(TT&VH) - Với cú đúp của Lisandro Lopez, Lyon đã giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách suốt gần 3 tháng qua. Đây cũng là trận đấu đầu tiên mà chân sút người Argentina đá chính kể từ cuối tháng 8.
Sau chuỗi 4 trận chỉ biết thua và hòa trên tất cả các đấu trường, Lyon đã trở lại mạch chiến thắng một cách ấn tượng khi vùi dập Auxerre 3-0 ngay tại Abbé-Deschamps. HLV Garde đã mạnh dạn gạt bỏ hàng loạt trụ cột như tiền đạo Gomis hay tiền vệ Gourcuff - những người gây thất vọng ở trận hòa trước Ajax hồi giữa tuần. Trong sơ đồ 4-2-3-1, ông trao cơ hội cho Lisandro và đã được đền đáp xứng đáng.

Hồi đầu mùa, Lisandro đang có phong độ cực kỳ ấn tượng thì bị gãy chân ở vòng 4, trong chiến thắng 2-1 của Lyon trước Montpellier. Anh phải mất gần 3 tháng dưỡng thương và mới trở lại tập luyện cách đây 2 tuần. Vòng trước, chân sút 28 tuổi này được HLV Rémi Garde cho vào sân đá chưa đầy nửa tiếng cuối cùng (thua Rennes 1-2). Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ấy là đủ để anh chiếm 1 suất đá chính trước Ajax tại Champions League (hòa 0-0).
Và trận đấu với Auxerre là thời điểm Lisandro chứng tỏ anh đã trở lại. Phút 20, sau pha lật cánh của Bastos, cú đánh đầu cận thành của Lisandro đã giúp Lyon vươn lên dẫn trước. Phút 68, anh lại tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc nữa nhưng lần này là từ cú sút chân phải. Dường như cựu sát thủ của Porto đã lấy lại cảm giác ghi bàn thiên bẩm chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần. Tại Abbé-Deschamps, anh là cầu thủ đá chính có ít pha chạm bóng nhất bên phía Marseille (27), nhưng cả 4 cú sút đều trúng khung thành và 2 trong số đó thành bàn.
Sự trở lại của Lisandro, chân sút hàng đầu ở mùa trước, là rất kịp thời và đúng lúc với Lyon. Khi anh vắng mặt, Gomis đã thế chỗ rất xuất sắc nhưng tiền đạo người Pháp lại tịt ngòi suốt 5 vòng qua. Sau 2 trận thua liên tiếp tại Ligue 1, chiến thắng ấn tượng này giúp Lyon gượng dậy mạnh mẽ và giờ đây họ chỉ còn kém tốp 4 đúng 2 điểm. Trong khi đó, Auxerre đã thua 5 trên 6 trận gần đây và rơi xuống vị trí thứ 16, hơn nhóm cầm đèn đỏ duy nhất 1 điểm.
Hà Dương