Lille - Lyon: 3-1: Lille đá Lyon bay khỏi tốp 4

25/10/2011 11:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - ĐKVĐ Lille thể hiện quyết tâm bảo vệ ngôi vương bằng cách đánh bại kình địch Lyon với tỷ số 3-1. Chiến thắng ấn tượng tại Metropole giúp Les Dogues duy trì khoảng cách 4 điểm với đội đầu bảng PSG, trong khi Les Gones không chỉ bị cướp mất vị trí thứ 3 mà còn bật khỏi tốp 4.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng một tuần thầy trò Rudi Garcia thắng với cùng tỷ số 3-1. Trong nửa cuối của tháng 9, Lille thi đấu tồi tệ và hứng chịu 3 trận hòa liên tiếp tại giải trong nước. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi chóng mặt kể từ khi tháng 10 đến. Bất chấp vẫn bết bát tại Champions League, Les Dogues đã giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu gần đây để bám đuổi quyết liệt “thiếu gia” PSG - đội cũng dễ dàng đả bại tân binh Dijon ngày hôm qua.


Lille đá bay Lyon khỏi top 4 Ligue 1 - Ảnh Getty

Tại vòng 10, Lille đã thực hiện cú lội ngược dòng trên sân của Auxerre, và hôm qua kịch bản đó lại được tái hiện, chỉ có điều địa điểm lần này là tại Metropole và đối thủ thì vượt trội hơn Auxerre rất nhiều. Lyon chơi hay hơn hẳn Lille trong hiệp 1 và hơn nửa thời gian thi đấu đã vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Briand. Tuy nhiên, sai lầm của thủ thành kỳ cựu Lloris ở phút bù giờ thứ nhất đã tạo cơ hội để Moussa Sow gỡ hòa cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

Trong 45 phút cuối cùng, các học trò của HLV Garcia thể hiện một tinh thần mạnh mẽ và lần lượt có các pha lập công của trung vệ Basa (64’) và cầu thủ vào thay người Joe Cole (83'). Ngược lại, Lyon đánh mất thế trận bởi sự sa sút của Gourcuff - tiền vệ dẫn dắt có trận đá chính đầu tiên sau 5 tháng dưỡng thương. Ở ngày trở về Metropole, cầu thủ chạy cánh Bastos chẳng thể tạo ra tầm ảnh hưởng như lời anh lớn tiếng tuyên bố trước trận. Có lẽ điều này kéo theo sự vô duyên của chân sút đã có 7 bàn thắng tại Ligue 1, Bafétimbi Gomis. Tuyển thủ người Pháp gây thất vọng lớn khi bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút 51.

Cú lội ngược dòng của Lille ở vòng 11 mang đậm dấu ấn của các tân binh. Bị chỉ trích dữ dội vì bán hàng loạt trụ cột trong mùa Hè (Rami, Cabaye, Gervinho) nhưng những cái tên mà HLV Garcia mang về đều đang chứng tỏ được giá trị. Trung vệ cao 1m90 Basa đã khỏa lấp sự ra đi của Rami và ghi 1 bàn vào lưới Lyon. Joe Cole tiếp tục để lại dấu ấn khi được sử dụng từ ghế dự bị. Cựu ngôi sao Premier League cho thấy sự ăn ý đáng ngạc nhiên với Hazard ở tuyến giữa, và có nhiều pha phối hợp “ma thuật” với nhạc trưởng người Bỉ.

Chiến thắng xứng đáng trước Lyon không chỉ có tính chất 3 điểm. Nó còn kéo dài chuỗi thành tích bất bại của Lille lên con số 8. Ngược lại, thất bại khiến Lyon rơi 2 bậc xuống vị trí thứ 5 và tệ hại hơn là càng đắm sâu vào khủng hoảng tinh thần khi bị Real Madrid “hành hạ” hồi giữa tuần trước (thua 0-4 tại Bernabeu).

Cũng ở vòng này, bất chấp một số chấn thương, PSG không mấy khó khăn để hạ gục Dijon 2-0 nhờ cú đúp của Nene. Đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp đội bóng thủ đô tại Ligue 1 và có lẽ “cờ” vẫn sẽ còn nằm trong tay người Paris khá lâu nữa. Ở cặp đấu còn lại, Rennes giành trận thắng tối thiểu trước Auxerre để lần thứ 3 lọt vào tốp 4 ở mùa giải này.

Hà Dương

Kết quả vòng 11

Auxerre - Rennes: 0-1

P.S.G. - Dijon: 2-0

Lille - Lyon: 3-1

Chân sút hàng đầu

8 bàn: Gameiro (PSG)

7 bàn: Gomis (Lyon), Giroud (Montpellier)

6 bàn: A. Traore (Auxerre)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm