* Livorno chỉ toàn đem đến vận xui
Nếu Mourinho là một người mê tín, hẳn ông sẽ quan tâm đến điều này: nếu Inter muốn chiến thắng những đối thủ ở Cúp châu Âu, thì tốt nhất là nên khuyên FIGC làm lại lịch thi đấu sao cho thích hợp nhất có thể. Trong 4 trận đấu mà Inter đá ở Champions League sau các trận gặp Livorno là họ có kết quả rất tồi (2 hòa, 2 thua, không thắng nổi trận nào).
Cụ thể: Ngày 18/2/2006, Inter hòa 0-0 trên sân Livorno. 4 ngày sau, trên sân Ajax, Inter chỉ có thể gỡ hòa ở phút 90 (Cruz) sau khi bị đội bóng Hà Lan ghi liền 2 bàn (Huntelaar, Rosales), dù Inter đã mở tỉ số từ sớm (Stankovic). Ở trận lượt về, Inter thắng 1-0 và vào tứ kết (để rồi bị Villarreal loại). Một năm sau, ngày 3/3/2007, Inter hạ Livorno 2-1 (ghi bàn Cruz, Ibra) để rồi sau đó 3 ngày hòa Valencia 0-0 ở lượt về vòng 1/8 và bị loại. Trước đó, Inter thắng Livorno 5-0 ở San Siro ngày 16/10/2005 (Materazzi, Cruz, Cambiasso, Cordoba, Recoba) để rồi sau đó thua Porto 0-2 ở vòng bảng. Ngày 16/2/2008, 2 bàn của Suazo giúp Inter thắng Livorno 2-0. 4 ngày sau, Inter thua Liverpool 0-2 ở lượt đi vòng 1/8 (2 tuần sau, họ thua 0-1 ở lượt về và bị loại).
Livorno toàn đem đến vận rủi. Thế mà bây giờ Inter thèm khát có 3 điểm trên sân Kiev biết bao...