Vòng bảng Champions League: "Vịt" hạ "Kền kền"

Thứ Năm, 22/10/2009 07:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau hàng loạt những cơn địa chấn của loạt trận rạng sáng hôm kia, Champions League đã trở lại với trật tự quen thuộc. Điểm nhấn nằm ở Bernabeu, khi “Chú vịt” Alexandre Pato lập một cú đúp giúp Milan lội ngược dòng 3-2 trước Real Madrid.

Một vòng đấu buồn của bóng đá Tây Ban Nha. Trừ Sevilla giành chiến thắng 3-1 trên sân của Stuttgart, lần lượt Barcelona (thua 1-2 trước Rubin Kaizan ngay tại Nou Camp) và đêm qua, đến lượt Real Madrid và Atletico gây thất vọng. “Kền kền trắng” bị Milan lội ngược dòng 3-2 ngay trên Bernabeu, còn Atletico thậm chí còn thảm bại 0-4 trước Chelsea.

Tưởng như Real sẽ có một trận đấu dễ dàng, khi thủ thành Dida của Milan bỗng dưng “diễn trò hề” và biếu không cho đội chủ sân Bernabeu bàn thắng đầu tiên (thủ môn người Brazil đã bắt được bóng, nhưng đầu gối của anh thì lại lập cập đẩy bóng ra ngay trước mặt...Raul). Bàn thắng mở tỉ số ấy cũng giúp Raul cân bằng thành tích với Fillipo Inzaghi trong danh sách những chân sút hàng đầu ở các Cúp châu Âu (69 bàn) và cũng giúp anh bứt pha trên bảng xếp hạng các chân sút hiệu quả ở Cúp C1/ Champions League qua mọi thời đại (66 bàn).


Pato lập cú đúp giúp Milan hạ Real ngay trên sân Bernabeu

Thế nhưng sau đó, Real bỗng chơi chùng xuống một cách khó hiểu và để cho Milan ghi hai bàn liên tiếp trong những pha bóng rất bất ngờ. Đầu tiên là cú sút xa tuyệt đẹp của Andrea Pirlo, người dường như chỉ gợi nhớ cho người ta biết anh đang có mặt trên sân nhờ khoảnh khắc xuất thần ấy. Alexandre Pato có một pha lập công tương tự như bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Roma (chỉ khác là trên San Siro, người chuyền bóng cho anh là Ronaldinho, còn bây giờ là...Massimo Ambrosini). Thế nhưng kịch bản ở Serie A đã không tái hiện ở Champions League, khi Royston Drenthe cân bằng tỉ số cho Real sau một cú sút xa đẹp mắt, để rồi Pato hoàn tất cú đúp cho riêng mình đem về thắng lợi chung cuộc cho các “Rossoneri”.

Đêm thất vọng của TBN lại đánh dấu loạt đấu hoa đăng của các CLB Pháp. Sau chiến thắng oanh liệt của Lyon trước Liverpool ngay tại Anfield, các đại diện Ligue 1 tiếp tục khuynh đảo cả châu Âu. Marseille đã không đi vào vết xe đổ của Milan, khi đánh bại FC Zurich một cách đơn giản với tỉ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Gabriel Heinze. Đương kim vô địch Bordeaux khuất phục Bayern với tỉ số 2-1, trong một trận đấu điên rồ có đến hai chiếc thẻ đỏ (dành cho Daniel Van Buyten và Thomas Muller) hai quả phạt đền bị đá hỏng ( Yoann Gourcuff và Jussie) và...hai bàn thắng của Michael Ciani (một quả...phản lưới nhà). Và các đại diện Ligue 1 vẫn duy trì được thành tích toàn thắng.

Sau Ligue 1 là Premier League. MU và Chelsea đã gỡ gạc lại thể diện cho bóng đá Anh bằng hai chiến thắng trước CSKA và Atletico. Tưởng như việc phải thi đấu xa nhà và trên mặt sân cỏ nhân tạo, cộng thêm với việc thiếu vắng một loạt các trụ cột sẽ khiến MU khó có thể khuất phục được CSKA, thế nhưng “Quỷ đỏ” vẫn giành được thắng lợi nhờ pha lập công duy nhất của Antonio Valencia, sau rất nhiều lần bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt. Trong khi đó, Chelsea đè bẹp Atletico với tỉ số 4-0 với một cú đúp của Salomon Kalou.

Bóng đá Italia cũng có một đêm toàn thắng. Sau Milan là Juventus. “Bà đầm già” không phải trải qua những khoảnh khắc thót tim như Milan đã trải qua trên Bernabeu. Họ chỉ cần một pha lập công duy nhất của Giorgio Chiellini là đủ để khuất phục yếu nhất bảng là Maccabi Haifa, khép lại thành tích bất bại của Serie A ở loạt trận này. Trước đó, Inter đã hòa với Dinamo Kiev 2-2 và Fiorentina giành chiến thắng nghẹt thở trước Debreceni ngay trên đất Hungary ở loạt trận rạng sáng hôm kia.


Phạm An

Kết quả


CSKA Moscow 0-1 Man Utd
Valencia 85’

Wolfsburg 0-0 Besiktas

Juventus 1-0 Maccabi Haifa
Chiellini 47’

Bordeaux 2-1 Bayern
Ciani 29’, Planus 41’ - Ciani 6’ (phản lưới)

FC Zurich 0-1 Marseille
Heinze 69’

Real Madrid 2-3 Milan
Raul 19’, Drenthe 76’ - Pirlo 62’, Pato 66’, 88’

Porto 2-1 APOEL Nicosia
Hulk 33’, 48’ (pen) - Pereira 22’ (phản lưới)

Chelsea 4-0 Atletico Madrid
Kalou 41’, 52’, Lampard 69’, Perea 90+1 (phản lưới)


BXH các bảng đấu sau loạt trận thứ 3

Bảng A

Trận

Điểm

Bordeaux

3

7

Juventus

3

5

Bayern Munich

3

4

Maccabi Haifa

3

0

Bảng B

Trận

Điểm

Man. United

3

9

Wolfsburg

3

4

CSKA Moskva

3

3

Besiktas

3

1

Bảng C

Trận

Điểm

Milan

3

6

Real Madrid

3

6

Marseille

3

3

Zurich

3

3

Bảng D

Trận

Điểm

Chelsea

3

9

Porto

3

6

APOEL

3

1

Atletico

3

1

Bảng E

Trận

Điểm

Lyon

3

9

Fiorentina

3

6

Liverpool

3

3

Debrecen

3

0

Bảng F

Trận

Điểm

Barcelona

3

4

Dynamo Kiev

3

4

Rubin Kazan

3

4

Inter Milan

3

3

Bảng G

Trận

Điểm

Sevilla

3

9

Unirea Urziceni

3

4

Stuttgart

3

2

Rangers

3

1

Bảng H

Trận

Điểm

Arsenal

3

7

Olympiacos

3

6

AZ Alkmaar

3

2

Standard Liege

3

1

0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
2- Anh: 3 đội Arsenal, MU và Chelsea - Liv sẽ dự EL bởi đứng thứ 3. Bạn Viekt Khoa không biết gì về bóng đá cả , toàn nói bừa.MU , Chelsea đều 9 điểm , Arsnal 7 điểm. MU , Che chỉ cần một trận hòa, Ars chỉ cần một trận thắng là đi tiếp .bạn nên xem lại đi nhé
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (05:06 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
. Bạn Hoa Hung thật là vui tính. Đầu tiên là bạn nói chỉ những người bít xem bóng đá mới xem các đội bóng vĩ đại như Real, AC... thi đấu. Còn fan phong trào thì chỉ bít xem MU, Chels... . Giờ thì bạn lại bảo các đội bóng khác là "ngây thơ" và học tập theo. Vâng, cám ơn lởi khuyên chân thành của bác. Thật tình em nghĩ chắc chả đội bóng nào dám học tập theo. Cái cách phòng thủ của 2 đội thật là tếu, nhất là Real. Bác nói đây là trận đấu "đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá" . Xin cám ơn!!! Pha bắt bóng của Dida đáng đi vào lịch sử. Nó gần giống câu nói "cầm vàng lại để vàng rơi". Còn pha ra khỏi vòng cấm của Iker thì xong lun. Khỏi bàn cãi tại sao Real lại thua . Đây đúng là 1 trận đấu "nghệ thuật": nghệ thuật "bàn cho không biếu không"
Nguyen Duy  (o0o_apollon_o0o@yahoo.com) (04:49 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
-Một trận đấu thật giàu cảm xúc , hấp dẫn và kịch tính .Đẳng cấp .Đấy là hai từ đúng nhất dành cho hai đội bóng vĩ đại này.Xem trận đấu ta như bị cuốn hút vào một cuộc cờ với những thế trận kỳ ảo mà hai đối thủ giăng ra , mặc dù vẫn có những nước cờ "DỞ " của cả hai bên .REAM thua nhưng đừng vì thế mà có những đánh giá phiến diện về họ.Còn AC MILAN lại một lần nữa lam người ta kinh ngạc về tư duy bóng đá của người ITALI.va f tại sao họ được gọi là ĐẠI MILAN .Già mà vẫn Đẹp đến mê hồn .Đẹp về trí tuệ , về bản lĩnh , đẹp về nghệ thuật được vẽ nên bởi những ý tưởng chỉ có trong hội hoạ ITALY .
khoai tay  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (04:15 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo thông tin tin sau chiến thắng trc Rome các cầu thu MiLan đã làm sống dậy cơ hôị dự Euro league vì thế Ngài PCT milan hồ hời tuyên bố"Voi leo Milan luon san sang thach thuc doi thu o vi tri thu 6".
mou  (duongtrikilong@yahoo.com.vn) (02:58 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
