Chelsea-Liverpool 4-4: Đúng nghĩa kinh điển

16/04/2009 10:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -Căng thẳng đến phút chót. Kịch tính đến điên rồ. Giàu cảm xúc đến bất ngờ. Cống hiến đến phóng khoáng. Tổng tỷ số là 7-5. Sẽ rất nhiều người lầm tưởng đây là trận chiến giữa Nadal và Federer.
 
Nhưng không, đó là Chelsea và Liverpool. Một thời, Chelsea là biểu tượng của những trận đấu có tỷ số 1-0. Một thời, Liverpool bị xem là đội bóng đá "cù nhầy" nhất ở Champions League. Nhưng ở Stamford Bridge rạng sáng qua, họ đã tạo nên một trận đấu kinh điển đúng nghĩa.

Ngay chính HLV Rafael Benitez đôi khi cũng bị Liverpool của ông làm ngạc nhiên. Làm sao chiến lược gia người TBN có thể giải thích được việc ông đưa Fernando Torres ra khỏi sân ở phút 79, để rồi phải chứng kiến màn rượt đuổi đứng tim sau đó.

Sau trận hòa 4-4 ở Stamford Bridge và tổng tỷ số 7-5 sau hai lượt, thật khó tin là có một đội đã bỏ cuộc giữa chừng, nhưng đó chính là những gì Benitez có vẻ đã làm khi, bị dẫn trước 3-2 và trận đấu chỉ còn 11 phút, ông đã rút ra tiền đạo có lẽ là xuất sắc nhất châu Âu và đưa vào sân một David Ngog còn non nớt.
 
Chelsea-Liverpool 4-4: Đúng nghĩa kinh điển

HLV của Liverpool khi đó đã chấp nhận thất bại, muốn tập trung sức lực cho Premier League và với Steven Gerrard đã gặp nhiều khó khăn, rút một cầu thủ quan trọng ra khỏi sân để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, rõ ràng là không có nhiều cầu thủ áo đỏ tại Stamford Bridge đồng ý với ông.

Đáp lại việc Torres rời sân, Liverpool ghi hai bàn, nhờ công của Lucas và Dirk Kuyt, và đưa trận đấu vào tình thế hết sức căng thẳng khi bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhiều người dự đoán đội bóng áo đỏ sẽ có cả một ngọn núi để vượt qua ở London. Nhưng họ đã khiến đội chủ nhà hoảng hốt thật sự với hai bàn thắng sớm, rồi để thua ba bàn, rồi lại suýt nữa thì thắng ngược trước khi cuối cùng Frank Lampard đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Đó xứng đáng được gọi là một trận đấu kinh điển. Liverpool cần phải thắng 3-0 để đi tiếp và họ dẫn trước 2-0. Họ cần phải thắng 5-3 và đã dẫn trước 4-3. Nếu như Torres còn có mặt trên sân trong 10 phút cuối cùng đó, không ai dám chắc số phận Chelsea sẽ ra sao. Tất nhiên, nói như thế không phải là để chỉ trích quyết định của Benitez. Hãy đặt mình vào vị trí của ông ấy trên sân bóng, bạn sẽ hiểu. Stamford Bridge không phải là Istanbul, dù Liverpool đã làm được điều kỳ diệu trên đất TNK 4 năm trước. Istanbul là canh bạc cuối cùng với đội bóng áo đỏ trong cả mùa giải, còn ngay cả nếu vượt qua được Chelsea, chặng đường trước mắt vẫn còn rất dài với Benitez và các học trò.

Sự khác biệt lớn nhất trong buổi tối thứ Tư có lẽ là Chelsea có Lampard, còn AC Milan thì không. Hai bàn thắng của tiền vệ người Anh đã thay đổi tất cả. Tại sao anh không có mặt trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của PFA thật là một điều kỳ lạ. Gerrard là cầu thủ duy nhất không phải là người của M.U trong danh sách đó và hiện Nemanja Vidic là ứng cử viên số một. Việc loại Lampard giờ càng trở nên lố bịch qua cách mà anh giúp Chelsea tiến lên với những bàn thắng quyết định vào những phút cuối như thế này.

Trước đó, HLV Alex Ferguson của M.U đã nói rằng mối đe dọa lớn nhất với đội bóng của ông sẽ là đội thắng trong trận đấu này và Chelsea rõ ràng đã chứng tỏ được điều đó. Tuy nhiên, trong khi Chelsea là người chiến thắng và cuộc lội ngược dòng của họ trong hiệp 2 cho thấy khả năng tạo cảm hứng từ Guus Hiddink, thì Liverpool cũng xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ với việc khiến cuộc đọ sức tưởng như đã khép lại ở Anfield lại trở nên hấp dẫn và đầy kịch tính.

Đội bóng áo đỏ đã làm điều đó theo cách đơn giản nhất: tấn công với tất cả lực lượng mà họ có trong tay, ngay từ đầu và gây sốc cho Chelsea với tham vọng lật ngược thế cờ được hiện thực hóa. Chưa hết, cả hai còn để dành những điều hấp dẫn nhất cho các phút sau cùng, khi cơn mưa bàn thắng song hành cùng với cảm xúc thăng trầm dồn dập. Cả Chelsea và Liverpool đều xứng đáng được tán thưởng, nhưng có lẽ người hài lòng nhất với trận đấu này là Ferguson, khi hai đối thủ của ông quần nhau đến kiệt sức.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm