PSG chiến thắng ngay trận ra mắt của Ancelotti tại Ligue 1

Chủ Nhật, 15/01/2012 07:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Carlo Ancelotti đã có một màn ra mắt thành công tại Ligue 1 khi cùng PSG giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Toulouse để tiếp tục dẫn đầu trên BXH.


Nene lập cú đúp cho PSG - Ảnh Getty

Trong trận đấu đầu tiên tại Ligue 1 và cũng là lần đầu ra mắt sân Công viên các Hoàng tử, Ancelotti đã có một quyết định táo bạo trong cách sắp xếp nhân sự khi loại tiền đạo Kevin Gameiro, sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công PSG dưới thời Antoine Kombouare, khỏi đội hình xuất phát trong khi Mevlut Erding thậm chí còn không góp mặt trên băng ghế dự bị. Người đã cao nhất trên hàng công của PSG trận này là Jeremy Menez, vốn là một tiền vệ cánh, với sự hỗ trợ từ Pastore và Nene ở hai cánh.

Với sơ đồ mới mẻ này, PSG đã gặp rất nhiều khó khăn trên hàng công và không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn  Ali Ahamada. Chỉ sau sai lầm của hậu vệ Pavle Ninkov bên phía Toulouse khi trượt chân từ một pha tạt bóng không khó của một cầu thủ chủ nhà, Nene mới tận dụng được thời cơ để mở tỷ số cho PSG.

Có bàn dẫn trước, PSG sau đó thi đấu thanh thoát hơn hẳn và họ chỉ mất ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu để ghi bàn thắng thứ hai. Từ đường chuyền của Menez bên cánh trái, Pastore dẫn bóng tới sát vòng cấm Toulouse rồi thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, không cho Ahamada cơ hội cản phá.

Nếu như bàn mở tỷ số của Nene có phần may mắn khi bóng đã đập chân một hậu vệ Toulouse trước khi làm tung lưới Ahamada thì pha lập công thứ hai của cầu thủ người Brazil trong trận đấu này lại rất đẹp mắt. Xuất phát từ một pha mất bóng của các cầu thủ Toulouse, bóng đến chân Nene và cầu thủ mang áo số 10 này đã có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi dứt điểm khéo léo đánh bại Ahamada.

Bàn thắng ở phút 89 của Daniel Braaten sau một pha dứt điểm cận thành chỉ giúp Toulouse gỡ gạc lại chút danh dự chứ không thể ngăn cản Ancelotti có được chiến thắng đầu tay tại Ligue 1.

Với chiến thắng này, PSG vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 43 điểm sau 20 trận, nhiều hơn 3 điểm so với Montpellier, đội đã vượt qua Lyon ở vòng đấu này nhờ bàn thắng duy nhất của Giroud.

Kết quả vòng 20:

Ajaccio - Auxerre 2 - 1

Bordeaux  - Valenciennes 2 - 1

Brest - Nice  1 - 0

Caen - Rennes 0 - 2

Dijon - Evian Thonon Gaillar 3 - 1

Montpellier - Lyon 1 - 0

Nancy - Lorient 2 - 2

Paris S.G. - Toulouse 3 - 1

Saint-Etienne - Sochaux 1 - 0


V.M

1 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.