Puel chắn chắn sẽ bị sa thải: Ly dị để tái hôn!

17/06/2011 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Sau 3 năm không danh hiệu, Lyon đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Claude Puel. Một mặt hoàn tất nốt với cựu HV Monaco và Lille những vấn đề thủ tục, mặt khác Lyon đã sẵn sàng cho một cuộc “tái hôn”...

Phía Lyon muốn chấm dứt hợp đồng 4 năm với Puel nhưng vấp phải sự “phản ứng” khá quyết liệt của cựu HLV của Lille. Puel khăng khăng đòi CLB phải chi ra từ 3 đến 4 triệu Euro tiền bồi thường cho một năm hợp đồng còn lại. Không tự thỏa thuận được với nhau, cả hai bên đã phải viện tới cả Ban tổ chức Ligue 1 để giải quyết. 10h30’ sáng ngày thứ Tư vừa qua, Chủ tịch Aulas và cùng người đàn ông mà ông đã ra sức che chắn và bảo vệ trong suốt 3 mùa bóng thất vọng đã phải có mặt tại phiên hòa giải tại Paris do Ủy ban pháp lý của Ligue 1 đứng ra tổ chức. Tại đây, Puel vẫn khăng khăng giữ nguyên yêu sách của mình, trong khi CLB vừa thâm hụt tới 35,6 triệu Euro trong năm thất bát vừa qua không muốn mất thêm bất cứ đồng tiền vô ích nào nữa. Không có sự đồng thuận nào được các bên chia sẻ, vụ việc nhiều khả năng sẽ phải đi tiếp tới những tiến trình tố tụng phức tạp và nghiêm trọng hơn, Tòa Lao động.


Claude Puel- Ảnh AP

Trước là vụ lùm xum dọa kiện CĐV, giờ là “cố đấm ăn xôi” đòi quyền lợi dù rằng chẳng đem lại cho CLB điều gì ngoài hai từ thất vọng, Puel không chỉ tự làm xấu thêm hình ảnh của mình mà còn khiến cho cuộc chia tay tưởng nhẹ nhàng trở thành nặng nề, khó chịu. Hơn ai hết, Chủ tịch Aulas là người thấm thía nhất với quyết định sai lầm 3 năm về trước khi ông nằng nặc quyết mang Puel về Gerland.

Danh tính của người kế nhiệm Puel chỉ được chủ tịch Jean-Michel Aulas chính thức tiết lộ trong ít giờ tới. Tuy nhiên, có vẻ như đó không còn là một điều bí mật: Ông Remy Garde, năm nay 45 tuổi, hiện đang giữ vị trí Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ tại Lyon (cũng là cựu cầu thủ, cựu đội trưởng của đội bóng này) là ứng viên số một.

Chưa chính thức tham gia vào Ban huấn luyện CLB nhưng ngay thời điểm này cựu tuyển thủ từng 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp đã và đang cùng với Bernard Lacombe (Cố vấn của Chủ tịch Aulas) thực hiện các hoạt động chuyển nhượng, mà trước mắt là xúc tiến mang về một trung vệ để thay thế cho Diakhate Pape, người đã trở về Kiev sau khi hết hạn cho mượn. Dụng ý của Chủ tịch Aulas là khá rõ khi ông muốn tạo điều kiện cho Garde làm quen dần với vị trí mới cũng như sự phối hợp công việc với Lacombe.

Tiếp quản chiếc ghế nóng Puel để lại, nhiệm vụ của Garde là không hề đơn giản khi ông có nguy cơ phải đối mặt ngay với một cuộc “tháo chạy” nhân sự hàng loạt của những ngôi sao. Toulalan đang được liên hệ chuyển tới Malaga, Michel Bastos gần như sẽ là người của Juve, Källström nhiều khả năng sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ (đang được Galatasaray đặt vấn đề), trong khi Ederson và Pjanic chần chừ trong việc cam kết tương lai với CLB. Cùng với một mùa giải đến sớm hơn thường lệ khi những chú sư tử sông Rhones sẽ phải thi đầu vòng sơ loại Champions League vào trung tuần tháng 8, lần “tái hôn” này đối với cựu đội trưởng Lyon hứa hẹn sẽ không hề… bình lặng.

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm