Rắc rối ở Marseille: Anigo bị phạt vì mắng Deschamps “ngu dốt”

26/10/2011 11:38 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Giám đốc thể thao của Marseille, ông Jose Anigo, đã bị CLB thành phố cảng phạt tiền vì những lời lẽ xúc phạm HLV Didier Deschamps. Nếu điều này xảy ra cách đây chỉ 1 năm thôi, khi vị thế của chiến lược gia người Pháp là không thể đụng đến, có lẽ Anigo đã phải chia tay chức vụ cấp cao của mình. Nhưng…

Mọi chuyện bắt đầu từ những lời lẽ “nhiều ý nghĩa” của Deschamps thứ Sáu tuần trước. Sau trận thua thất vọng trước Arsenal tại Champions League, khi phóng viên hỏi chiến lược gia người Pháp có nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ CLB hay không, nhà cựu vô địch thế giới trả lời đầy khó hiểu: “Tôi sẽ không nói về điều này bởi ai cũng biết cả rồi. Tôi biết, các bạn biết và tất cả chúng ta đều biết”.

Những phát biểu của HLV Deschamps dù chẳng khẳng định điều gì, nhưng cũng đủ để nói lên việc ông ngày càng vấp phải sự chống đối tại sân Velodrome. Cũng tầm giữa tháng 10, nhà cầm quân nổi tiếng này từng là nạn nhân cho cơn tức giận của bà chủ Margarita Louis-Dreyfus. Hôm ấy “nữ chủ nhân” đã triệu tập một cuộc họp bất thường gồm các quan chức cấp cao và toàn bộ ban huấn luyện cùng cầu thủ. Tất cả chỉ để quy kết trách nhiệm về phong độ bết bát của con thuyền Marseille cho vị thuyền trưởng, kèm theo lời đe dọa bán CLB.


Deschamps bị xúc phạm - Ảnh Getty

Marseille đang có khởi đầu thảm họa ở mùa giải này, chỉ giành 2 chiến thắng sau 11 vòng đấu. Hiện tại, nhà đương kim á quân đứng thứ 12 tại Ligue 1 và bị đội đầu bảng PSG bỏ xa tới 14 điểm. Điều đó khiến chiếc ghế tưởng chừng không thể đụng đến của Deschamps lung lay mạnh mẽ. Trước trận đấu với Ajaccio cách đây vài ngày, người hùng một thời của đội tuyển áo Lam còn bị chính các CĐV nhà biểu tình đòi sa thải. Cảm thấy có liên quan phần nào với người hâm mộ, ở vị trí là GĐĐH, Jose Anigo là người đầu tiên công khai chỉ trích Deschamps thứ Bảy tuần trước.

“Tôi không chơi bóng”, Anigo nói, “Tôi cũng không chọn đội hình ra sân và không can thiệp vào các vấn đề chuyên môn khác. Nhưng thật là ngu xuẩn khi đưa ra những lời tuyên bố như vậy (về những lời ám chỉ của Deschamps về việc ông không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối - TT&VH), trong bối cảnh mà HLV cần tập trung vào việc giành chiến thắng trên sân cỏ”.

“Đó là những lời ngu dốt và vô trách nhiệm”, vị GĐĐH này tiếp tục, “Bạn không thể suốt ngày đổ lỗi … Ông ta (Deschamps) tốt hơn hết là nên nghĩ kỹ trước khi nói ra những lời ngu xuẩn như thế”.

Về phần mình, Deschamps cho biết ông “bất ngờ” và bị “tổn thương” trước những lời chỉ trích nặng nề của Anigo. “Trong suốt 27 năm sự nghiệp, tôi chưa bao giờ nghe những từ đầy tổn thương đến vậy”, chiến lược gia 43 tuổi nói tại cuộc họp diễn ra trong 45 phút hôm thứ Hai, “Tôi yêu CLB này. Trong môi trường thể thao đỉnh cao luôn có những xung đột như vậy. Nhưng điều quan trọng là nó phải khiến CLB tiến lên”.

Sau cuộc họp báo đầu tuần, chủ tịch Vincent Labrune chấm dứt tình hình căng thẳng khi cảnh báo Deschamps còn Anigo là phạt tiền vì những lời lẽ “không đúng mực”. Theo nguồn tin nội bộ, Labrune đã có cuộc gặp gỡ riêng với 2 người đàn ông này trước thời điểm đưa ra tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ xử phạt hành chính với GĐĐH”, Labrune nói và lời này cũng được đăng trên website của Marseille, “CLB sẽ luôn đặt lợi ích chung lên trên các lợi ích cá nhân”.

Thực ra, mối quan hệ “bằng mặt mà chẳng bằng lòng” giữa Deschamps và Anigo đã tồn tại từ lâu ở sân Velodrome. Một trong những bất đồng chính giữa 2 quan chức cấp cao này xoay quanh vấn đề chuyển nhượng. Đơn cử là thương vụ trị giá 18 triệu euro André-Pierre Gignac mùa Hè năm ngoái. Sau một mùa giải gây thất vọng, HLV Deschamps thẳng tay “từ chối” tiền đạo người Pháp và đồng ý bán anh cho Fulham ở TTCN vừa qua. Nhưng đúng vào 11 giờ tối ngày 31/8, vụ mua bán bị hủy bỏ bởi sự can thiệp của Anigo. Rốt cục, người tội nghiệp nhất là Gignac khi anh chỉ có 2 trận ra sân mùa này và đều là từ băng ghế dự bị.

Với tình trạng đã khủng hoảng lại còn đấu đá thượng tầng như vậy, chẳng biết đến bao giờ Marseille mới có thể trở lại là chính mình.

Hà Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm