Các cúp châu Âu

Chung kết M.U – Barca còn 6 ngày: Nỗi e sợ những nhát dao

21/05/2009 10:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Một CĐV Anh bị đâm trọng thương trước trận Roma-Arsenal tháng 2/2009. Những hình ảnh kinh khủng về một vài CĐV M.U xấu số bị đánh chảy máu đầu trong trận đấu với M.U tháng 4/2007. Không ai muốn có người ngã xuống trong đêm CK Champions League...

110 nhát dao trong vài chục trận đấu của 2 năm qua, và tất cả chỉ do một tên ultra điên cuồng người Ý thực hiện. Hắn có biệt danh “Fabio đầu sắt”, một tifoso Roma đã sử dụng dao găm như một công cụ hữu hiệu nhằm reo rắc những nỗi sợ hãi cho mọi CĐV đối địch. Sự cố mới nhất mà hắn gây ra là đã đâm một CĐV người Reggio Calabria trong trận Roma-Reggina tháng 12/2008, mà vì nó, hắn đã bị kết án tù 3 năm. UEFA có thể thở phào, vì hiện tại gã côn đồ này đang nằm trong song sắt của nhà tù L’Aquila, nhưng họ mới chỉ bớt đi được một cái đầu nóng sẵn sàng lăn sả vào bất cứ cuộc ẩu đả nào với những tên côn đồ của đối phương. Khi không có “Fabio đầu sắt” ra tay, đã có những kẻ khác.
 
Trong 6 tháng qua, ngoài vụ đâm người của hắn, còn có 2 vụ đâm chém trọng thương khác cũng do các ultra Roma thực hiện, một vụ đâm CĐV Genoa trên tàu đến ga trung tâm Roma và vụ khác xảy ra với một CĐV người Anh trước trận Roma-Arsenal ở vòng 1/8 vào tháng 3 vừa qua. Kết luận: nguy cơ bạo lực ở trận đấu lớn mà người Ý hết sức hy vọng sẽ khiến cả thế giới để mắt đến không hề nhỏ. Roma không có mặt trong trận CK không có nghĩa là các ultra của họ không có mặt trong các trận đấu của riêng chúng. Cảnh sát Ý đã được đặt trong tình trạng báo động hàng ngày, không phải vì trận CK nói riêng, mà vì cuộc sống ở đây là như thế: không khó kiếm ở đâu đó những nhóm thanh niên bất cần đời lúc nào cũng thủ sẵn dao với kéo trong túi quần.
 
Cảnh sát Italia tích cực luyện tập để đảm bảo an ninh cho trận chung kết.
 
Nỗi lo ngại của những người Italia cũng là nỗi lo ngại của cả nước Anh, Tây Ban Nha và châu Âu. Trên Sky Calcio Italia, một nhà bình luận chỉ ra rằng, may cho Roma là các CĐV của Chelsea và Liverpool không có mặt vì đội của họ đã bị loại. Người Anh đã đòi phải rời trận CK Roma sang nơi khác sau một vài sự cố liên quan đến các tifosi ấm đầu ở Serie A, nhưng trên thực tế, họ cũng không phải là những con cừu ngoan đạo. Một kết quả điều tra công bố trên Sky Italia cho thấy, CĐV Chelsea thuộc loại quậy nhất châu Âu (hơn 30 vụ gây rối mùa trước), trong khi những người Hy Lạp đã hết lời phàn nàn về cách cư xử quá “nhã nhặn” của các CĐV Liverpool với các cửa hàng cửa hiệu ở Athens sau trận CK 2007. CĐV M.U chỉ đứng thứ 2 trong danh sách những CĐV quậy nhất châu Âu, với 28 sự cố gây ra mùa trước.
 
Thế mà sẽ có không dưới 10 nghìn CĐV Anh đến Roma trong vòng 7 ngày tới cho trận CK. Họ đến đây không phải để thực hiện “Kì nghỉ ở Roma”...Nhưng còn các CĐV Barcelona? Theo khẳng định của Bộ Nội vụ Italia, nhiều khả năng nhóm ultra khét tiếng Boixos Nos sẽ bắt tay với các ultra Roma để “tiếp đãi” những người Anh. Hơn 30 tên côn đồ có khả năng sẽ rời Barcelona trong những ngày tới để đến Roma. Thủ đô nước Ý sẽ trở thành một chiến trường lớn của lũ quậy phá, nhất ở trung tâm thành phố, và công viên Villa Borghese, theo kế hoạch sẽ là nơi tập trung các nhóm CĐV Anh theo “phân luồng” của cảnh sát Ý. Nhưng đã hết chưa? Các tifosi Lazio cũng sẽ vào cuộc. Họ căm thù Roma, không bao giờ ưa cảnh sát và là bạn chung thủy với các CĐV Real Madrid. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ không ngán đánh nhau với liên minh Roma-Barcelona và cũng chẳng ngại những người Anh.

Lời khuyên mà một tờ báo xuất bản ở Roma đưa ra cho những người dân sống ở khu trung tâm và những khu vực gần sân Olimpico: Để giữ an toàn cho bạn và những người thân của bạn, trong ngày diễn ra trận CK, tốt nhất nên thực hiện những điều sau đây: 1) Nếu bạn thích cổ vũ cùng các CĐV Anh và Tây Ban Nha, tốt nhất nên học vài mẫu câu thông dụng, 2) Dù tìm được một chỗ đỗ xe ở Roma là rất khó, nhưng tốt nhất đừng để xe hơi tại các đường phố gần sân bóng, và 3) Đừng để vợ/con gái/em gái/bạn gái của bạn đi qua những “điểm nóng” của Roma có gắn liền với trận CK Champions. Bình luận của người viết: Về điều 1. Nói thế vô ích. Người Ý cực lười học ngoại ngữ. Về điều 2. Nếu xe bị đốt hoặc bị đập, đã có bảo hiểm lo. Nhưng điều thứ 3 mới cực kì hệ trọng: nếu sự cố nào đấy xảy ra với họ (những người nổi tiếng là đẹp), thì bạn ráng chịu, vì “cái đó” không hề có bảo hiểm!

Một vòng Roma Champions

Khi người ta muốn cắt cổ (và cắt hầu bao) của những người yêu bóng đá, chỉ lần mạng mua bán-đổi chác lớn nhất thế giới e-Bay là hiểu “công đoạn” ấy như thế nào. Bạn không thể tưởng tượng được một chiếc vé chỉ to hơn bàn tay chút đỉnh lại có thể đắt hơn cả một chiếc ôtô loại thường. Bắt đầu vé rẻ nhất. Một anh bạn có nick bananagialla89 rao bán một vé loại xoàng nhất (giá gốc 70 euro) với giá 700 euro. Có một bức ảnh cậu ta đưa lên, trên đó có tên thật của cậu. Câu hỏi đặt ra: cậu có biết BTC trận CK có lắp đặt hệ thống kiểm soát vé điện tử để phát hiện những người mua vé lậu? Chắc là không, và nhiều người rao bán khác cũng không cần quan tâm, vì vấn đề quan trọng là có người sẵn sàng mua vé với giá cắt cổ. Một anh bạn ở Potenza, miền nam Italia rao 2 chiếc vé ngồi ở khu rất khó quan sát khác với giá 2.100 euro/chiếc. Trong khi đó, mạng www.seatwave.it rao bán một vé ngồi tít trên phía trên khán đài với giá 3 nghìn. Nhưng đã hết chưa? Một vé khán đài B gần chính diện sân có 11.740 euro, tương đương với giá của một chiếc FIAT 500 mới tinh trao tay ở Roma! Bây giờ, bạn có còn nhờ tôi mua vé nữa không?
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm