Dư âm trận Lyon-Liverpool: HLV Benitez thất vọng, Puel hứa giúp "The Kop"

Thứ Năm, 05/11/2009 12:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) Sau khi để Lyon cầm hòa, HLV Benitez thừa nhận rằng chỉ có điều thần kỳ mới giúp Liverpool đi tiếp, nhưng ông tin “The Kop” sẽ làm được.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bác bỏ những thông tin cho rằng vị trí của ông tại sân Anfield đang đứng bên bờ vực, bất chấp những kết quả tệ hại của Liverpool tại giải ngoại hạng và Champions League. Bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Lisandro Lopez đã “kết liễu” đẩy Liverpool vào tình thế vô cùng khó khăn khi phải thắng hai trận đấu cuối trước Fiorentina và Dberecen, đồng thời hy vọng Lyon, đội đã giành quyền vào vòng knock-out, đánh bại hoặc cầm hòa Fiorentina.
 
Liệu HLV Benitez có giữ được chiếc ghế tại sân Anfield?

Phát biểu sau trận đấu, HLV Benitez nói: “Chúng tôi đã thực hiện được những điều thần kỳ trước đây và chúng tôi phải có niềm tin rằng mình sẽ làm được như thế một lần nữa. Nhiệm vụ này rõ ràng là khó khăn nhưng không thể không hoàn thành. Chúng tôi phải tìm cách giành chiến thắng và hy vọng rằng kết quả các trận đấu khác cũng diễn ra theo chiều hướng có lợi. Chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi phải giành chiến thắng rồi hẵng nghĩ tới những điều thần kì”.

Về viễn cảnh bị sa thải, HLV Benitez nói rằng “tôi không tới điều này và tôi hiện chỉ đang nghĩ tới trận đấu tiếp theo. Dù gặp nhiều vấn đề trong thời gian qua, nhưng chúng tôi thi đấu khá tốt trong trận đấu này. Tôi cảm thấy thực sự thất vọng vì Liverpool đã có thể giành được ba điểm trọn vẹn. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu vì màn trình diễn của các cầu thủ, thái độ thi đấu của họ và cách các cổ động viên ủng hộ chúng tôi. Đôi khi, bóng đá thật nhẫn tâm, nhưng bạn phải biết tiếp tục tiến bước, bạn phải có niềm tin và tin rằng Liverpool sẽ làm được điều kỳ diệu”.

Trong khi đó, HLV Puel tuyên bố sẽ giành chiến thắng Fiorentina trên đất Italia để “hỗ trợ” Liverpool. Ông nói: “Bạn không phải lo ngại gì vì chúng tôi sẽ thi đấu công bằng. Chúng tôi muốn vị trí đầu bảng. Chúng tôi không muốn lặp lại tình cảnh như mùa bóng năm ngoái (Lyon đụng ngay Barcelona ở vòng knock-out đầu tiên). Vì vậy, chúng tôi sẽ tới Florence với đội hình mạnh nhất để giành ba điểm”.
 
Anh Hiển (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
R.Benitez này đến giờ này mà còn hão huyền nữa hả? Làm gì có điều thần kỳ như ở Istabul năm 2005 nữa hả? Còn cả Puel nữa, ra vẻ anh hùng nữa chứ. Lyon là gì ở Champions League đâu. Ông cứ lo cho Lyon của ông không cần phải ra vẻ: "Bạn không phải lo ngại gì vì chúng tôi sẽ thi đấu công bằng...". Có thể mùa này Liv bị loại nhưng tôi nghe ông này nói cảm thấy bực quá.
FanLiverpool  (maldiniviet@yahoo.com.vn) (10:41 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không biết trận đấu tới The Kop có thắng hay hòa Fiorentina trên sân nhà hay không hoặc ông già gân R.Benitez có giữ nổi chiếc ghế nóng ở Liverpool hay không mà ông hão huyền hy vọng, cậy nhờ tới sự cứu giúp của Lyon?Bị gỡ hòa vào những phút cuối thì cơ hội để thầy trò R.Benitez vào vòng đấu 1/8 Champion League chỉ còn 01% và cũng có thể kết thúc luôn triều đại của ông già gân tại The Kop.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (07:49 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liv đã hòa, phải nói là rất dễ thua nếu Lyon chỉ cần tận dụng tốt 1 trong nhiều tình huống cố định của mình. Hàng hậu vệ vẫn mắc lỗi, ít nhất có 2 tình huống hai hậu vệ của Liv ngã chồng lên nhau và để Lyon vượt qua. Torres đã ko thể tỏa sáng đc nữa, anh đã bị đeo bám rất chặt và tỏ ra mệt mỏi, buộc phải ra sân. Ngay từ đầu trận tôi có cảm giác Liv chơi xấu khi có rất nhiều pha chặt chém ct Lyon, hệ quả Pjanic phải ra sân. Về lí thuyết Liv vẫn còn cơ hội, thực tế cho thấy là hết: Lyon đã chắc xuất-ko nhiệt tình thi đấu, Fio đang hơn điểm và hơn Liv trong đối đầu, ai dám bảo Fio ko chiến đấu kết mình để vượt qua vòng bảng?, bản thân Liv hàng công đã cùn đi nhiều, hậu vệ trận nào cũng mắc lỗi.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (02:51 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thật là một mùa giải buồn nếu như phải nhìn thấy những đại gia như Liv hay Bayer ngã ngựa ngay sau vòng đấu bảng dù tôi là fan của 1 đội bống khác!!phải chăng đó là 1 phần của bóng đá !!!
Master Tran  (vn.transporter@gmail.com) (12:50 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tội nghiệp cho Liver , bây giờ phải chờ Lyon mở lượng từ bi ( mà chưa chắc đã được nhé),may mắn chỉ đến với người có năng lực thực sự."Thánh nhân không đãi khù khờ " nhiều vậy đâu!Còn nước còn tát !
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (12:31 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.