02h00 ngày 18/4, PSG (5) - Lyon (3): Thuốc nổ ở trung tuyến

17/04/2011 12:27 GMT+7 Google News

* Lượt đi 2-2

(TT&VH) - Mathieu Bodmer đã có mặt trong chức vô địch cuối cùng của Lyon gần 3 năm trước, và bây giờ là trở ngại lớn trên con đường của "Sư tử sông Rhones". Anh chỉ là một trong những khối thuốc nổ đã bị HLV Claude Puel bỏ phí.

Ấn tượng lớn nhất của Bodmer trong 3 năm ở Gerland không gắn liền với chức vô địch mùa 2007-2008, mà là nỗi ám ảnh về vị trí mà anh phải đảm nhiệm một cách miễn cưỡng trong đội hình Lyon: "Với tôi, 3 năm ấy thật tồi tệ. Tôi đã là nhà vô địch, nhưng đó không phải điều khiến tôi hài lòng. Tôi luôn muốn chơi ở một vị trí mà có thể chạm bóng nhiều hơn, nhưng ở Lyon, tôi phải lùi lại phía sau và nhìn các cầu thủ tấn công khác chơi bóng trong sự sảng khoái. Tôi ghen tỵ với họ".

Lượt đi, PSG đã giật lại một điểm nhờ sự chói sáng của tiền vệ Giuly - Ảnh Getty

Bodmer là một cầu thủ đa năng, và chính điều ấy đã làm khổ anh. Anh bắt đầu sự nghiệp với vị trí của một "số 10", nhưng phải làm quen với vị trí tiền vệ trung tâm ở Lille, rồi bị HLV Claude Puel kéo về đá trụ ở Lyon, và đôi khi, ông ta đẩy anh về chơi... trung vệ. Bodmer bảo anh căm thù sự điều động linh tinh ấy, và chỉ thực sự tìm lại chính mình khi chơi cho PSG: "Ở Paris, HLV muốn tôi chơi nhô cao một chút, và đôi khi chơi gần như một tiền đạo thứ hai".

Bodmer thoải mái khi được chơi trong một hệ thống luôn khuyến khích các tiền vệ dâng cao như thế: "Trong lối chơi của chúng tôi, thật khó tìm ra một người có thể ghi từ 20-25 bàn/ mùa. Nhưng với hệ thống này, ai cũng có thể ghi bàn". Bàn thắng của PSG có thể đến từ bất cứ đâu: Một pha xuyên phá từ cánh vào trung lộ và dứt điểm của Nene. Một cú đánh đầu của Hoarau. Một pha băng xuống nhận đường chọc khe và kết thúc gọn ghẽ của Erding. Hay những lần dâng cao và khạc đạn từ xa của Bodmer.

Một hệ thống với nhiều mũi nhọn như thế từng là điều khiến anh thường xuyên bất mãn với HLV Claude Puel, người luôn bố phòng rất cẩn thận ở tuyến sau, nhưng rất hiếm khi nghĩ đến việc tạo ra sự khác biệt từ tuyến hai, dù sở hữu trong tay những tiền vệ ghi bàn xuất sắc. Trước đây, sự sáng tạo và khả năng chuyền bóng của Bodmer chỉ được ông Puel sử dụng ở vị trí chốt chặn cuối cùng trước hàng thủ. Hiện tại, gánh nặng hàng công hoàn toàn dồn lên vai Lisandro Lopez và Bafetimbi Gomis, những chân sút số một và số hai của đội bóng.

*Lyon nguy hiểm hơn ta tưởng

Lyon có nhiều vũ khí hơn ta tưởng, ngoài những bàn thắng giàu chất kỹ thuật của Lisandro và những pha tì đè kinh người của Gomis: Những cú đá kinh khủng bằng chân trái của Bastos. Khả năng xâm nhập vòng cấm của Gourcuff. Sự linh hoạt của Pjanic và những cú đá từ xa của Kim Kallstrom. Nhưng trữ trong nhà một kho thuốc nổ như thế vượt quá sự dũng cảm của ông Puel. Ông sử dụng những mũi nhọn từ tuyến hai một cách khá cầm chừng mùa này, và kết cục là các tiền vệ của Lyon đạt hiệu suất làm bàn khá thảm hại.

Bastos, người trong 2 mùa gần đây đều ghi trung bình hơn 15 bàn/ mùa, mới 5 lần lập công mùa này ở Ligue 1. Gourcuff đã ghi tổng cộng 24 bàn và kiến tạo 25 lần qua 2 mùa ở Bordeaux, nhưng giờ mới có vỏn vẹn 3 bàn và 3 đường chuyền cho Lyon. Trong 13 tiền vệ thuộc biên chế đội một, ngoài Bastos và Gourcuff, chỉ có thêm Pjanic và Kallstrom là từng nổ súng ở Ligue 1 mùa này, mỗi người 3 bàn.

Nguồn lực tiềm tàng ấy đã không được khai thác một cách triệt để, và không có gì ngạc nhiên khi các chân sút không đạt phong độ tốt, hoặc vắng mặt vì chấn thương (Lyon tấn công và ghi bàn đặc biệt yếu kém khi Lisandro Lopez vắng mặt), Lyon gần như chẳng có giải pháp tiếp cận khung thành đối phương, dù ông Puel có đủ chất liệu trong tay để dũng cảm hơn.

Sẽ là hoàn hảo, nếu Bodmer sút tung lưới đội bóng cũ và khiến Lyon một lần nữa bị tụt lại phía sau (Vòng trước, Lille vấp ngã 0-1 trên sân của Monaco, giúp Lyon rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm). Nó giống như một lời "cảnh tỉnh": Dũng cảm lên, Puel, với cả tấn thuốc nổ ở giữa sân ông còn chưa sử dụng đến...

Dự đoán: 2-2

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

PSG: Coupet - Ceara, Sakho, Tiene, Armand - Jallet, Makelele, Nene, Bodmer - Hoarau, Erding.

Lyon: Lloris - Reveillere, Lovren, Diakhate, Cissokho - Kallstrom, Toulalan, Gourcuff - Bastos, Gomis, Lisandro

13 Hàng tiền vệ của Lyon mới đóng góp 13 trong tổng số 52 bàn thắng của đội bóng ghi được mùa này ở Ligue 1, với chỉ 4 người trong số 13 tiền vệ thuộc biên chế đội một từng nổ súng.

9 Lyon đã bất bại 9 trận liên tiếp ở Ligue 1 (5 chiến thắng, 4 hòa). Đó là chuỗi trận bất bại dài nhất Ligue 1 mùa này. Trong 23 trận gần nhất ở Ligue 1, Lyon cũng mới để thua một trận, trước Valenciennes ở vòng 21

111 Lisandro Lopez đang là người đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất: Cứ 111 phút anh lại nổ súng một lần, hơn cả Moussa Sow của Lille (117 phút/ bàn)

Coupet khen ngợi Lloris

Tiền bối khen hậu bối, trong ngày trở lại. Gregory Coupet, một trong những người hiếm hoi từng thâu tóm 7 danh hiệu vô địch Ligue 1 liên tiếp cùng Lyon, đã không tiếc lời ngợi khen thủ môn Hugo Lloris, người kế tục vị trí của anh trong khung gỗ đội chủ sân Gerland. Coupet nhìn thấy được chính hình ảnh của anh trong quá khứ: "Cậu ấy là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, có năng lực thể chất và năng lực tinh thần đều rất đặc biệt, có danh tiếng, sự chắc chắn và có thể khiến các đồng đội yên tâm". Coupet, năm nay 37 tuổi, không hề nghi ngờ gì vào khả năng Lloris sẽ vươn đến vị trí thủ môn số một thế giới, nhưng trước hết, trên Parc des Princes vào đêm mai, họ phải là số một trong cuộc chiến PSG - Lyon cái đã.

Dự đoán cùng Petit

Avignon - Valenciennes 2-2

Montpellier - Marseille 1-2


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm