Champions League| "Đẳng cấp" Ligue 1 quá thấp!

04/11/2011 11:38 GMT+7 Google News

(TT&VH)- 2 tuần trước, nước Pháp ngập chìm trong xấu hổ khi cả 3 đại diện của họ đồng loạt gục ngã tại Champions League. Và ở lượt trận tiếp theo, Lyon và Lille tiếp tục khiến Ligue 1 bẽ mặt trong khi chỉ có Marseille là tạm hài lòng với một điểm ít ỏi tại Emirates.

Bất chấp bàn thắng muộn của De Melo và màn trình diễn không tồi trong hiệp 2, Lille vẫn phải rời San Siro với hai bàn tay trắng. Thất bại thứ 2 liên tiếp trước Inter đã khiến thầy trò Rudi Garcia lún sâu ở vị trí bét bảng B. Niềm an ủi nho nhỏ cho Lille là kết quả hòa không bàn thắng giữa CSKA Moskva và Trabzonspor ở lượt trận này. Điều ấy có nghĩa họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành 6 điểm tuyệt đối ở 2 vòng đấu cuối cùng.

Đang nắm giữ vương miện của bóng đá Pháp nhưng Lille lại quá thiếu kinh nghiệm ở sân chơi tầm cỡ như Champions League. 90 phút tại San Siro cho thấy không quá khó để đánh bại một Inter đang sa sút thảm hại. Nhưng nhà ĐKVĐ Ligue 1 lại vô cùng lúng túng trong cách kết liễu đội đang xếp thứ 17 tại Serie A. Ngược lại, người đồng hương Lyon dù kinh nghiệm đầy mình nhưng thật đen đủi khi gặp phải một Real Madrid “vô đối” ở thời điểm hiện tại.

Điểm tựa Gerland chẳng thể giúp đội chủ nhà phục hận trận thua nhục nhã 0-4 ở lượt đi mà chỉ tôn thêm sự chênh lệch quá lớn giữa 2 CLB. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Real Madrid đánh bại Lyon tại Pháp và nó chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà của Sư tử sông Rhone tại đấu trường Champions League (lần thua gần nhất là 0-3 trước Bayern Munich tháng 4/2010). Chưa bao giờ trong thế kỷ mới Lyon lại bị Real Madrid bỏ xa đến như vậy.

Thật trớ trêu khi đội bóng đang thi đấu thất bát nhất tại Ligue 1 lại đang thành công nhất tại châu Âu. Marseille xếp thứ 9 ở giải trong nước và kém ngôi đầu bảng tới 14 điểm. Nhưng đoàn quân của HLV Didier Deschamps chỉ cần một kết quả khả quan nữa là đủ để lọt vào vòng 1/8 Champions League. Có vẻ Marseille đã trở lại là chính mình khi tháng 11 tới, dù điều này là khá muộn màng.



Lille (phải) thất bại trước Inter- ẢNh Getty

Một Ligue 1 đang chết dần

Có một điều đáng chú ý là cuộc đua tại Ligue 1 không còn thuộc về 3 thế lực Marseille, Lyon và Lille nữa. Marseille đang phải trả giá cho giai đoạn đầu vô cùng tồi tệ. Lille và Lyon thì nằm trong tốp 4 nhưng kém xa đội đầu bảng PSG tới 6 điểm. Sau 12 vòng đấu, họ thậm chí chẳng chứng tỏ mình nhỉnh hơn những CLB hạng trung như Montpellier, Toulouse và Rennes là bao.

Dễ thấy sự thụt lùi tại giải trong nước sẽ khiến màn trình diễn của các đội bóng tại đấu trường quốc tế không được như ý. Hơn thế nữa, ở một giải đấu chất lượng còn thấp như Ligue 1 (vừa tụt một bậc xuống thứ 6 tại châu Âu), tính cạnh tranh luôn được hiểu theo nghĩa hẹp, nghĩa là nó chỉ diễn ra giữa những đội bóng hàng đầu. Và với những gì đang diễn ra, ngoài PSG thì có vẻ không còn CLB nào đủ phẩm chất để được coi là “ông lớn” nữa. Tóm lại, sức mạnh của Ligue 1 nói chung và của các đội như Marseille, Lyon nói riêng đang xuống đến mức báo động.

Một giải VĐQG chất lượng thường được thể hiện qua sức mạnh của số ít các CLB lớn. Nhóm “đại gia” này sẽ hình thành nên một thế lực, một trật tự rất khó phá vỡ chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, tại giải đấu ấy. Ligue 1 từng là một nơi như thế khi Lyon thống trị trong 7 năm liên tiếp và “cầm trịch” cho bóng đá Pháp. Nhưng 3 năm gần đây, môn thể thao Vua tại xứ Lục lăng thay đổi đến “nực cười”. Bordeaux với chỉ vài gương mặt sáng giá bất ngờ giành chức vô địch năm 2009. Nhưng sau 2 năm, đội bóng xứ rượu vang lại ngụp lặn ở nửa cuối BXH. Đó cũng là những gì Lille nếm trải trong mùa giải lóe sáng năm ngoái. Hiện tại thì đã thuộc về PSG khi đội bóng thủ đô chỉ cần vài tháng bơm tiền đã có thể làm mưa làm gió tại Ligue 1. Tồi tệ nhất, Monaco, á quân Champions league 2006, vừa xuống hạng trong mùa Hè.

Tất cả để nói lên việc những CLB giàu truyền thống như Lyon và Marseille đã không còn duy trì được trật tự tại Ligue 1. Trớ trêu thay bộ đôi trên lại là những đội giàu kinh nghiệm nhất tại Champions League. Vì vậy, khán giả Pháp đừng mong những đại diện của mình làm nên chuyện tại sân chơi lớn ở mùa giải này.

Hà Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm