Liverpool - Chelsea 1-3: Những tên cướp siêu hạng…

10/04/2009 09:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chelsea của Hiddink đã có một trận đấu thành công quá sức tưởng tượng. Một lần nữa, phù thuỷ người Hà Lan đã lại khiến tất cả phải ngả mũ, và nước Anh đã thực sự rung chuyển dưới bước chân The Blues. Vẫn biết, những gì Chelsea đã thể hiện là rất xứng đáng. Nhưng cái cách mà họ đánh chiếm Anfield vẫn mang tới cảm giác về những tên cướp siêu hạng. Liều lĩnh. Quả quyết. Gan lì. Và cũng cực kỳ mưu mẹo.
 

Ở Merseyside, Chelsea không phải là đội bóng tới từ một hành tinh khác, nhưng chí ít, đó cũng là một đối thủ tới từ một Vương quốc khác. Tại nước Anh, không có bất cứ đối thủ nào có thể chơi bóng theo cách như vậy, hoặc là đạt được tới đẳng cấp như vậy. Đó là một đội bóng biết bình tĩnh đến đáng sợ khi bị thủng lưới, biết thay đổi nhịp độ tấn công như sóng điện tử, và cuối cùng, biết xoay chuyển tình thế một cách uyển chuyển nhất, đẹp mắt nhất, nhưng cũng thực dụng nhất.

Anfield, ngày 1-2-2009, Chelsea của Scolari là một mớ hỗn độn của những chiến binh run rẩy trước mũi giáo Quỷ đỏ. Chỉ hơn 2 tháng sau, Chelsea của Guus Hiddink đã trở thành một biểu tượng, một ngọn núi không thể vượt qua đối với Benitez. Điều khác biệt là gì? Một chút pha trộn hảo hạng giữa khả năng luân chuyển bóng, luân chuyển người, cùng những ý tưởng tinh quái khi kết thúc mỗi đợt tấn công. Nhưng kèm theo đó là rất, rất nhiều sự tự tin, bản lĩnh, cùng một tinh thần thép. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới tay Hiddink, The Blues đã tìm ra một chân lý: Trước khi chơi bóng, anh hãy tin vào chính khả năng của mình. Dưới thời Mourinho, người ta cũng đã từng thấy một Chelsea như thế. Nhưng đó là một tập thể tạo ra sức mạnh từ chủ nghĩa sùng bái cá nhân, chứ không phải một đội bóng biết đánh bại chính mình, trước khi đánh bại đối thủ. Phải chăng, đó là điều đã lý giải vì sao cho đến trước đêm hoa đăng ở Liverpool, The Blues chưa từng thắng nổi một ai trong nhóm Big Four mùa này.
 
Chelsea đã đặt một chân vào bán kết sau đêm thăng hoa tại Anfield

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Benitez đã có lý khi nói rằng, Liverpool thua vì không thể kiểm soát nổi trận đấu, với nghĩa hẹp là những tình huống cố định. Thật vậy, cho đến trước và sau khi bị thủng lưới bàn thứ nhất, Quỷ đỏ vẫn là đội chủ động tấn công với những phương án rất đa dạng cả ở cánh và trung lộ. Điểm sai lầm duy nhất của họ có lẽ chỉ là việc không thể khuất phục nổi hàng thủ Chelsea một lần nữa. Để rồi, trong một ngày mà tất cả các tiền vệ áo xanh đều đá tuyệt hay, những làn sóng đỏ đã dần bị đẩy lui. Kịch bản đó được kéo dài cho tới tận bàn thắng thứ 2 của Ivanovic, nhưng đội chủ nhà vẫn không thay đổi nổi tình hình. Bằng sự linh hoạt và chính xác, Chelsea đã chia cắt quá tốt mọi ngòi nổ của đối phương. Cho đến khi, Drogba đâm nhát kiếm cuối cùng…

Và đây, người Hà Lan bay…

Mỗi khi ai đó đặt một dấu hỏi về Hiddink, họ sẽ luôn tự tìm được câu trả lời. Bao quanh chiến lược gia 62 tuổi ấy luôn có một vẻ thâm trầm, khiến cho báo chí luôn tìm mọi cách để xét đoán những “hư chiêu” hay bí quyết của ông. Không thể phủ nhận, trong nhiều trận đấu, những quyết định của Hiddink đã gây ngạc nhiên cho tất cả, giống như cách xuất hiện đầy bất ngờ của con tàu Người Hà Lan bay trong bộ phim Cướp biển Caribbean. Vậy thì chiếc đũa thần của ông ở Anfield là gì?

Chẳng có chiếc đũa thần nào hết. Nói một cách đơn giản, Chelsea đã là đội có những người tốt nhất - để làm những công việc chỉ dành riêng cho họ. Vì thế mà họ là đội giành thế chủ động nhiều hơn, và cũng tạo ra nhiều sự nguy hiểm hơn. Trên sân nhà, tỷ lệ kiểm soát bóng của Liverpool là 59%, trong khi Chelsea chỉ là 41. Nhưng áp lực về phía khung thành của Reina lại nặng hơn rất nhiều so với Cech (Chelsea sút tới 21 lần và 9 lần trúng đích, gần gấp đôi Liverpool). Sau khi để thủng lưới, sự nôn nóng đã khiến Liverpool tạo ra nhiều khoảng trống hơn ở hậu phương. Nhưng trên hết, về tổng thể, cách luân chuyển sơ đồ 4-3-2-1 với đôi cánh mạnh mẽ của Hiddink đã thực sự chiếm thế thượng phong.

Chelsea đã đặt 1 chân vào bán kết. Nhưng còn Liverpool, họ có bao nhiêu cơ hội tại London? Chỉ là 2%. Khi The Blues tự thua. Khi vòng quay lịch sử của Champions League trở lại với những cuộc lật đổ kinh hoàng. Khi niềm tin của Quỷ được trợ giúp từ bàn tay Thượng đế. Và khi Benitez đánh bại được Người Hà Lan bay…
 
4: Trong đội hình xuất phát của Chelsea, không có cầu thủ nào từng giành chức VĐ Champions League. Trong khi đó, trên băng ghế dự bị lại có 4 người là Anelka, Deco, Carvalho và Belletti.

98%: Với chiến thắng 3-1 ngay tại Anfield, cơ hội đi tiếp của Chelsea sẽ là 98%. Trong lịch sử các vòng knock-out, có 126 đội thắng 3-1 ở sân khách và kết cục là 123 đội đi tiếp.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm