(TT&VH)- Trận hòa 1-1 giữa Lille và Lyon là minh chứng sống động cho kết luận rằng cục diện ở Ligue 1 hiện tại không cho phép các ứng viên vô địch được phép chơi một thứ bóng đá đích thực. Một thứ bóng đá mang lại niềm vui, nơi con người được phép phạm sai lầm và được phép thể hiện tất cả những gì mình có.
Những chiến thắng của PSG, Rennes và Marseille (đều trong tốp 5) đã tạo một áp lực khủng khiếp lên cả Lille và Lyon, 2 đội thi đấu cuối cùng trong loạt trận vòng 25. Một đêm thi đấu mà vẻ đẹp và sự ngẫu hứng của bóng đá có thể được cất sâu vào đáy hòm, những thống kê về sức mạnh của 2 ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch chỉ để trưng bày cho vui, với quá nhiều đường chuyền hỏng và thế trận được bày ra không phải để chơi bóng, mà là để hạn chế tối đa sự nguy hiểm của đối phương.
Bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 của Moussa Sow (bàn thứ 17 của chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ligue 1 mùa này), và chút hứng khởi được khuấy động lên cho đến khi Lyon gỡ hòa đã nhanh chóng bị dập tắt, khi nỗi sợ hãi đeo đẳng lên đôi chân cầu thủ 2 đội. Họ sợ bị tụt lại phía sau trên đường đua đến chức vô địch, và thi đấu để cầu hòa, hơn là mạo hiểm giành giật một chiến thắng.
Lille đã đánh mất tính cách thường thấy của họ ngay sau bàn gỡ hòa, và kết quả là đội bóng của Rudi Garcia vẫn giữ được ngôi đầu, nhưng khoảng cách điểm với đội nhì bảng (giờ là Rennes) đã bị san bằng. Cuộc đua đã trở lại vô cùng nóng bỏng, và nó cũng khiến một đội Lille vốn rất phóng khoáng dần biến thành một cỗ máy chỉ cố gắng không để phạm sai lầm.
Không dám chấp nhận sai lầm
Cả Lille và Lyon đều không chơi để chiến thắng?- Ảnh Getty
Những diễn biến ở vòng 25 đã “cột” 5 đội đứng đầu vào sát nhau, với khoảng cách chỉ là 4 điểm. Không ngạc nhiên khi những trận đấu kiểu bắt tay cầu hòa như những gì Lille và Lyon đã thể hiện lại tái diễn, với cục diện quá chặt chẽ hiện tại.
Có một chút điên rồ trong cách Marseille khuất phục Nancy ngay trên sân khách, khi Andre Ayew lập cú đúp vào những thời điểm nhạy cảm của trận đấu (bàn đầu tiên vào phút bù giờ thứ nhất hiệp một, và bàn thứ 2 vào phút 87), nhưng cách mà đội bóng thành phổ cảng miền Nam tấn công điên cuồng trong những phút cuối trận chỉ đến khi áp lực phải thắng đã bị dồn nén gần đến giới hạn (Rennes và PSG đều thắng, và Nancy dẫu sao vẫn là đội bóng dưới cơ).
Không ai dám chắc rằng khi đối đầu với những đối thủ trực tiếp cho chức vô địch như Lille, Rennes (đó là 2 đội sẽ gặp Marseille trong 2 vòng liên tiếp sắp tới!), PSG và Lyon, thầy trò Deschamps còn “dám” thể hiện sự mạo hiểm ấy không. Dù đúng là với tình hình hiện tại, chiến lược khôn ngoan nhất là trước khi nghĩ đến chiến thắng, các ứng viên vô địch phải làm sao thể tránh tối đa khả năng thua cái đã.
Nhưng khi mà tất cả vẫn nhìn nhau mà đá và không dám chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận sai lầm để thành công, thì bản lĩnh và cái tôi của chính họ đáng bị đặt dấu hỏi. Điều nghịch lý là chính sự bất trị của những con ngựa ô đã góp phần tạo ra một cục diện hấp dẫn của Ligue 1 hiện tại, nhưng khi phải đối diện với áp lực trên đỉnh cao, cá tính của họ cũng phai nhạt đi phần nào. Lille là một ví dụ.
Sự an toàn đến an phận là một đặc điểm kéo lùi chất lượng Ligue 1 trong giai đoạn đầu thập niên trước (Lyon 7 năm liên tiếp vô địch), nhưng mùa này, cơ hội vô địch đang được chia đều cho quá nhiều ứng viên. Đội bóng xứng đáng nhất đăng quang trong cảnh “loạn lạc” thế này có lẽ sẽ không phải đội bóng an toàn nhất, mà chắc chắn sẽ phải là một CLB dám dấn thân, dám sai lầm và sửa sai. Như Bordeaux năm 2009 và Marseille mùa trước, những CLB đã dám phá bỏ thế độc tôn của Lyon, và vượt qua giới hạn của chính họ. Nếu không, Ligue 1 mùa này dù có quá nhiều ngựa ô, vẫn có thể chỉ sản sinh ra một nhà vô địch cá tính hạng xoàng.
Ban Cầm
21 Sau khi đạt đến con số kỷ lục 33 bàn thắng trong 10 trận ở vòng 24 (cao nhất từ đầu mùa), hàng công của các đội Ligue 1 ở vòng 25 sụt giảm hiệu quả thê thảm, với chỉ 21 bàn được ghi qua 10 trận. Lille, đội có hàng công mạnh nhất giải với 43 bàn ghi được, chỉ chọc thủng lưới đối phương vỏn vẹn 2 lần trong 3 trận gần đây Kết quả vòng 25 Avignon – Brest 1-1 Monaco – Caen 2-2 Rennes – Lens 2-0 St. Etienne – Nice 0-2 Sochaux – Montpellier 0-0 Valenciennes – Lorient 0-0 Bordeaux – Auxerre 3-0 Nancy – Marseille 1-2 PSG – Toulouse 2-1 Lille – Lyon 1-1 Chân sút hàng đầu Moussa Sow (Lille): 17 bàn Kevin Gameiro (Lorient): 15 bàn Nene (PSG): 13 bàn Lịch vòng 26 Chủ nhật (6/3) 01h00: Montpellier – Rennes, Nice – Lens, Toulouse – Sochaux, Valenciennes – Monaco, Caen – St. Etienne, Lorient – Nancy; 03h00: Auxerre – PSG; 23h00: Lyon – Avignon, Brest – Bordeaux; Thứ hai (7/3) 03h00: Marseille – Lille