M.U: Đáng lo!

Thứ Năm, 05/11/2009 10:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sẽ là rất thiếu công bằng nếu cho rằng, sau khi Ronaldo ra đi, Nhà hát của Sir Alex đang dần cạn kiệt những ý tưởng lãng mạn. Họ vẫn thắng, vẫn chơi một thứ bóng đá được xem là đẳng cấp, và vẫn trừng phạt mọi sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ dưới cơ.

Nhưng những chiến tích có phần xấu xí của Man Utd đang khiến người ta phải đặt ra một câu hỏi: Vì sao Quỷ đỏ lại phải thay đổi như thế, và trong một thời gian dài đến vậy? Có cảm giác như M.U đang sống nhờ những phút đá bù giờ, và cảm thấy hài lòng khi chứng kiến trận đấu kết thúc nhờ những bàn phản lưới nhà của đối phương. Vẫn biết, đẳng cấp và kinh nghiệm đã giúp họ tạo ra thói quen chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Nhưng với một đội bóng lớn, điều đó chắc chắn không thể kéo dài. Trước khi nói tới yếu tố may mắn, những gì Man Utd thể hiện ở vòng bảng Champions League chính là biểu hiện của cảm giác gặp khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu.
 
Phía sau những chiến thắng "xấu xí" mà MU của Sir Alex giành được có nhiều nỗi lo

Ở Anh, Man Utd đã cần tới cú đá đập người 1 cầu thủ Wolfsburg để Giggs mang về chiến thắng. Và trong trận hoà CSKA, điều đó đã tái hiện khi cú sút của Valencia khiến Shchennikov trở thành tội đồ ở phút bù giờ thứ 3. Trước đó, những nhà VĐ nước Anh cũng đã trải qua 2 chiến thắng 1-0 khá nhạt về mặt chuyên môn trước Besiktas và CSKA, những trận đấu mà á quân châu Âu chỉ có được các bàn thắng ở những phút cuối. Những chiến tích kiểu như vậy lan toả cả tới Premiership. Chưa ai quên cú đá phản lưới nhà của Diaby ở Old Trafford, mở ra cuộc lội ngược dòng cho thầy trò Ferguson trước Arsenal. Đó là còn chưa kể đến ít nhất 2 bàn khác cũng được dán mác “kính biếu” từ Bolton và Sunderland.
 
Những chuyên gia về bóng đá có thể cho rằng, có rất nhiều nhà vô địch luôn có số trận thắng 1-0 nhiều hơn mọi kết quả khác trong 1 mùa giải. Điều đó đúng, và M.U chính là một ví dụ như thế ở mùa trước. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ điểm khác biệt giữa các trận thắng đó với thời điểm này. Mùa vừa qua, đội bóng của Ferguson không có rất nhiều trận chơi theo kiểu huỷ diệt, nhưng họ lại thể hiện được sự thực dụng khủng khiếp mỗi khi dẫn bàn. Điều đó nói lên sự chủ động và những tính toán đáng nể của một nhà cầm quân đầy trải nghiệm. Nó khác hẳn với những cuộc rượt đuổi, những cú lội ngược dòng, và cả bản năng sát thủ chỉ bùng lên khi bảng điện tử báo bù giờ.
 
Những CĐV mới toanh của M.U có thể sẽ thấy buồn cười, nếu ai đó gọi Alex Ferguson là một biểu tượng của bóng đá tấn công. Nhưng điều đó là có thật, và điều đó cũng đã được khắc sâu trong những tâm hồn ở Old Trafford. Những con người đã tạo nên một M.U đầy say đắm thủa nào vẫn còn đó (Giggs, Scholes, hay Neville), nhưng họ đã không còn đủ sức để vực dậy niềm cảm hứng mà những Cantona, Becks, Cole, Ince, Hughes, Kanchelskis... đã từng tạo nên.
 
Khi M.U không tấn công, điều đó chưa chắc đã là vấn đề của Ferguson. Nhưng khi họ đã luôn thể hiện một bộ mặt xấu xí để chiến thắng, thì phải chăng đó là vấn đề của cả một thế hệ? Đã từ lâu lắm rồi, Man Utd không còn sản sinh được những lứa cầu thủ đủ sức làm thay đổi cả một đội bóng.
 
Có thể xem đó là nguyên nhân dẫn tới sự xuống dốc về cảm hứng. Nhưng đã không nhiều người nhắc tới chuyện đó, khi mọi thứ được giải quyết theo rất nhiều cách từ bộ óc siêu việt của Ferguson.
 
Phải, Ferguson đã là người luôn biết cách thay đổi, làm mới, và chiến thắng bằng những gì sẵn có. Nhưng quy luật lại nói: Không có gì mãi mãi!
 
Điều đó có đáng lo không?
 
YẾN THANH
0 thích.

Bình luận (67)

avatar đội bóng
Đọc qua các command của các bạn thấy sôi nổi quá, ý kiến cũng loạn xạ nhưng cũng có điểm mấu chốt mà phần lớn các fan không tranh cãi, đó là MU đã được MILAN nhiệt tình dạy cho 1 bài học về bóng đá, như vậy so với MILAN thì MU là "cậu bé học việc" thôi ah? Suy rộng ra ALEX cũng chỉ là "học việc" của ANCELOTTI thôi ah?Vì vậy cuối tuần này CHEL sẽ thắng MÙ. TỶ số chắc là 3-0 như năm 2007 mà ANCE đã thắng ALEX
lu  (q2q13185@yahoo.com) (03:11 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm nay đọc các com mèn(comment) Tôi đây ớn lạnh vì.... toàn chém nhau Được câu trước, hỏng câu sau Thi nhau "chọc gậy", thi nhau "tung dùi" Các Fan liệu mãi rung đùi Nay "phang" Fan khác, (hỏi) kia lùi làm sao? Thế nên com mén phải "Cao" Com mén phải "Trúng" khi nào được đây? Bởi: Không nên "quá khích" chỗ nầy (này) Vì: Sân chơi "Văn hóa", đong đầy "Thể Thao".
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (01:47 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết viết khá đúng về MU hiện nay của Yến Thanh, Cỏ vè như các fan Mu đang ảo tưởng với các thành tích trước đây mà không nhìn nhận thẳng vào thực tế hiện tại! MU giờ khác rất nhiều với MU trước kia! Hãy nhìn thẳng vào thực tại đừng sống về quá khứ nữai!
manh  (vnn1369@gmail.com) (10:14 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Homeless giống mình ghê trc đây cũng rất hâm mộ thể thao văn hoá mình biết bài báo đầu tiên là năm 1986 khi Arghentina vô địch.Nhưng đến năm 1993 mới bắt đầu sưu tập và theo dõi bước chân của Man U hồi đó 1 tuần chỉ có 1 tờ vào thứ 6 thôi,hâm mộ nhất đấy luôn dành dụm tiền để mua báo.Và cũng từ đó đến giờ mình thấy chỉ có MU độc hành trên con đường vô địch và thấy những chức vô địch của họ rất xứng đáng.Lối đá đẹp của Arsenan bây giờ đang theo con đường của MU trc đây thôi nhưng thời thế cũng thay đổi rồi ko thể đá hồn nhiên như vậy đc vì bóng đá hiện đại đâu như trc đây khi 1 đội bóng lớn gặp 1 đội bóng nhỏ là biết trc kết quả rồi,ngài Ferguson đã có những tính toán,điều chỉnh hợp lý đấy chứ nên thực dụng để có chiến thắng hơn là đá đẹp nhưng lại thua trận.Tôi nghĩ sẽ là dối lòng khi các bạn nói vui khi đội bóng mình đá rất hay nhưng lại ko có chiến thắng
Man U  (qmcuong1211@yahoo.com) (10:09 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Homeless: Bạn phát biểu: "Người thích bóng đá thì nhiều nhưng người thực sự hiểu thì thật là ít". Tôi phát biểu: "Người đọc báo và viết bình luận thì nhiều nhưng người biết đọc báo và biết bình luận chính xác thì rất ít". Yến Thanh viết bài này với lời lẽ rất ôn hòa, anh ta đang nêu vấn đề của MU ra với một câu chấm hỏi "?" ở cuối bài viết. Vậy mà bạn lại cường điệu lên thành chỉ trích, nào là công kích... Sau đó bạn lao vào phản công với lòng tự ái đang bị tổn thương. Với tư cách là fan ruột của MU thì thái độ của bạn như vậy là hoàn toàn OK. Nhưng nếu bạn cho mình là kẻ hiểu biết bóng đá hơn người thì tôi cho rằng bạn đang để cảm xúc của mình lên quá cao rồi đó! MU giữ cái "đầu lạnh" để chiến thắng thì tôi cũng mong bạn đừng mang cái "đầu nóng" ra khi bình luận! Have fun! P/S: Homeless viết: "...mong các bạn yêu bóng đá thực sự đừng để báo chí bóp méo quan điểm của mình. Hay nhìn thực tế nhé!" => Chúng tôi cám ơn bạn đã nhiệt tình nhắc nhở! Mọi người ai cũng có 1 cái đầu mà.
