Tại sao? Từ nhiều năm nay, sự vượt trội về tài chính, tuổi tác, cầu thủ đẳng cấp và bây giờ, khả năng kĩ chiến thuật của các CLB hàng đầu của Premier League với Serie A đã được thể hiện ra, nhưng từ một vài năm nay, là khía cạnh thể lực. Sự kém cỏi của calcio so với bóng đá Anh càng được khoét sâu thêm bởi lĩnh vực ấy.
Chỉ cần nhìn lượt đi, bạn sẽ thấy sự chênh lệch quá lớn giữa tốc độ của các cầu thủ M.U và Inter, gống hệt như chiếc Ferrari với một chiếc FIAT 500 đời những năm 1950, chưa nói đến sự chiến thắng về thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi của Arsenal và Chelsea với Roma và Juve. Tốc độ di chuyển, khả năng phối hợp nhóm và các hoạt động không bóng và có bóng của các cá nhân đều rất hoàn hảo, đủ sức đè bẹp bất cứ sự kháng cự nào của đối phương. Chưa hết, nếu bạn là người hiểu calcio và rành về bóng đá nói chung, bạn có thể lí giải tại sao, cùng một lúc, trong khi cầu thủ chơi cho các CLB Anh ở Champions League vẫn khỏe mạnh, vẫn chạy như ngựa, thậm chí được tăng cường lực lượng khi những người chấn thương trở lại, thì các CLB Italia tan nát vì hàng loạt cầu thủ mệt mỏi và chấn thương nhiều chưa từng thấy?
Cơ hội đi tiếp của Juve ở Champions League là rất mong manh
Inter sẽ đá ở Old Trafford sau khi mất đi quá nửa số cầu thủ trung vệ (Chivu, Materazzi, Burdisso), chỉ còn lại mỗi Cordoba lành lặn, Rivas vụng về và Samuel mới bình phục 50%. Juve sẽ đối đầu Chelsea mà không có Sissoko nghỉ đá đến hết mùa, chưa kể Camoranesi, C.Zanetti, Marchionni, De Ceglie (đều là tiền vệ). Còn Roma? Không chỉ mất De Rossi (treo giò), họ còn thiếu Perrotta; Cicinho, Cassetti (chấn thương), trong khi thể lực của Totti, Aquilani, Juan, Pizarro mới chỉ đạt 70%. Tại sao tất cả “rủ” nhau chấn thương đồng loạt trong tháng 2 và 3?
Trong nhiều năm, calcio tự hào là nền bóng đá có sự chuẩn bị thể lực tốt nhất, chê trách người Anh có thể lực loại 1 nhưng kĩ thuật chỉ hạng 3. Sự thật bây giờ không phải vậy. Milan Lab chỉ có tác dụng giúp các cầu thủ Milan dối già. Các chuyên gia thể lực Ý hàng đầu bỏ chạy sang Anh và TBN. Hệ thống lịch thi đấu của calcio là thủ phạm lớn dẫn đến tình trạng kì nghỉ Giáng sinh kéo dài những 3 tuần, ngắt đứt phong độ và thể lực của các cầu thủ lúc họ đang hưng phấn nhất, để rồi sau đó hối hả đá bù vào giữa tuần, cùng các trận Cúp Italia lẫn Champions.
Các CLB Anh tập luyện bằng cách thi đấu trên sân, từ tháng 8, không nghỉ cả Giáng sinh lẫn năm mới trong thời điểm các cầu thủ calcio nằm dài trên bãi biển ở đâu đó ngoài Maldives. Hệ thống thi đấu và nghỉ ngơi kì quặc ấy cần phải được xem xét lại để đủ sức cạnh tranh và ngay cả khi các CLB làm nên điều thần kì trong loạt trận đêm nay và đem mai, điều đó phải thay đổi. Người Ý nói người Anh bóc lột cầu thủ. Vậy thì tại sao các khán đài vẫn đông nghẹt khán giả ngày đó, và bản thân cầu thủ không kêu ca? Người Ý nói sự khác biệt là do truyền thống. Vậy nếu cần thay đổi để chiến thắng, tại sao không làm? Người Ý nói người Anh giàu hơn. Phải, nhưng gạt chuyện tiền sang bên, tại sao người Anh đá nhiều trận hơn (họ còn phải đá League Cup), mà khi đối đầu với người Ý, vẫn chạy nhanh hơn, thậm chí hơn rất nhiều?
Không có gì khó hiểu và thiếu lạc quan khi nói rằng, sau những gì đã xảy ra chỉ còn 1% cơ hội cho 3 đại diện Italia đi tiếp. Nhưng 1% ấy đôi khi lại lớn hơn đến 99% hy vọng chiến thắng của các đội bóng Anh. Trái bóng vẫn luôn tròn. Biết đâu đấy…
A.N (Roma)