Pháp bị Romania cầm hòa: Bosnia đã ở ngay sau gáy

08/09/2011 11:48 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Đội tuyển Pháp đã nỗ lực gấp đôi so với trận thắng thiếu thuyết phục trước Albania cách đây vài ngày, nhưng mặt cỏ tồi tệ của SVĐ mới khánh thành và cả lối chơi quá thiên về phòng thủ của đội chủ nhà Romania đã đưa trận đấu đến một kết cục bế tắc, và trận hòa 0-0 này cũng khiến Pháp phải bất lực nhìn Bosnia thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu xuống còn vỏn vẹn một điểm.

HLV Laurent Blanc đã thay đổi đến 5 vị trí so với trận gặp Albania, một sự cải tổ quá mạnh và thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ngay trên sân khách, để rút ngắn quãng đường đến EURO. Thậm chí, ông còn tỏ ra khá mạo hiểm, khi chỉ cho Pháp chơi với “nửa” tiền vệ thủ: Yann M`Vila, cầu thủ đá thấp nhất trên hàng tiền vệ, có kỹ năng phòng ngự, nhưng không phải một người có khả năng áp sát và tranh chấp tay đôi như Alou Diarra. Đứng ngay phía trên M`Vila là bộ đôi thiên về tấn công Cabaye – Martin, hỗ trợ cho bộ ba trên hàng công Valbuena – Ribery – Benzema.

Pháp (áo xanh) bị Romania cầm hòa- Ảnh Getty

Nhưng những thay đổi nhân sự mạnh mẽ ấy đã không đem đến hiệu quả lối chơi. Chẳng khác gì trận gặp Albania, Pháp cầm bóng với thời lượng vượt trội (59% so với 41% của đối thủ), nhưng luôn phải vật lộn khi tìm cách luân chuyển nó lên phía trên, và mọi đợt tấn công dường như đều bị đánh bật trước cấm địa. Trợ giúp cho lối đá phòng ngự kỷ luật của Romania là một mặt cỏ khá tồi tệ, dù đây mới là trận đấu đầu tiên trên SVĐ Quốc gia mới khánh thành! Đội Pháp có lẽ đã không thể ngờ rằng cái sân sẽ được sử dụng để tổ chức chung kết Europa League mùa này sẽ ngăn cản họ bằng chất lượng ngang với một ruộng khoai tây. Nhưng đó vẫn không phải là lý do thuyết phục để bào chữa cho sự bế tắc của tuyển Pháp, với quá nhiều động tác thừa trong cả kiểm soát bóng, chuyền bóng, và tăng tốc khi cơ hội sắp rõ nét.

Giới hạn của tuyển Pháp

Thống kê cho thấy Romania đã kiềm chế ý đồ hủy diệt của đội Pháp tốt như thế nào. Kết thúc trận đấu, mỗi bên sở hữu đúng 3 cú sút cầu môn, và riêng “Les Bleus” thì đều ném các cơ hội hiếm hoi ấy đi chệch khung gỗ. Romania chỉ phạm lỗi 8 lần trong cả trận, nhưng đều là những lần phạm lỗi chiến thuật, mang tính chất dằn mặt (họ nhận 4 thẻ vàng). Ông Blanc gần như đã huy động tất cả những con người tốt nhất mà Pháp có hiện nay cho mặt trận tấn công (Nasri, Remy đã vào sân trong hiệp hai), nhưng không thể xuyên thủng bức tường mà đội chủ nhà đã dựng nên. Ở chiều ngược lại, Romania hoàn toàn không quan tâm đến thời lượng kiểm soát bóng. Họ phòng thủ chặt chẽ và uy hiếp khung thành Hugo Lloris từ các tình huống cố định ngay khi có thể.

Màn trình diễn ấy cho thấy giới hạn về sức tấn công và khả năng áp đặt thế trận còn yếu kém của đội Pháp. Với một sơ đồ có ít nhất là 6-7 cầu thủ tham gia tấn công, bao gồm ba tiền đạo, hai tiền vệ công và hai hậu vệ cánh (Abidal ít dâng cao hơn Sagna), Pháp vẫn không thể tạo ra áp lực trên toàn mặt sân bằng sự linh hoạt mà đáng ra họ phải có, với những cá nhân kết hợp rất hài hòa giữa kỹ thuật, tốc độ và… thể hình (Valbuena, Ribery, Martin, Cabaye đều rất “gọn gàng” và linh hoạt). Trở lực của họ, như đã nói, là một đội Romania chủ động đắp tường người trước cấm địa, 55 nghìn CĐV chủ nhà gào thét trên khán đài, và mặt sân thích hợp để trồng khoai hơn là đá bóng. Nhưng rõ ràng, Pháp không thể làm được điều mà họ thực sự khao khát vào thời điểm này: Rút ngắn quãng đường đến EURO bằng một chiến thắng.

Tuy thế, vẫn có những điểm tích cực được rút ra từ hai trận đấu không thuyết phục vừa qua của đội tuyển Pháp. Sau trận gặp Albania: Pháp có thể chơi không hay, nhưng vẫn biết cách chiến thắng. Sau trận gặp Romania: Pháp chơi quá mạo hiểm tại sào huyệt đối thủ, nhưng đã giữ sạch lưới và không thua trận trước một đối thủ nguy hiểm. Nhưng Bosnia đã phả hơi nóng ngay sau gáy, với chỉ một điểm ít hơn, và trận đấu với Pháp tại Stade de France vào 10/11 tới đây, ở lượt đấu cuối, có thể là trận “chung kết”.

Phạm An

Con số

3 Đây mới là trận thứ ba dưới triều đại Laurent Blanc, Pháp không thể ghi bàn. Hai lần trước đó là trận hòa 0-0 trước Croatia vào cuối tháng Ba năm nay, và trận thua 0-1 trước Belarus vào tháng Chín năm ngoái

4 Đây cũng mới là trận hòa thứ tư dưới thời HLV Blanc, và là trận hòa không bàn thắng thứ hai trong 15 trận đã qua 13 Số trận bất bại của đội tuyển Pháp dưới thời HLV Laurent Blanc, tính cả các trận chính thức và giao hữu, đã lên đến con số 13. Lần cuối cùng họ bại trận diễn ra vào tháng Chín năm ngoái, thua 0-1 trước Belarus ở vòng loại EURO 2012






Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm