Marseille trở lại, Lyon lại vấp ngã: Chỉ một người khổng lồ đứng dậy

19/04/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Khi Ligue 1 biến thành một giải đấu đầy cam go với quá nhiều những gã tí hon muốn vươn vai thành người khổng lồ, thì chỉ có một gã khổng lồ đích thực có thể gượng dậy sau quá nhiều những đòn đau từ đầu mùa. Đó là Marseille. Còn Lyon đã bị đánh bật hẳn lại phía sau, với cú vấp ngã thứ 3 trong 4 vòng gần đây.

Marseille tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch-Ảnh Getty

Chuỗi 9 trận bất bại của Lyon đã chấm dứt một cách hoàn toàn xứng đáng. Hugo Lloris vẫn chơi hay và chứng tỏ rằng anh là một trong những người gác đền giỏi nhất thế giới, nhưng cứu vãn một Lyon đã đi đến tận cùng của sự thất vọng trong 2 năm dưới triều đại HLV Claude Puel rõ ràng là điều không thể. PSG đã chiến thắng nhờ một bàn thắng bằng... đầu gối của Camara, nhưng 3 điểm họ giành được không phải nhờ may mắn, mà là kết quả của một trận đấu vượt trội về kỹ chiến thuật và không để cho Lyon nhiều cơ hội phản kháng.

Ngay trong hiệp một, đội bóng của Puel có thể đã phải vào lưới nhặt bóng không dưới... 6 lần, và không thể tung ra bất cứ một cú sút đáp trả về phía khung thành PSG. Trong 120 giây từ phút thứ 10 đến phút 11, Lloris và Toulalan đã cứu thua cho Lyon 3 lần, từ các cơ hội không thể rõ ràng hơn của PSG. Một sự sụp đổ về chiến thuật của ông Puel. 4-2-3-1 của Lyon hoàn toàn bị động trước hệ thống 4-4-2 của PSG, và trở thành một cái mai rùa nhút nhát trước những mũi giáo nhô lên liên tiếp từ tuyến tiền vệ của đội bóng thủ đô.

Sự bị động và hèn nhát ấy của Lyon hoàn toàn tương phản với những gì mà Marseille đã thể hiện trong trận gặp Montpellier. Hãy nhìn lại phía sau một chút, để hiểu cả hai đã chơi bóng với tinh thần như thế nào thời gian qua. 2 vòng trước, Lyon bị Nice gỡ liền 2 bàn trong vỏn vẹn 3 phút bù giờ (hòa 2-2), và thủ môn Lloris thậm chí đã văng tục trên các micro phỏng vấn vì thái độ thi đấu của các đồng đội. Còn Marseille, đã giật lại một điểm trong trận gặp Toulouse ở vòng 30 với bàn thắng của Andre-Pierre Gignac, chỉ 5 phút trước khi hết giờ.

Rõ ràng là hàng thủ của Marseille vẫn có vấn đề trong thời gian gần đây, nhưng điều quan trọng là họ luôn biết cách sửa sai. Bằng tinh thần chiến đấu. Bằng những điều chỉnh chiến thuật đúng đắn. Vòng này, một lần nữa đội bóng của HLV Deschamps lại bị dẫn trước, nhưng tiếp tục lội  ngược dòng ngoạn mục (chỉ 5 phút sau khi Montpellier mở tỉ số, Gignac đã gỡ hòa cho Marseille, trước khi Taiwo ấn định tỉ số 2-1 mười phút trước khi hết giờ), trong bối cảnh sức ép bám đuổi là cực lớn.

Chỉ Marseille đứng dậy được

Nhưng bây giờ thì những nỗ lực ấy đã được tưởng thưởng xứng đáng. Khoảng cách với Lille đã được rút ngắn xuống còn vỏn vẹn một điểm, và cơ hội vô địch lại mở ra trước mắt. Ngược lại, Lyon gần như đã buông xuôi để PSG hành hạ trong cả trận, và coi bàn thua lẫn thất bại như một điều tất yếu. Giữa 2 gã khổng lồ, chỉ có một gượng dậy được, dù cả hai đều bắt đầu mùa giải với những cú vấp ngã liên tiếp trước những chú tí hon.

Hãy nhớ lại những vòng đấu đầu tiên của họ mùa này. Nếu như Marseille bắt đầu mùa bóng với 2 thất bại liên tiếp trước Caen và Valenciennes, thì Lyon cũng chỉ có thể giành được đúng một chiến thắng trong 5 vòng đấu đầu tiên. Những diễn biến đảo điên của Ligue 1 từ đó đến nay và phong độ khó tin của những con ngựa ô đã khiến cả hai đôi khi bị tụt lại rất xa trong cuộc đua đến chức vô địch. Nhưng rốt cục thì đội bóng nào đủ bản lĩnh vẫn có thể gượng dậy được.

Đó là Marseille. Nhà ĐKVĐ đã kịp trút bỏ sức ép ngàn cân của vương miện mùa trước và áp sát Lille, giống hệt như cái cách trở lại của chân sút hay nhất của họ thời điểm này. Một Gignac nhút nhát và vụng về của lượt đi (chỉ có đúng một bàn trong 19 vòng đầu), đã nổ súng tới tấp vào thời điểm mà Marseille cần anh nhất (2 vòng liên tiếp, anh đều ghi bàn và giúp Marseille lội ngược dòng).

Những gì đã diễn ra trong trận thua trước PSG chứng minh rằng Lyon không thể có được tinh thần ấy, và họ có lẽ đã bị xóa sổ trên đường đua. Chỉ còn Lille và Marseille.

10 Đánh bại Lyon, PSG có trận thứ 10 bất bại trên sân nhà mùa này. Trong khi đó, chuỗi 9 trận bất bại của Lyon đã phải dừng lại

6 Bàn thắng vào lưới Montpellier là pha lập công thứ của Gignac kể từ khi lượt về bắt đầu. Trong 18 vòng đầu tiên, anh chỉ ghi được đúng một bàn, ở trận hòa St. Etienne 1-1 vòng 8

2 Phút 81, trong một pha gây gổ trong vòng cấm, cả El Kaoutari bên phía Montpellier và Loic Remy của Marseille đều bị đuổi khỏi sân, và cả hai sẽ không thể có mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn diễn ra vào ngày 23/4 tới đây, giữa chính Marseille và Montpellier

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm