(TT&VH) - Hôm thứ Ba vừa qua, tiền vệ Marvin Martin chính thức xác nhận rằng mình hy vọng nhận được một lời đề nghị ưng ý để rời khỏi Sochaux, thậm chí là ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Sau cú đúp trong trận ra mắt tuyển Pháp vào tháng trước (thắng Ukraina 4-1), anh lập tức trở thành một món hàng tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Pháp.
Trả lời AFP, Martin nói: “Vào thời điểm này, tôi vẫn là cầu thủ của Sochaux, nhưng nhận được bất kỳ lời đề nghị nào hợp lý, tôi sẵn sàng ra đi”. Nhưng tiền vệ trẻ này vẫn chừa một đường lui cho bản thân: “Tôi không muốn ra đi chỉ vì tiền. Tôi muốn mình đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Tôi sẽ chỉ rời Sochaux nếu nhận được một cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn. Thật tuyệt nếu được chuyển đến một trong các đội bóng lớn ở Pháp hiện nay, như PSG, Lille, Lyon hoặc Marseille”.
![]() Marvin Martin - Ảnh AP |
Trước đó, Chủ tịch Sochaux, ông Alexandre Lacombe, đã từng tuyên bố rằng Marvin là cầu thủ “không thể bán với bất kỳ giá nào”, nhưng theo tiền vệ 23 tuổi này, thì ngài Chủ tịch sẽ nghĩ lại, và đảm bảo rằng anh sẽ cống hiến hết mình dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa: “Nếu nhận được một lời đề nghị tốt, tôi hy vọng rằng ông ấy (Lacombe) sẽ cố gắng để giúp tôi”. Martin cũng thừa nhận anh sẽ không tìm cách rời CLB bằng mọi giá: “Tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp, nhưng tôi vẫn là cầu thủ của Sochaux. Tôi không phải loại người thích đối đầu. Sochaux là đội bóng đá đào tạo tôi, và tôi thực sự cảm kích với những gì họ đã làm để có tôi ngày hôm nay. Tôi yêu CLB này, và lời cảm ơn không bao giờ là đủ với họ”.
Hiện tại, hợp đồng của Martin với Sochaux còn thời hạn đến năm 2014 (mới gia hạn mùa trước). Anh chính là nguồn cảm hứng đưa đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 5 Ligue 1 mùa trước, với lối chơi thông minh, tinh tế, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và tốc độ. Martin có thể chơi tốt ở cả bên cánh, lẫn vị trí hộ công, hoặc thậm chí là dâng cao chơi như một tiền đạo đích thực. Mùa giải vừa qua, anh là chân chuyền số một Ligue 1, với 17 lần kiến tạo! Thành tích lập cú đúp trong trận ra mắt tuyển Pháp mà anh lập được hồi tháng trước là điều mà trong lịch sử “Les Bleus”, chỉ có ba người khác thực hiện được: Zidane (cú đúp trong trận hòa Czech 2-2 năm 1994), Gomis (thắng Ecuador 2-0 năm 2008), và Jean Vincent (thắng Luxmebourg 8-0 năm 1953).
BC