SexyFootball  (favji@hotmail.com) (09:56 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@barca's fan: - Bạn nói MU cần học tập Barca là về điểm gì? Nếu như là nói về công tác đào tạo trẻ thì tôi nghĩ là bạn đã chưa chính xác. Trong đội hình Barca hiện tại, chỉ có Valdes, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi là những người được đào tạo từ Barca (mà Puyol, Xavi, Iniesta thì đã thành danh từ lâu rồi). Nếu so với MU thì MU cũng có Neville, Giggs, Scholes, Evans, Brown, Welbeck, Gibson, Macheda là những cái tên đang được tạo điều kiện phát triển ở đội 1 và đều từ lò MU ra. Tức là công tác đào tạo trẻ của 2 đội như nhau. Barca cũng phải chi tiền để mua về nhiều siêu sao hơn cả MU (Ronaldinho, Henry, Eto'o, Ibrahimovich, Alves...). Những cái tên mà người ta thường dùng để ca ngợi lò đào tạo của Barca thì thế nào? Bojan, Dos Santos đã không còn được thi đấu nhiều; Pique thì cũng được MU đào tạo nhiều năm trước khi quay lại Barca; hoặc như Fabregas mà người ta vẫn bảo thuộc về Barca thì sao? Nếu không nhờ ông Wenger đào tạo thì chắc gì đã có được 1 CF4 như hiện nay!
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (09:44 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mội đội, mỗi thời điểm đều có những hoàn cảnh rất khác nhau buộc cả đội bóng mà quan trọng nhất ở đây là huấn luyện viên cần phải thích ứng. Dù là những chiến thắng "xấu xí" nhưng cũng phải thừa nhận rằng, với lực lượng hiện nay MU đã rất cố gắng rồi. Có vẻ như điểm rơi phong độ của MU đang nằm ở đâu đó chứ không phải lúc này. Phần lớn các cầu thủ ở tất cả các tuyến đều đang rất mất cảm giác chơi bóng. Nói đến may mắn: MU khá may mắn nhưng họ cũng đen đủi nhiều đấy chứ. Trận nào cũng có xà ngang, cột dọc hay bị bỏ qua vài quả 11 m. Xong nếu đã là đội bóng "lớn" yếu tố may mắn chỉ là một phần của chiến thắng, bản thân đội bóng phải tự quyết định được chiến thắng của mình. Nếu đội bóng nào cũng đá như Barca thì còn đâu bản sắc riêng, mà cũng còn đâu cái hay của bóng đá nữa.Ngay như ở PL, tứ đại gia cũng đá mỗi người một vẻ nên mới có những trận Derby nước Anh chứ. Bài viết của tác giả Yến Thanh rất hay và quả thật MU đang trong thời kỳ không ổn định - điều đáng lo. Thời kỳ thích hợp để có một cuộc cải tổ?
Minh Đức  (mduc_tc@yahoo.com) (09:30 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hoa Hung: bạn viết rất hay, nhưng trên tư cách một cổ động viên thì tất nhiên là khen nhiều hơn chê. việc MU cố gắng lội ngược dòng, và có bàn thắng trong những phút bù giờ thể hiện nỗ lực và bản lĩnh của đội bóng, nhưng không vì thế mà phủ nhận đi việc MU có nhiều may mắn trong những trường hợp đó. Trận Arsenal thì Diaby phản lưới nhà một cách lãng xẹt, trận ManCity trọng tài bù giờ quá nhiều, trận Sunderland sút bóng bật người Anton Ferdinand, trận CSKA vừa qua cũng là một pha bóng bật người. Không ai phủ nhận sự nỗ lực và đẳng cấp của MU, nhưng mọi người vẫn biết những chiến tích đó của MU