lucio - Samuel - Chivu là bộ tứ vệ rất chắc chắn. Họ còn được hỗ trợ bởi 3 tiền vệ đánh chặn rất khỏe. Tôi không nói rằng Inter sẽ thắng Barca. Nhưng có lẽ người Barca nên biết sợ để có thể thi đấu tập trung hơn.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (04:16 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@H.H-A Football Fan: Đấy là nhận định của riêng mình thôi. Mình nói Mu vô địch bởi vì thực sự Mu vẫn là một clb lớn, nhiều kinh nghiệm trên đấu trường C1(vào chung kết 2 mùa vừa qua),lại vượt qua vòng bảng 1 cách dễ dàng.Như vậy cửa vô địch của Mu hẳn ngang với cơ hội của các clb lớn khác.Là fanMu mình đương nhiên phải mong Mu vô địch rồi.Còn với Barca, đối thủ của họ trận tới là Inter,1 clb của Ý lại được dẫn dắt bởi Mou..Hẳn bạn còn nhớ Barca đã phải đánh vật với những chiếc "xe bus" như thế nào Dù sao cũng cầu chúc Barca có cơ hội gặp Mu ở vòng Knock Out. Chưa biết mèo nào ăn mèo nào đâu
Long Hoang  (dhlong.1209@gmail.com) (01:03 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.