-AC MILAN đã cho ta biết thế nào là bản lĩnh và trí tuệ của một đội bóng lớn họ đã biết biến cái không thể thành cái có thể .Trận đấu REAM -MILAN hôm qua là đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá .Nghệ thuật về dàn dựng thế trận , về lý trí , về tạo dựng cơ hội và chớp lấy thời cơ .Không hổ danh là hai đội bóng vĩ đại nhất trên đấu trường C1.Theo tôi đây là một trong những trận đấu hay nhất trong những năm qua trên đấu trường CL.Các đội bóng "Ngây Thơ " hãy nhìn vào mà học tập để tiến lên trong tương lai .
HOA HUNG  (v_huhoahung@yahoo.com) (02:40 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việc Milan già cỗi may mắn thắng đc Real thiếu vắng CR9 không khác gì Rubin Kazan hạ Barca. Milan đừng tưởng tượng về sức mạnh của mình kẻo ôm hận như mấy năm dài đằng đẵng vừa qua
CR7  (theboss_isme@yahoo.com) (02:21 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bản lĩnh và kinh nghiệm là sự khác biệt.Grande Milan
gấu  (ilike_andrea@yahoo.com) (12:21 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những cú vấp ngã như của Barca. Real hay Liv là cần thiết lúc này khi ko thể ai trong số họ có thể "vô đối" cả. Những thất bại trên có không ít bởi ảnh hưởng của cái gọi là Virus FIFA. Tuy nhiên, theo tôi những đội bóng mạnh như Barca, Real họ sẽ tiếp tục lọt vào vòng sau thôi. Cuối cùng thì sẽ ko có những bât ngờ kiểu như Rubin Kazan đâu. Trật tự quyền lực, đẳng cấp sẽ lại được thiết lập. Có lẽ vào vòng sau như tôi dự đoán sẽ là: 1- Ý cả 4 đội: AC.Milan, Fiorentina, Juve và Inter (Inter sẽ rất vất vả đấy). 2- Anh: 3 đội Arsenal, MU và Chelsea - Liv sẽ dự EL bởi đứng thứ 3. 3- TBN: 3 đội: Real, Barca, Sevila - Alt. Mađrid cuối bảng thật đáng xấu hổ cho Chiếc giày vàng châu Âu Forlan, và Kun - con rể Maradona. 4- Pháp 2 đội: Lyon, Bordeux. Số đội lọt vào sau sẽ chia cho các đội của các quốc gia "hạt tiêu" còn lại.
viêtk khoa  (vuvietkhoa.tp.namdinh@gmail.com) (11:18 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Dieptu nói là một trận đấu "quá thiếu cảm xúc và có thừa khó hiểu" thì có lẽ bạn không biết xem đá bóng rồi, dù cho bạn là fan trung lập cũng thấy đó là trận đấu giàu kịch tính chứ?. XIN CHÚC MỪNG CÁC CHÀNG TRAI MILAN! ... Kaka! cảm xúc của anh thế nào? Anh vẫn luôn là Thiên Thần trong tim tôi, dù anh đá cho bất kỳ đội nào, nếu anh ở Milan thì tôi sẽ vui hơn thôi. Hẹn gặp anh ở San Siro 2 tuần nữa nhé. Các Tifosi của Milan cũng vẫn xem anh là thần tượng của họ. Nhưng nếu anh đừng nói: "Milan vẫn ở trong trái tim tôi" thì các CĐV sẽ bớt xót xa hơn và không xem chính anh là người đã phản bội họ. i!.
Quốc Việt  (maldiniviet@yahoo.com.vn) (10:51 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi các chú Kền kền trắng tỏ vẻ kên kiệu,kiêu binh thì lập tức họ phải trả giá.trận tua của Barce có thể hiểu đó chỉ là một tai nạn,trận thua toàn diện của Atletico trước Chelsea thì thuột về đẳng cấp còn trận thua của Real trước AC Milan,đội hình già nua,què quặt thậm chí lối chơi chưa thể định hình của Leonaldo thì không thể đổ lỗi cho ai mà chỉ có thể nói tóm tắc:Tự Thua do caí Tôi quá lớn,kiêu binh chỉ muốn thể hiện mình của các chú Kền kền trắng mà thôi.Pellegrini trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm nhưng để chỉnh đốn,trị các"SAO"của Real là một việc làm không phải dễ,do đó chiếc ghế của ông có thể sẻ bị các SAO Real bẻ gãy trong các vòng đấu tới nếu các chú Kền kền trắng luôn thể hiện phong độ và bộ mặt...thiếu sinh khí như thế.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (10:27 22/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.