02h45 ngày 19/2, Lyon – Nancy: Khi Sư tử trở lại Thiên đường

Thứ Sáu, 18/02/2011 12:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - “Giống như cảm giác khi trở lại từ địa ngục và lên thiên đường”. Đó là phát biểu của Chủ tịch Jean Michel Aulas sau chiến thắng 4-1 của Lyon trước St. Etienne trong trận Derby sông Rhones ở vòng trước. Lượt đi, Lyon đã thất thủ trước chính đối thủ này, trận thua đầu tiên sau 16 năm, và tụt sâu vào một cơn khủng hoảng không lối thoát từ đó đến nay.

Lyon tìm lại nụ cười sau những ngày u ám, Ảnh Getty

Đó là một trận đấu mà HLV Puel đã tự nhận xét rằng “hay nhất dưới thời tôi cầm quyền”. Lyon chơi một thứ bóng đá tốc độ, dựa trên khả năng cầm bóng và di chuyển liên tục, tạo ra nhiều cơ hội và chuyển hóa chúng thành bàn thắng một cách xuất sắc. Lần gần nhất Lyon ghi được 4 bàn vào lưới kình địch St. Etienne là cách đây gần 5 năm, vòng 27 mùa 2006-2007, khi họ vẫn còn là Vua của nước Pháp.

Người Lyon hy vọng rằng nếu trận thua bất ngờ ở lượt đi là dấu hiệu đầu tiên của khủng hoảng, thì chiến thắng cũng bất ngờ không kém ở lượt về sẽ đem đến tia hy vọng mới trong cuộc đua đến vương miện Ligue 1. Khoảng cách với Lille vẫn là 7 điểm và phía trước vẫn là bụi mờ mịt, khi Champions League trở lại và có thể khiến sức lực của Lyon trở nên thảm hại hơn nữa, trong một mùa bóng mà những chấn thương vẫn chưa thôi ám ảnh họ (ngày trở lại của Ederson tiếp tục được kéo dài thêm một tuần nữa), và những dấu hiệu mỏi mệt đã bắt đầu bộc lộ trong trận thắng St. Etienne.

Vấn đề lớn nhất hiện tại, theo tiền vệ Bastos, chính là tâm trí của Lyon. Nhưng thực tế thì giải thoát được sức ì do khoảng cách mà Lille đã thiết lập tạo ra không đơn giản như thế. Cần phải nhắc lại, Champions League đang trở lại, và trước mắt thầy trò Puel là những thử thách với mức độ khó ngày một gia tăng: Bắt đầu bằng Nancy, tuần sau là Real Madrid ở Champions League, và cuối tháng Hai khủng khiếp sẽ là cuộc chạm trán vô cùng quan trọng với Lille. Rất tiếc cho Lyon, nó sẽ diễn ra ở Metropole, chứ không phải Gerland.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Lovren, Cris, Cissokho – Toulalan, Kallstrom, Gourcuff – Bastos, Briand, Gomis.

Nancy: Gregorini – Sami, Luiz, Loties, Lemaitre – Berenguer, N’Guemo, Feret, Cuvillier – Hadji, Vahirua.

Lịch vòng 24

Chủ nhật (20/2) 01h00 : Auxerre – Avignon, Lens – Sochaux, Marseille – St. Etienne, Brest – Monaco, Caen – Valenciennes ; 03h00 : Lorient – Bordeaux ; 23h00 : Montpellier – Lille, Nice – PSG ;

Thứ Hai (21/2) 03h00 : Toulouse - Rennes

BC

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.