Lyon giờ chỉ đủ sức mơ Cúp Quốc Gia

Thứ Tư, 08/02/2012 13:42 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Từ cú đúp vô địch Ligue 1 và Cúp quốc gia Pháp ở mùa giải 2007-2008 đến nay, Lyon chưa chạm tay vào vinh quang thêm một lần nào nữa. Đó là một nỗi đau thực sự đối với câu lạc bộ đã thống trị bóng đá đất nước hình lục lăng trong phần lớn thời gian của thập niên đầu tiên ở thế kỷ 21. Mùa này, sau trận hòa 2-2 với Marseille cuối tuần qua, Lyon dường như đã chấp nhận từ bỏ tham vọng đăng quang ở Ligue 1 khi để PSG “gác” tới 10 điểm sau 22 vòng đấu.

Hy vọng giành được một danh hiệu của Lyon ở mùa giải này giờ dồn hết vào các cúp, và cơ hội đang mở ra trước mắt thầy trò huấn luyện viên Rémi Garde. Ở Champions League, mặt trận khó khăn nhất, Lyon đã lách qua khe cửa vô cùng hẹp để đi tiếp sau vòng đấu bảng, với chiến thắng 7-1 khó tin trước Dinamo Zagreb cùng thất bại của Ajax trước Real Madrid. Nhưng vinh quang gần Lyon nhất vào lúc này là ở Cúp Liên đoàn, nơi họ đã lọt vào đến trận chung kết với đối thủ Marseille quen thuộc.



HLV Rémi Garde- Ảnh Getty

Nhọc nhằn và xa hơn một chút, con đường dẫn Lyon đến với danh hiệu ở Cúp quốc gia vẫn còn khá xa, với chướng ngại trước mắt mang tên Bordeaux. Không còn huấn luyện viên Laurent Blanc cũng như ngôi sao Yohann Gourcuff, đội bóng xứ rượu vang cũng dần đánh mất bản sắc và trở thành một cái tên bình thường. Bordeaux bây giờ cũng không còn nhiều cơ hội giành được vé dự Europa League mùa tới khi đang chôn chân giữa bảng xếp hạng Ligue 1.

Hy vọng danh hiệu của Bordeaux dồn cả vào Cúp quốc gia, với trận cầu then chốt trên sân Gerland. Lyon vừa phấn khởi thông báo về kế hoạch xây dựng sân vận động mới, mang tên Stade des Lumieres, để thay cho sân Gerland đã sử dụng suốt từ năm 1914 đến nay. Sau sáu năm ròng rã thuyết phục, cuối cùng thì Lyon cũng có thể bắt đầu dự án của mình, vốn dự kiến hoàn thành vào năm 2014 và được sử dụng tại EURO 2016 mà Pháp là nước chủ nhà.

Nhưng câu chuyện về sân bóng mới, hay về một Lyon “khổng lồ” như tham vọng của ông chủ Jean-Michel Aulas, vẫn còn khá xa vời. Trước mắt, Lyon cần chiến thắng để chấm dứt cơn khát danh hiệu cũng như tìm lại phần nào niềm kiêu hãnh của một con sư tử lâu nay bị các đối thủ vùi dập. Nên khởi đầu cho những tham vọng lớn bằng việc chinh phục các mục tiêu nhỏ, mà Cúp Liên đoàn hay Cúp quốc gia là những sân chơi vừa sức.

Hồng La

Lịch thi đấu vòng 1/8

Thứ Năm, ngày 9/2

01h00Valenciennes - Lille

02h00 Chaateauroux - Montpellier

02h50 Lyon - Bordeaux

           Ajaccio - Drancy



0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Lyon sẽ trở lại ! hy vọng như vậy
duyduy  (sanker1991@yahoo.com) (07:14 08/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.