Barcelona – Lyon 5-2: Barca còn hơn U2!

13/03/2009 11:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khi Juninho rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Lyon, không ít khán giả sân Nou Camp đã rùng mình liên tưởng tới thất bại 3-4 trước Atletico trước đó không lâu. Tuy nhiên, thảm họa ấy không thể xảy ra, bởi vào thời điểm này, Barca đã vượt qua những dư chấn tâm lý để trở lại với tư thế của một ông lớn thực sự.

Ngày 30/6 tới, nhóm nhạc Ireland U2 sẽ mở đầu tour diễn vòng quanh thế giới của mình tại sân Nou Camp. Nhưng có lẽ, dù đã bán được 145 triệu đĩa đồng thời giành tới 22 giải Grammy thì Bono và các đồng đội cũng khó lòng có thể đem lại cảm hứng dạt dào cho các CĐV sân Nou Camp như Henry và các đồng đội đã làm trong 45 phút đầu tiên trước Lyon. Đơn giản bởi đó là một thứ bóng đá tấn công tổng lực vô cùng quyến rũ, có thể thổi bay mọi chướng ngại vật.

Ở lượt đi, HLV Claude Puel của Lyon đã thành công với chiến lược đánh vào vị trí của Daniel Alves, do hậu vệ người Brazil thường xuyên dâng lên cao và để lộ những khoảng trống ở phía sau. Lượt về này, Puel tiếp khai thác vào vị trí đó, đồng thời ngăn chặn từ trứng nước những đợt tấn công từ bên cánh phải của Barca. Nhưng như thế, Puel đã vô tình để hở mạng sườn đối diện. Dường như ông đã quên mất sự hiện diện của cậu học trò cũ Henry bên cánh trái. Và như một định mệnh, bàn đầu tiên của tiền đạo người Pháp lại xuất phát từ đường chuyền của Marquez, cũng là một học trò cũ của Puel khi hai người còn ở Monaco!
 
Barca còn hơn U2!

Thực tế, trận này thì cánh trái của Barca mới là nơi Barca tập trung hỏa lực mạnh nhất, không chỉ nhờ vào phong độ chói sáng của Henry mà còn nhờ sự xuất sắc của Iniesta. Những con số thống kê đã nói lên tất cả. Trong tổng số 26 lần phạm lỗi của các cầu thủ Lyon trận này thì có tới 10 lần là nhằm vào Iniesta. Vậy mà họ cũng không ngăn nổi cầu thủ nhỏ con này xé nát hàng thủ đội khách bằng những đường chuyền vô cùng sắc sảo.

Không phải ngẫu nhiên mà thời điểm Iniesta vắng mặt do chấn thương cũng là giai đoạn Barca đuối sức với chuỗi năm trận liền không thắng. Vì thế, có thể coi sự trở lại của tiền vệ này cũng là một trong những nhân tố quan trọng giúp Barca hồi sinh ngoạn mục. Iniesta trở lại cũng đồng nghĩa với việc mối liên kết giữa anh và Xavi được nối liền, lối chơi tiqui-taca được khôi phục. Và từ đó, cảm hứng sẽ lại dâng trào. Đó là lý do tại sao Eto’o đã ghi bàn chấm dứt chuỗi bốn trận tịt ngòi, là lý do lần đầu tiên sau một tháng, bộ ba Messi - Henry – Eto’o cùng ghi bàn trong một trận đấu.

Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh đó, những cơn ác mộng như ở trận thua Atletico không thể xảy ra. Phút bù giờ thứ năm, Keita đã khẳng định điều đó bằng bàn thứ năm. Với Barca, chừng nào mà trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu thì họ cũng sẽ không ngừng tấn công. Bởi đấy đã là triết lý của họ.

29 Với một bàn vào lưới Lyon, Messi tiếp tục là chân sút số một của Barca mùa này với 29 bàn, trong đó có 18 ở Liga, sáu ở Champions League và năm ở Cúp Nhà Vua. Trong khi đó, Eto’o mới “chỉ” ghi được 27 bàn, gồm 23 bàn ở Liga và bốn tại Champions League. Trong khi đó, số bàn thắng của Henry là 19, gồm 14 ở Liga và năm ở Champions League (một bàn ở vòng loại).

Henry vượt Di Stefano

Bàn thắng ở trận lượt đi đã giúp tiền đạo người Pháp qua mặt Eusebio, và cú đúp ở trận lượt về đã giúp anh qua nốt cả một thuyền thoại khác là Di Stefano để trở thành chân sút xuất sắc thứ tư trong lịch sử Cúp C1/Champions League với 50 bàn, hơn Mũi tên bạc một bàn, và chỉ còn xếp sau Shevchenko, Van Nistelrooy và Raul. Thực ra thì trong 50 bàn thắng của Henry thì có một bàn được ghi ở vòng sơ loại, thế nên, theo bảng xếp hạng của UEFA thì anh mới chỉ có 49 bàn. Một cột mốc đáng nhớ nữa của Henry trong trận đấu với Lyon: Bàn thứ hai của anh chính là bàn thứ 700 của Barca ở Cúp châu Âu.

Barca ngán nhất Liverpool

Đơn giản bởi Đoàn quân Đỏ chưa bao giờ thất bại trong bốn lần chạm trán với Barca ở Nou Camp (hai thắng, hai hòa). Lần gần nhất là ở màu 2006-07, Barca, với tư cách là ĐKVĐ, đã bị Liverpool loại từ vòng 1/8 sau khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà. Trong khi đó, dù đã bị M.U loại ở bán kết mùa trước, nhưng Barca cũng không đến nỗi quá ngán Quỷ đỏ. Chelsea cũng vậy, trong hành trình giành chức VĐ mùa 2005-06, Barca cũng đã từng vượt qua Chelsea ở vòng 1/8. Còn Arsenal thì từng thua Barca trong trận chung kết mùa đó. Những đối thủ còn lại như Bayern, Porto hay Villarreal hiện đều bị đánh giá là dưới tầm của đội bóng xứ Catalunya.
 
 H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm