Marseille “đè bẹp” Zurich: Như núi lửa phun trào

Thứ Năm, 05/11/2009 09:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Có cảm giác mọi điều bức bối, bế tắc của Marseille từ đầu mùa đến giờ trên mọi đấu trường đều dồn cả lại để bùng nổ trong một trận cầu. Họ đã phô diễn tất cả những gì mà cổ động viên thành phố cảng miền Nam nước Pháp trông đợi: Sự chủ động, luôn luôn luân chuyển bóng đi toàn mặt sân với tốc độ chóng mặt và nhất là sự hiệu quả trong những tình huống kết thúc cuối cùng.

Sáu bàn thắng của sáu “tác giả” (một người là của “bên địch”: Silvan Aegerter của Zurich “đốt lưới nhà” ở bàn mở tỉ số)được thực hiện với nhiều kịch bản khác nhau. Nếu như hai bàn thắng đầu tiên và pha lập công nâng tỉ số lên 4-0 tiếp tục khẳng định sự nguy hiểm đặc biệt trong những tình huống bóng chết của các đội bóng Pháp ở Champions League năm nay, thì bàn gia tăng cách biệt lên 3-1 đến từ một tình huống dàn xếp trung lộ vô cùng sáng tạo, bàn nâng tỉ số lên 5-1 là một cú “đại bác” từ xa không thể cản phá, và cuối cùng là pha đệm bóng cận thành ấn định 6-1. Zurich dường như không còn là một đối thủ của Marseille nữa, mà chỉ là “quân xanh” cho thầy trò Didier Deschamps thoải mái thử hết miếng đánh này đến miếng đánh khác, để rồi khép lại “buổi tập hạng sang” ấy bằng một tỉ số chết chóc.

Marseille đè bẹp Zurich bằng tỷ số của một set tennis

Đó là hình ảnh rất hiếm hoi của Marseille mùa này. Đặc biệt hơn nữa, giai đoạn mà họ chơi kém cỏi nhất lại gắn liên với một cái tên: Lucho Gonzalez. Đáng tiếc, tiền vệ người Argentina lại là bản hợp đồng đắt giá nhất (18 triệu euro, có thể tăng lên 24 triệu tùy thuộc thành tích thi đấu) và tất nhiên, được kỳ vọng nhiều nhất. Thế nhưng sự bùng nổ của Marseille trước Zurich đã tiếp tục là một lời cảnh báo nữa cho Deschamps về niềm tin mù quáng mà ông đã từng đặt vào Lucho. Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi anh phải nghỉ đá vì chấn thương, bộ máy thi đấu của Marseille lại vận hành với hiệu suất kinh khủng đến vậy.

Fabrice Abriel, người đá thay anh, đã có một ngày thi đấu chói sáng. Không chỉ vì hai cú đá phạt tạo điều kiện cho hai bàn đầu tiên, mà còn bởi sự cơ động và khả năng “lao động” quên mình của anh. Cựu tiền vệ Lorient, tất nhiên, không thể đá sáng tạo như Lucho, nhưng rõ ràng khả năng hỗ trợ các đồng đội để che chắn tuyến hai của anh tốt hơn hẳn tiền vệ người Argentina. Nhiệm vụ tổ chức tấn công thì đã có thêm Benoit Cheyrou chia sẻ, vì vậy, hàng tiền vệ của Marseille đã tìm được sự cân bằng cần thiết. Đó là cơ sở để đội bóng thành phố cảng miền Nam tạo ra sự nhuần nhuyễn ở khu vực trung tuyến, làm bàn đạp cho chiến thắng.

“Đây là một chiến thắng cần thiết”-Deschamps phát biểu sau trận đấu. Ông không nói hẳn ra nhưng có lẽ ai cũng hiểu, giá trị của thắng lợi này không chỉ nằm ở việc Marseille đã thu về trọn vẹn ba điểm để không mất dấu Real Madrid và AC Milan (cùng đang có được bảy điểm). Nó còn đem lại sự tự tin cho thầy trò Deschamps trước khi bước vào giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải. Năm ngày sau đêm hoa đăng trước Zurich là chuyến làm khách với Lyon ở Ligue 1. Sau đó là trận “kinh điển” đá bù với PSG. Câu trả lời cho phong độ thực sự của họ nằm ở đây.

An Ngọc Linh

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Pha nâng tỉ số lên 2-0 trong trận này là một trong những sai lầm thô thiển nhất của trọng tài biên. Không thể cho rằng 3 cầu thủ Marseille đã đứng dưới hàng phòng ngự Zurick phải đến...gần 2m đấy không tham gia vào pha bóng. Vòng đấu vừa qua có quá nhiều những sai lầm hết sức thô thiển của các trọng tài.
Jackson  (bolobala8505@yahoo.com) (11:20 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.