(TT&VH) - Khi những lá thăm phân định các cặp đấu ở vòng play-off Champions League 09-10 được mở ra hết, các quan chức Atletico có mặt tại lễ bốc thăm không giấu được những cái thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được cả gánh nặng vậy. Chuyện đã có thể tồi tệ hơn rất nhiều, nếu những lá thăm đưa họ đến với Arsenal, Lyon hay Sporting Lisbon.
Nhưng như thế không có nghĩa là đường đến vòng bảng Champions League của thầy trò Abel Resino đã được mở ra thênh thang. Trước mắt họ vẫn còn đó một Panathinaikos cực kỳ khó chơi, đặc biệt là mỗi khi họ được đá trên sân bóng được gọi là "địa ngục trần gian" Spyros Louis. Hơn nữa, đội bóng Hy Lạp còn được dẫn dắt bởi một HLV rất hiểu Atletico, Henk ten cate, cựu trợ lý của Rijkaard ở Barcelona. Với một đối thủ như thế, lại nhìn vào quá trình chuẩn bị của Atletico, người ta không hiểu họ dựa vào đâu để mà sớm thở phào như vậy.
Nhưng như thế không có nghĩa là đường đến vòng bảng Champions League của thầy trò Abel Resino đã được mở ra thênh thang. Trước mắt họ vẫn còn đó một Panathinaikos cực kỳ khó chơi, đặc biệt là mỗi khi họ được đá trên sân bóng được gọi là "địa ngục trần gian" Spyros Louis. Hơn nữa, đội bóng Hy Lạp còn được dẫn dắt bởi một HLV rất hiểu Atletico, Henk ten cate, cựu trợ lý của Rijkaard ở Barcelona. Với một đối thủ như thế, lại nhìn vào quá trình chuẩn bị của Atletico, người ta không hiểu họ dựa vào đâu để mà sớm thở phào như vậy.

Atletico (phải) dễ thở khi chỉ phải gặp Panathinaikos
Những trải nghiệm của Atletico Madrid ở Champions League mùa trước nói với họ rằng với lực lượng hiện có, vượt qua vòng bảng là mục tiêu trong tầm với, song để làm được thêm một cái gì đó ở các vòng đấu tiếp theo thì không. Đội hình của Atletico không có đủ chiều sâu cần thiết, tới mức không cần là một chuyên gia cũng có thể đoán được HLV của đội bóng này sẽ tung những ai ra sân từ đầu. Mà ngay cả trong số 11 người tốt nhất của họ cũng còn nhiều vị trí chưa đáp ứng được những yêu cầu khắc nghiệt của Champions League, tiêu biểu như vị trí trung vệ của Heitinga, hậu vệ phải của Perea và tiền vệ trung tâm của Raul Garcia. Nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với những thế lực khác, Atletico không thể không tăng cường lực lượng.
BLĐ Atletico cũng biết đó là một nhiệm vụ cấp thiết, nhưng có vẻ như việc giữ chân những trụ cột như Forlan hay Sergio Aguero trước sự dòm ngó của các ông lớn ở châu Âu đã tiêu tốn hết tâm trí và sức lực của họ rồi. Cho đến thời điểm này, tức là chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là mùa giải 09-10 của Atletico bắt đầu (bằng trận đấu với Panathinaikos), mới chỉ có vỏn vẹn 4 tân binh cập bến Vicente Calderon, trong đó chỉ có trung vệ Juanito (đến từ Betis theo dạng CNTD) là ít nhiều tạo ra cảm giác tin cậy. Thủ môn trẻ Sergio Asenjo, dù được đánh giá khá cao, vẫn còn phải chứng tỏ rất nhiều. Trong khi đó, những cầu thủ mới mà không mới như Santana, Jurado, Reyes hay Valera nên bị xem là gánh nặng hơn là sự tăng cường.
Cũng có thể, sự im lìm ấy là một phần trong kế hoạch của Atletico. Phần còn lại là cọ xát thật nhiều với những đối thủ mạnh ở TBN và châu lục. Từ đầu mùa Hè, Atletico là một trong số những đội tích cực đá giao hữu nhất, với trận gặp Liverpool vào đêm qua đã là trận thứ 7. Tuy nhiên, nếu tích cực lắm thì những trận đấu liên tục với các đội bóng mạnh, tất cả đều trên sân khách, cũng chỉ giúp Atletico cải thiện được về tâm lý. Còn về lối chơi, với những con người không có gì mới, khó có thể hi vọng Atletico sẽ tạo được những thay đổi đột phá. Trong khi lối chơi hiện tại vốn cũng còn lâu mới đạt tới "cảnh giới" cao nhất của sự nhuần nhuyễn, Atletico coi như đã chấp đối phương đi trước một nước.
