(TT&VH) - Khi nhìn vào bảng F, ai cũng sẽ có chung nhận định rằng hai ông lớn Barcelona và Inter Milan sẽ sớm giành hai vé vào vòng loại trực tiếp. Nhưng sau nửa chặng đường vòng bảng (3 lượt trận), Barca hiện chỉ hơn Dynamo Kiev và Rubin Kazan hiệu số bàn thắng bại, còn Inter thì đứng ở vị trí đội sổ? Vậy mà lượt đấu tới còn được dự báo là sẽ còn khó khăn hơn nữa khi hai ông lớn phải hành quân tới những vùng đất lạnh giá ở cực Đông châu Âu.
Chuyện không có gì mới: Hầu như đội bóng nào khi gặp Barcelona cũng co về phòng thủ rồi rình rập cơ hội phản công, bởi dâng cao đội hình chẳng khác nào tự sát. Cả những đội bóng lớn như Chelsea cũng làm vậy, nói gì tới tân binh như Rubin Kazan. Và việc ghi được bàn thắng từ rất sớm, với cú sút xa đầy bất ngờ và hiểm góc của Ryazantsev (2’), lại càng khiến Rubin có điều kiện triển khai lối chơi tiêu cực đó. Những người Tarta đã bít kín lối vào khung thành bằng hai tuyến đê quai phòng ngự. Đội quân của HLV Kurban Berdyev cũng tìm cách ngăn chặn những ngòi nổ Barca bằng cách đeo bám rất chặt Xavi và Iniesta.
Một đội bóng mà các trụ cột đã mệt nhoài sau khi liên tiếp phải căng sức trên nhiều mặt trận, từ vòng loại World Cup, Liga cho tới Champions League thì chuyện thất bại không có gì là lạ. Khi đôi chân không tuân theo sự chỉ đạo của cái đầu thì một siêu sao cũng sẽ trở nên tầm thường, mà hình ảnh nhạt nhòa của Messi là một ví dụ điển hình. Ý kiến đó cũng được chia sẻ bởi huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff. “Nếu sức lực suy kiệt thì thất bại là điều sớm muộn cũng sẽ tới. Điều đáng quan tâm là nó đến sớm hay muộn mà thôi”. Với trường hợp của Barca thì quả thật là hơi đáng ngại, vì dường như “điểm tới hạn” đã đến hơi sớm. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy là do lực lượng của họ quá mỏng. Messi hay Xavi đều đã mệt nhoài, nhưng vẫn phải ra sân vì không có người thay thế. Bởi trong thời điểm hiện tại, Pep chỉ có thể gom được khoảng 15 cầu thủ có đủ thể lực ra sân!
Mùa Hè vừa rồi, Barca chỉ mua về 3 cầu thủ mới (Ibra, Maxwell và Chygrynsky), mà một trong số đó lại không được ra sân ở Champions League. Ngược lại, họ đã chia tay với 5 cầu thủ là Eto’o,. Sylvinho, Caceres, Hleb và Gudjohnsen. Nghĩa là so với mùa trước, đội hình của Barca đã bị mỏng đi trông thấy, trong khi họ lại phải chiến đấu trên nhiều mặt trận hơn. Mùa giải chưa bắt đầu thì Barca đã phải đá 3 trận tranh Siêu Cúp, rồi cuối năm nay sẽ là Cúp thế giới các CLB. Nhưng chớ vội nghĩ tới giải đấu vô bổ đó, bởi hiện chiếc vương miện Champions League của Barca đang bị đe dọa thực sự. Lượt tới, họ sẽ phải hành quân tới Kazan giá lạnh để làm khách của Rubin ở trận lượt về. Và nếu đấy cũng là một thất bại nữa thì Barca sẽ phải đối diện với nguy cơ trở thành nhà vô địch đầu tiên bị loại ngay vòng bảng mùa giải kế tiếp. Dĩ nhiên, trên lý thuyết cửa đo tiếp của Barca vẫn cao hơn so với các đối thủ. Nhưng nên nhớ, giờ Messi đã mệt mỏi lắm rồi..
Chuyện không có gì mới: Hầu như đội bóng nào khi gặp Barcelona cũng co về phòng thủ rồi rình rập cơ hội phản công, bởi dâng cao đội hình chẳng khác nào tự sát. Cả những đội bóng lớn như Chelsea cũng làm vậy, nói gì tới tân binh như Rubin Kazan. Và việc ghi được bàn thắng từ rất sớm, với cú sút xa đầy bất ngờ và hiểm góc của Ryazantsev (2’), lại càng khiến Rubin có điều kiện triển khai lối chơi tiêu cực đó. Những người Tarta đã bít kín lối vào khung thành bằng hai tuyến đê quai phòng ngự. Đội quân của HLV Kurban Berdyev cũng tìm cách ngăn chặn những ngòi nổ Barca bằng cách đeo bám rất chặt Xavi và Iniesta.

Không ai có thể hình dung ra kịch bản Barca của Ibra bại trận trước Rubin Kazan ngay trên sân nhà
Còn để hướng lên phía trước thì họ gần như chỉ trông chờ vào tài xoay sở của cầu thủ người Argentina, Alejandro Dominguez (Maradona đã nghe tới cái tên này?). Vòng trước, Dominguez đã bước ra ánh sáng bằng bàn thắng vào lưới Inter. Và giờ, anh lại tiếp tục nâng cao giá trị bằng đường chuyền thông minh để Karadeniz ghi bàn quyết định kết liễu đội chủ sân Nou Camp. Tất nhiên, Rubin cũng đã gặp may khi Ibrahimovic sút bóng trúng xà còn Yaya Toure đánh đầu trúng cột dọc. Song nếu suy xét một cách kỹ càng thì trận thua Rubin là điều tất yếu, nhất là sau khi thầy trò Pep Guardiola vừa thoát khỏi thất bại ở sân Mestalla của Valencia cuối tuần trước chỉ nhờ vào tài nghệ của thủ thành Valdes. Một đội bóng mà các trụ cột đã mệt nhoài sau khi liên tiếp phải căng sức trên nhiều mặt trận, từ vòng loại World Cup, Liga cho tới Champions League thì chuyện thất bại không có gì là lạ. Khi đôi chân không tuân theo sự chỉ đạo của cái đầu thì một siêu sao cũng sẽ trở nên tầm thường, mà hình ảnh nhạt nhòa của Messi là một ví dụ điển hình. Ý kiến đó cũng được chia sẻ bởi huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff. “Nếu sức lực suy kiệt thì thất bại là điều sớm muộn cũng sẽ tới. Điều đáng quan tâm là nó đến sớm hay muộn mà thôi”. Với trường hợp của Barca thì quả thật là hơi đáng ngại, vì dường như “điểm tới hạn” đã đến hơi sớm. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy là do lực lượng của họ quá mỏng. Messi hay Xavi đều đã mệt nhoài, nhưng vẫn phải ra sân vì không có người thay thế. Bởi trong thời điểm hiện tại, Pep chỉ có thể gom được khoảng 15 cầu thủ có đủ thể lực ra sân!
Mùa Hè vừa rồi, Barca chỉ mua về 3 cầu thủ mới (Ibra, Maxwell và Chygrynsky), mà một trong số đó lại không được ra sân ở Champions League. Ngược lại, họ đã chia tay với 5 cầu thủ là Eto’o,. Sylvinho, Caceres, Hleb và Gudjohnsen. Nghĩa là so với mùa trước, đội hình của Barca đã bị mỏng đi trông thấy, trong khi họ lại phải chiến đấu trên nhiều mặt trận hơn. Mùa giải chưa bắt đầu thì Barca đã phải đá 3 trận tranh Siêu Cúp, rồi cuối năm nay sẽ là Cúp thế giới các CLB. Nhưng chớ vội nghĩ tới giải đấu vô bổ đó, bởi hiện chiếc vương miện Champions League của Barca đang bị đe dọa thực sự. Lượt tới, họ sẽ phải hành quân tới Kazan giá lạnh để làm khách của Rubin ở trận lượt về. Và nếu đấy cũng là một thất bại nữa thì Barca sẽ phải đối diện với nguy cơ trở thành nhà vô địch đầu tiên bị loại ngay vòng bảng mùa giải kế tiếp. Dĩ nhiên, trên lý thuyết cửa đo tiếp của Barca vẫn cao hơn so với các đối thủ. Nhưng nên nhớ, giờ Messi đã mệt mỏi lắm rồi..
|
Đến Alves còn bị chấn thương!
Barca đã thực sự mệt mỏi. Đến độ cả một cầu thủ nổi tiếng là khỏe và ít chấn thương như Daniel Alves đã gục ngã. Hậu vệ người Brazil sẽ phải vắng mặt từ 3 đến 4 tuần, nghĩa là nghỉ cho đến tận giữa tháng 11. Pep Guardiola sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ này trong ít nhất 5 trận, gồm 3 ở Liga (Zaragoza, Osasuna, Mallorca), 1 ở Cúp Nhà Vua và 1 ở Champions League (lượt về với Kazan). Điều đáng nói là hiện Barca không có người dự bị cho Alves. Pep Guardiola chỉ có thể nghĩ tới giải pháp duy nhất là kéo Puyol sang thay thế. Thủ quân của Barca tưng khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng giờ, gánh nặng tuổi tác đã khiến Puyol không còn sung sức, rất chậm chạp, không phù hợp với nhiệm vụ có cường độ lớn như Alves đã làm. |
Thùy Vy