Messi bị quá tải: Đá để chết?

Thứ Năm, 22/10/2009 12:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Chủ nhật 10/10, Messi đá đủ 90 phút trận Argentina tiếp Peru ở Buenos Aires trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Bốn ngày sau, lại là 90 phút nữa trong trận đấu với Uruguay ở Montevideo. Chưa đầy 24h sau, Messi đã có mặt ở Barcelona sau khi vượt qua quãng đường dài 10 ngàn cây số, băng qua Đại Tây Dương. Ngày 17/10, tiếp tục là 90 phút trong trận gặp Valencia ở Liga. Và ba ngày sau thì là trận đấu với Rubin Kazan ở Champions League, cũng là 90 phút trọn vẹn.

Trong 4 trận đấu ấy, Messi chơi vô cùng mờ nhạt. Song đấy là điều chẳng làm ai ngạc nhiên. Với mật độ thi đấu như thế thì ngay cả người không phổi cũng chẳng thở ra hơi, nói gì tới một cầu thủ từng phải điều trị chứng còi xương, rồi liên tục bị chấn thương nặng trong những năm đầu của sự nghiệp như Messi. Nhưng tại sao cả Maradona lẫn Pep Guardiola vẫn cứ để Messi ra sân ngay từ đầu, thậm chí là không dám thay anh ra ngoài? Câu trả lời đơn giản là vì anh quá quan trọng với đội bóng của họ.

Messi chơi mờ nhạt trong trận gặp Rubin Kazan vì bị quá tải

Cả hai HLV đều hy vọng rằng, dù mệt mỏi, song ít nhất thì trong một khoảnh khắc lóe sáng, Messi có thể giúp họ thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng Messi đâu phải là siêu nhân. Tài năng của mỗi cầu thủ cũng giống như tài nguyên thiên nhiên, khai thác quá mức thì sẽ chóng tàn. Việc vắt kiệt sức lực cũng như tài năng của anh như thế chỉ khiến sự nghiệp của cầu thủ này có nguy cơ bị rút ngắn lại. Tất nhiên là không ai muốn vậy. Tuy vậy, như đã nói, tất cả vẫn cứ mơ Messi có thể tái hiện bàn thắng siêu việt vào lưới Getafe cách đây ba năm thêm một lần nữa.

Nhưng nếu còn muốn thấy Messi tiếp tục đem lại những giây phút thăng hoa thì tốt nhất đừng mong điều đó lặp lại. Vì như thế là làm hại anh. Cứ nhìn gương Cristiano Ronaldo thì rõ. Chuyện phù thủy ếm bùa chỉ là cách nói vui mà thôi. Giờ thì mới hiểu tại sao Sir Alex lại đồng ý bán cầu thủ hay nhất của mình cho Real Madrid. Vừa đút túi 94 triệu euro, vừa đẩy đi được một bệnh nhân. Một thương vụ quá hời!
 
H.N
0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
Tôi nghĩ chúng ta nói về Messi hơi nhiều, hãy để anh nghỉ ngơi và lấy lại dần phong độ từ nay cho đến kì nghỉ đông, lúc đó nói sẽ gần sự thật hơn. Vì ta biết nhiều trường hợp, sự mệt mỏi sẽ làm giảm độ chính xác của hành động, hay gây chấn thương nặng hơn, thậm chí đã có trường hợp đột quị (tôi cũng dại mồm mà nói vậy thôi).
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (02:14 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nên có quy định các cầu thủ chỉ thi đấu cho các CLB cho mình còn liên đoàn muốn anh ta thi đấu phải có một khoản thoả đáng và mua bảo hiểm đôi chân anh ta như các CLB. Như thế này chỉ làm CLB và fan hâm mộ phiền lòng khi anh ta thi đấu vật vờ trên sân cho đủ người sau mỗi lần làm nghĩa vụ quốc gia về.
Nguyễn Hoàng  (hoang_1978nb@yahoo.com) (09:11 23/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lê ô nen đâu phải Thần Thế nên cày mãi cũng cần được chơi Sức người có hạn Pép ơi Tận thu như thế hết hơi không thành (công) Hết Ru quay lại Pê ru Vượt ngàn cây số Lê vù Li ga Sau trận đại chiến Ta la (SVĐ Mestalla của Valencia) Lại vô đọ súng với là Ru bin Thế nên ắt hẳn hết pin Chỉ cần ri - phét (refresh) là tin (vui) lại về
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (08:55 23/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
troi oi,messi la thien tai trong bong da nhung the xac cua anh van la con nguoi va vi the ma anh fai co luc met moi kiet suc va can duoc nghj ngoi.choi bong la njem dam me cua anh, la thu ma da giup anh noi tieng khap the gioi,duoc tra luong hang chuc trieu do.nhung co le suc da tan luc da kiet,bay gio,messi da wa met moi roi,anh vat vo nhu 1 cai bong tren san,met moi va lao dao trong tung buoc chay,anh lam moi nguoi that vong vi fong do te hai cua minh.nhung chung toi khong trach anh,chung toi hjeu anh va thong cam cho anh.aj cung can messi ca,barca va dtqg, nhung anh khong fai la co may ma lam vjec ljen tuc.hay nho khi den voi bong da messi la chang traj com nhom voi 1 co the yeu duoi,hay de anh duoc nghj?ngoi,neu khong ho se mat anh that su
thanh  (thanhkute1m72@yahoo.com) (09:26 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"fan" chỉ được cái cãi cùn . Bóng đá, quần vợt hay thậm chí cả môn dùng nhiều sức mạnh như võ thuật; đều dựa trên nền tảng kỹ thuật và thể lực. VĐV nào mạnh về điểm nào nếu phát huy tối đa được điểm đấy thì sẽ thành công. Lấy đơn cử như quần vợt: Federer không thể hùng hục như Nadal nhưng anh vẫn là tay vợt vĩ đại nhất TG hiện nay. Messi và Evra đá ở 2 vị trí khác nhau. Trong khi nhiệm vụ của Evra chỉ là bao cánh phải lên công về thủ nhịp nhàng và chỉ cần bám cánh, thì Messi nvụ vất vả hơn nhiều. Anh vừa phải đột phá, kiến thiết vừa phải ghi bàn. Hiển nhiên sức ép + kỳ vọng lên anh lớn hơn Evra nhiều. So sánh Evra với Messi quả là quá khập khiễng và chứng tỏ "fan" chẳng hiểu gì về bóng đá. Có ai bao giờ thấy Evra bị cả hàng hậu vệ đội bạn quây không, chắc là rất ít. Trong khi điều đó với Messi là rất thường xuyên. Ngay cả bảo thể lực Messi không bằng Evra là cũng không có cơ sở. Ồi giải thích với "fan" phong trào thật là mệt người
DontCare  (dragodrak@yahoo.com) (08:38 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt . Còn hơn buồn le lói xuốt trăm năm / Hãy để cho Messi ngủ , và để "Thiên thần " đến chắp cánh cho anh ta , để anh ta bay xa , bay cao hơn nữa .Như cánh diều gặp gió lộng . Mesi bắt đầu khủng hoảng từ đâu nhỉ ?Có lẽ bắt đầu từ khi Maradona dẫn dắt tuyển Arhentina.Vì sao vậy ? Bởi một điều thật đơn giản :Trong đầu Messi luôn ám ảnh hình ảnh Maradona, một cái bóng quá lớn mà anh ta mong muốn vượt lên. Nhưng than ôi ....Câu chuyện trong Tam Quốc với câu than nổi tiếng là đúng cho trường hợp này "Trời đã sinh ra Du , sao còn sinh ra Lượng"
van thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (06:48 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không lẽ nghệ sĩ sân cỏ được phép yếu thể lực à? Thế thì đi làm vận động viên múa, hoặc làm CĐV môn bóng rổ vậy?
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (05:12 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai lại đy s0 sánh Evra vs nghệ sĩ sân cỏ như messi
mebaoanhyeuem  (mrfivefive_55@yahoo.com) (04:48 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đc cái nọ phải mất cái kia,bảo sao Stamina (Thể lực) của Messi trong bóng đá điện tử Pes9 chỉ là 73
CR7  (theboss_isme@yahoo.com) (04:32 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi ít khi bình luận về Messi, anh ta cũng có tài thật đấy nhưng chưa đủ tầm để vực dậy cả đội bóng. Anh ta cũng chỉ là con người, sẽ bị quá tải nếu thi đấu nhiều. Đến như C.Ronaldo khoẻ là thế mà còn bị kiệt sức và chấn thương. Nói chung năm nay Messi và Barca sẽ rất vất vả đây.
Trần Minh Cường  (tranminhcuong2712@gmail.com) (04:12 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.