BLĐ Atletico cũng biết đó là một nhiệm vụ cấp thiết, nhưng có vẻ như việc giữ chân những trụ cột như Forlan hay Sergio Aguero trước sự dòm ngó của các ông lớn ở châu Âu đã tiêu tốn hết tâm trí và sức lực của họ rồi. Cho đến thời điểm này, tức là chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là mùa giải 09-10 của Atletico bắt đầu (bằng trận đấu với Panathinaikos), mới chỉ có vỏn vẹn 4 tân binh cập bến Vicente Calderon, trong đó chỉ có trung vệ Juanito (đến từ Betis theo dạng CNTD) là ít nhiều tạo ra cảm giác tin cậy. Thủ môn trẻ Sergio Asenjo, dù được đánh giá khá cao, vẫn còn phải chứng tỏ rất nhiều. Trong khi đó, những cầu thủ mới mà không mới như Santana, Jurado, Reyes hay Valera nên bị xem là gánh nặng hơn là sự tăng cường.
Cũng có thể, sự im lìm ấy là một phần trong kế hoạch của Atletico. Phần còn lại là cọ xát thật nhiều với những đối thủ mạnh ở TBN và châu lục. Từ đầu mùa Hè, Atletico là một trong số những đội tích cực đá giao hữu nhất, với trận gặp Liverpool vào đêm qua đã là trận thứ 7. Tuy nhiên, nếu tích cực lắm thì những trận đấu liên tục với các đội bóng mạnh, tất cả đều trên sân khách, cũng chỉ giúp Atletico cải thiện được về tâm lý. Còn về lối chơi, với những con người không có gì mới, khó có thể hi vọng Atletico sẽ tạo được những thay đổi đột phá. Trong khi lối chơi hiện tại vốn cũng còn lâu mới đạt tới "cảnh giới" cao nhất của sự nhuần nhuyễn, Atletico coi như đã chấp đối phương đi trước một nước.
V.C
|
Chuyển nhượng ở Atletico
Đến: Sergio Asenjo (Valladolid), Juanito (Betis), Cabrera (Defensor), Roberto (Recreativo), Cleber Santana , Jurado (trở về từ Mallorca), Reyes (trở về từ Benfica), Valera (trở về từ Racing). Đi: Banega (trở lại Valencia), Leo Franco (Galatasaray), Coupet (PSG), Miguel (Sporting Gijon), Bernabe (Salamanca), Aitor Nunez (Tenerife), Ze Castro (Deportivo), Diego Costa (Valladolid). Mùa Hè của Atletico
18/7 Colmenar Viejo - Atletico 0-3 21/7 Benfica - Atletico 1-2 24/7 Ajax - Atletico 3-3 26/7 Sunderland - Atletico 2-0 01/8 Arsenal - Atletico 2-1 02/8 PSG - Atletico 1-1 08/8 Liverpool - Atletico 1-2 10/8 Deportivo - Atletico 13/8 Castellon - Atletico 18/8 Atletico - Panathinaikos 25/8 Panathinaikos - Atletico Aguero – Forlan còn hơn Torres!
Đó là sự thật, bởi trong suốt những năm gắn bó với Atletico, Torres chưa bao giờ đưa được đội bóng này đến với Champions League. Chỉ sau khi bán Torres cho Liverpool và lập cặp Aguero – Forlan, Atletico mới trở lại được giải đấu danh giá nhất châu lục. Và trong trận giao hữu diễn ra tối qua ở Anfield, cặp Aguero – Forlan lại chứng minh điều đó bằng 2 bàn thắng giúp Atletico giành chiến thắng 2-1. Trong khi đó, dù có pha đối mặt với thủ thành Asenjo, song Torres đã không thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Đội chủ nhà chỉ gỡ được 1 bàn vào cuối trận nhờ công của Lucas Leiva, người chơi thay vị trí của Xabi Alonso. |