có đóng góp lớn của may mắn, và trọng tài. 2 thứ đó không có loại trừ nhau đâu. Về việc thắng "xấu xí", ở giải Ngoại Hạng MU không là trường hợp đầu tiên, mùa 04-05 Chel cũng thắng như thế mà vô địch, để rồi mang cái danh "xấu xí, thực dụng" cho tới tận bây giờ, và chính các fan MU cũng là những người phê phán lối đá đó nhất. Năm ngoái giai đoạn đầu mùa Liverpool cũng thắng khá nhiều trận vào những phút cuối giờ, và cũng bị soi rất kỹ (fan MU tham gia cũng xôm lắm). Thế nên hiện tại khi MU đá theo phong cách như thế, chắc chắn sẽ bị "đập". Đời là thế, cứ chấp nhận mà sống, chống chế nhiều cũng chỉ được 1 nụ cười mỉm mà thôi.
George  (georgevn@gmail.com) (12:01 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn homeless viết : "Tôi còn nhớ hình như năm 1996, hồi đó MU vẫn thi đấu theo kiểu anh truyền thống(Kick and rush), MU đã bị thua Juve. Điều quan trọng là sau trận đấu Sir Alex đã phải thôt lên: Juve đã dạy cho chúng ta một bài học về bóng đá. Và đúng như vậy, càng ngay Sir cang xây dựng MU theo kiểu bóng đá thực dục Juve điển hình, Sir bắt đầu hài lòng với những chiến thằng 1-0(càng nhiều càng tốt, ông cần 8 chiến thắng 1-0 mỗi mùa cơ mà:d). Vì thế nên đừng có chỉ trích MU tại sao không đá đẹp nữa đi, hãy bắt đầu khen họ tại sao khó khăn là thế mà vẫn chiến thắng" Bạn quả là người có trí tưởng tưởng siêu việt , năm đó đúng là MU thua Juve nhưng MU sau đó đã chơi một thứ bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, thời điểm sau đó đó, khẳng định không đội bóng nào đá đẹp như MU, hàng tiền vệ mơ ước với bất kỳ đội bóng nào : Bộ đôi Keane ( chuyên gia đánh chặn, thủ lĩnh đội bóng) - Scholes ( có lẽ là tiền vệ hay nhất của nước Anh một thập kỷ trở lại đây), đôi cánh Giggs ( chạy như cơn gió, vặn sườn lắt léo, dứt điểm và tạt bóng đều tốt) - Beckham (tạt bóng cực chuẩn, chuyên gia sút phạt), ngoài ra bộ đôi tiền đao Yock - Cole sinh ra như để đá cùng nhau... Những năm sau đó, lối chơi MU đã bắt bài ( trước đó Beck luôn thoải mái tạt bóng thì sau này, Beck đã bị áp sát rất chặt trước khi vung chân tạt bóng) và Sir Alex mới latin hóa MU ( đưa về Kleberson rồi Veron, Forlan ) nhưng không thành công, chỉ khi thua Milan trong trận bán kết C1 năm 2007 và trước đó bị Chelsea của Mourinho thống trị EPL, Sir Alex mới thay đổi tư duy bóng đá hợp với bóng đá hiện đại và kết quả cho chúng ta thấy ông đã đúng ... Tôi nghĩ hãy để thời gian trả lời, bây giờ là quá sớm để kết luận cái gì đó, Sir Alex là người quá giỏi và từng trải, chứng kiến MU hơn 1 thập kỷ qua tôi nhận thấy MU bây giờ sợ một điều duy nhất : HẬU SIR ALEX SẼ NHƯ THẾ NÀO
CheCorleone  (checorleone@yahoo.com) (11:19 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
United dùy trì một lối chơi như thế này là cần thiết. Sau Giáng sinh mọi chuyện sẽ khác, điểm rơi là ở chỗ đó, khi tất cả các trụ cột trở lại. United đang giấu mình trong một cái vỏ bọc thực sự, để nhận lấy ánh mắt chủ quan khinh địch của các đối thủ khác. Chờ xem, Ars và Chel còn gì để đá sau nghỉ đông, khi mà tất cả tinh túy đã được phơi bày ở giai đoạn 1??? Nếu không thể hủy diệt như Barca (đến giờ đang dần bị bắt bài) thì hãy cứ đá vật vờ, rình rập và chờ thời cơ... ...Câu trả lời sẽ là các danh hiệu! Chờ thôi!
wanderer  (phitruong1706@yahoo.com) (11:18 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.