HLV Ferguson e ngại mối đe dọa từ Porto

14/04/2009 19:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dù thừa nhận M.U sẽ gặp khó khăn ở trận lượt về trước Porto, nhưng Sir Alex vẫn hy vọng đội bóng của ông sẽ phá dớp không thắng của các đội bóng Anh trên sân Dragao của "Những chú rồng".
 
 
Lịch sử đang đứng về phía đội bóng Bồ Đào Nha trước trận lượt về vòng tứ kết Champions League với M.U, khi chưa đội bóng Anh nào giành được chiến thắng trên sân của Porto tại cúp châu Âu, mà đây là điều các nhà ĐKVĐ phải làm được, hoặc ít ra họ cũng phải có được tỷ số hòa 2-2 trở lên để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy vậy, Porto không phải là đội bóng bất khả chiến bại trên sân nhà khi trong mùa giải này họ đã từng để thua Dynamo Kyev tại vòng bảng. Và đó là cơ sở để thầy trò Sir Alex hy vọng làm nên lịch sử.
 
Sir Alex (phải) và người đồng nhiệm Jesualdo Ferreira bên phía Porto ở trận lượt đi

Mối lo ngại lớn nhất đối với đội bóng của Sir Alex vẫn sẽ là những tài năng Nam Mỹ trong đội hình của Porto, chính họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các nhà ĐKVĐ ở trận lượt đi ngay trên sân Old Trafford.

"Porto là đội bóng thi đấu rất xông xáo, đặc biệt là trên sân nhà của họ. Sự có mặt của các cầu thủ Brazil và Argentina đã đem lại cho họ sự nhạy bén cũng như dẻo dai trên sân", Sir Alex nhận định.

"Dù vậy, họ vẫn có thể thua trận. Họ đã từng thua Dynamo Kiev tại vòng bảng và bị Arsenal dễ dàng đánh bại trên sân Emirates".

"Thời của Eric Cantona, chúng tôi đã từng đánh bại Porto 4-0 trên sân Old Trafford, nhưng sau đó là trận hòa 0-0 trên đất Bồ Đào Nha. Trận đấu gần đây nhất với Porto đã không thành công như mong đợi khi chúng tôi bại trận trước Jose Mourinho, nhưng bây giờ họ đã là một đội bóng hoàn toàn khác".

 
MV (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm