(TT&VH)- "Đàn gà trống Gaulois" đã vượt qua chướng ngại vật cuối cùng mang tên Bosnia-Herzegovina để bay thẳng tới Ba Lan-Ukraina vào mùa Hè tới. Cuộc cách tân mà HLV Laurent Blanc khởi xướng hơn một năm qua đã đến lúc gặt hái thành quả. Giờ đây, Pháp không chỉ xóa tan nỗi ám ảnh Nam Phi trong quá khứ, mà còn cho thấy một tương lai đáng chờ đợi ở phía trước.
Ảnh hưởng của Blanc
14 tháng và 10 ngày. Đó là quãng thời gian tính từ thời điểm Blanc chính thức nhận chức HLV trưởng của một Les Blues đổ nát nhất trong lịch sử, cho tới trận hòa như thắng trước Bosnia vào hôm qua. Xuyên suốt giai đoạn đó, ông cùng các học trò chưa bao giờ thoát khỏi việc bị làm phiền bởi thảm họa World Cup 2010. Dường như trong tất cả các cuộc phỏng vấn hay bài báo, mọi thứ đều liên tưởng tới thời kỳ đen tối dưới chế độ Raymond Domenech.
Blanc và các cầu thủ chỉ còn biết lảng tránh vấn đề hay thừa nhận trước những kiểu so sánh như vậy. Họ lặng lẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Sau 2 thất bại đầu tiên, đàn gà trống của Blanc bất bại 15 trận kế tiếp. Nhưng điều đáng nói không phải là việc Pháp giành chiến thắng tới 2/3 số thử thách ấy. Sự khác biệt nổi bật nhất mà Blanc làm được so với người tiền nhiệm đó là một tập thể hoàn toàn tôn trọng và nghe lời HLV của mình.
Blanc có mối quan hệ rất tốt với các tuyển thủ cũng như LĐBĐ Pháp. Vị thuyền trưởng 45 tuổi này đã chứng tỏ được sự khôn ngoan và hành xử gần như hoàn hảo trước những vụ rắc rối tưởng chừng không thể tháo gỡ. Blanc vẫn lấy được lòng những Malouda, Ribery, Lloris, Sagna… dù là người đầu tiên tán thành việc loại bỏ các tội đồ tại Nam Phi trong giai đoạn đầu. Blanc giải quyết êm thấm vụ “Phân biệt chủng tộc” đầy nhạy cảm do người đồng đội cũ Lilian Thuram phát động. Đó là thành công vô cùng quan trọng bởi những cầu thủ gốc Phi chiếm tới một nửa Les Bleus. Ông tước băng đội trưởng và vị trí chính thức của Alou Diarra hay Nasri. Nhưng họ cũng không dám phàn nàn và còn thi đấu thăng hoa hơn. Tóm lại, Blanc đã giải quyết xuất sắc các công việc đối nội, đối ngoại và cho thấy ông mới là người không thể thay thế tại ĐTQG.

ĐT Pháp đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới- Ảnh Getty
Một tương lai hứa hẹn
Tất nhiên, trọng lượng trong lời nói của Blanc không thể thiếu thành tích ấn tượng trên sân cỏ. Bắt đầu từ con số 0, thành quả sẽ dễ dàng được kiểm chứng. Sau hàng loạt những thử thách khác nhau, Pháp không chỉ ngày càng hoàn thiện hơn, mà còn đoàn kết và bản lĩnh hơn.
Một bộ khung và phong cách chơi đã dần dần lộ diện. 15 trong tổng số 17 trận đấu dưới triều đại Blanc, Pháp ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Trong khung thành, Lloris được trao chiếc băng thủ quân. Evra, Rami, Abidal và Sagna là những lựa chọn số 1 ở hàng thủ. Dự bị cho họ là Réveillère, Kaboul, Mexès và Debuchy. Cabaye và M’Vila đang là những chốt chặn tốt tin cậy ở tuyến giữa. Vị trí tiền vệ tấn công là sự luân phiên giữa Ramy, Martin và sẽ là Gourcuff khi anh trở lại. Bên hành lang cánh, Blanc còn có nhiều phương án hơn. Nasri có vẻ đã chắc suất sau 2 màn trình diễn xuất thần liên tiếp. Dự bị cho anh là Menez - một tiền đạo cánh có tốc độ kinh hoàng. Trong khi Malouda và Ribery luôn sẵn sàng ở phía đối diện. Trên hàng công, Benzema xứng đáng được tin tưởng tuyệt đối, tiếp đến là những cái tên như Gameiro hay Gomis.
Một thành công nữa mà Blanc tạo được cho Pháp là sự tự tin và bản lĩnh thi đấu. Họ đã đá 14 đội hình khác nhau trong 15 trận bất bại cuối cùng. Sự tự tin đã xuất hiện nhờ những kết quả ấn tượng liên tiếp. Còn bản lĩnh được hun đúc sau mỗi lần bất khuất trước khó khăn. Pháp đã vượt qua 2 thử thách cuối cùng trong bối cảnh bị chấn thương tàn phá nặng nề, và giành được 1 điểm quan trọng trước Bosnia dù bị dẫn trước. Đó là chưa kể họ đánh bại 2 đội bóng lớn như Anh và Brazil ở các trận giao hữu khi không có lực lượng mạnh nhất.
Chiến dịch vòng loại Euro 2012 mới chỉ là bước đầu tiên trong con đường trở lại đỉnh cao của Les Bleus. Họ còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện thêm. Cách đây hơn 1 năm, Pháp phải ăn gian mới tới được VCK World Cup 2010. Nhưng hiện tại, họ hoàn toàn xứng đáng với tấm vé trực tiếp tới Ba Lan-Ukraina.
Hà Dương
Con số 15 - Với trận hòa trước Bosnia, Pháp đã kéo dài chuỗi bất bại lên con số 15. Trong số này, Les Blues giành tới 10 chiến thắng. 36 - HLV Laurent Blanc đã triệu tập 36 tuyển thủ dưới triều đại của mình. Bao gồm 18 cầu thủ đang thi đấu tại Ligue 1, 10 tại Premier League, 5 tại La Liga, 2 tại Serie A và 1 tại Bundesliga. Pháp chỉ là hạt giống số 3 hoặc số 4 Với kết quả hòa trước Bosnia, Pháp khó có cơ hội trở thành hạt giống số 2 tại VCK Euro 2012. Hai nước chủ nhà Ba Lan và Ukraina cùng ĐKVĐ Tây Ban Nha đã là 3 đội được xếp vào nhóm hạt giống số 1 (Pot 1) cho 4 bảng đấu. Suất còn lại có vẻ sẽ thuộc về Hà Lan, đội đang xếp vị trí thứ 2 trên BXH FIFA và bỏ xa các đội xếp dưới về điểm số. Pot 2 sẽ thuộc về Đức, Bồ Đào Nha (nếu qua được play-off), Italia và Anh. Lợi thế kế tiếp thuộc về Croatia (phải đá play-off), Hy Lạp, rồi mới tới Pháp. Hiện tại, Les Blues đang đứng thứ 12 trên BXH được 956 điểm, và kém vị trí cuối cùng của Pot 2 là Anh 133 điểm. Khoảng cách này khó có thể san lấp dù họ có toàn thắng trong 2 trận giao hữu vào tháng 11 tới (chưa biết đối thủ) và trận giao hữu với Đức vào tháng Hai năm sau. |