“Khi Marvin ghi bàn, tôi đã hôn… sàn nhà”

09/06/2011 11:29 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Cha của Marvin Martin, ông Christian, năm nay 55 tuổi và đang điều hành một công ty vận tải ở Courbevoie thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, bao gồm cả các vùng ngoại ô phía Tây của Paris tiết lộ với tờ Aujourd`hui en France rằng ông đã làm những điều thật điên rồ khi Marvin ghi bàn: “Khi nó ghi bàn đầu tiên, tôi đã hôn… sàn nhà!

Marvin là niềm tự hào của gia đình cũng như bóng đá Pháp- Ảnh Getty

Rồi sau đó, giống như người bị mê sảng, tôi đã khóc, trong men của rượu Champagne và những cuộc gọi chúc mừng tới tấp. Cứ như ở trên mây! Tôi tự hỏi rằng trên thế giới này, có người cha nào lại không muốn sở hữu một đứa con như Marvin”. Tối hôm ấy, ngay sau khi về khách sạn, người đầu tiên mà Marvin muốn gọi điện chia vui cũng chính là cha anh: “Nó gọi cho tôi vào tối thứ Hai, và nói: Cha, cứ như là đang mơ vậy”.

Phải, chẳng khác nào một giấc mơ, nhưng ông Christian cũng tin rằng  Marvin sẽ chẳng bao giờ để giấc mơ ấy trói buộc anh: “Những gì nó đã làm quả thật là tuyệt vời, nhưng sẽ chẳng thể khiến nó đi chệch hướng con đường đã chọn. Nó đã được dạy về những giá trị đích thực, và sự phóng khoáng trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ. Dù tôi và mẹ nó đã chia tay sớm, nhưng chúng tôi luôn đảm bảo rằng Marvin luôn được sống trong tình yêu và niềm vui”.

Và ông tin tưởng vào sự phát triển của cậu con trai nhỏ bé của mình: “Từ lúc 5 tuổi, nó đã chơi bóng rất tốt và rất… to mồm, vì thế, Marvin nhanh chóng trở thành một “linh vật” của đội Club Athlétique de Paris (một CLB của quận 14 Paris), và kể từ ấy, tôi luôn tin tưởng vào nó. Dù không cao, nhưng Marvin đặc biệt có ý thức làm việc theo nhóm, kết nối và chơi bóng vì mọi người. Việc nó bị học viện bóng đá Clairefontaine từ chối quả là một điều không hề dễ chịu, nhưng ưu điểm của Marvin là không bao giờ lùi bước. Bây giờ, được chơi cùng những cầu thủ lớn, nó cũng sẽ trưởng thành nhiều hơn”.

P.V


Báo chí Pháp nói gì về Marvin?

Tờ L`Equipe: “Từ MM đến ZZ” (ám chỉ Marvin Martin với Zinedine Zidane. Cả hai đều đã lập cú đúp ngay trong lần đầu tiên khoác áo tuyển Pháp)

Website Ligue1.com: “MM sẽ dẫn dắt cuộc cách mạng màu Lam?” Tờ France Football: “Còn hơn cả Zidane!”

Tờ Aujourd`hui en France: “Marvin Martin, nhân tố còn thiếu của đội áo Lam”. Tờ báo này thậm chí còn giành nguyên hai trang để viết về riêng Marvin Martin, trong đó có bài phỏng vấn cha của anh, người thú nhận “đã hôn sàn nhà sau khi Marvin có bàn thắng đầu tiên”


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm