Tiêu điểm: Xoay vòng

04/01/2011 11:35 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Sau khi bán Rod Fanni sang Marseille, Rennes đã có chữ ký đầu tiên của mùa Đông: Cầu thủ chạy cánh người Togo Razak Boukari đã đồng ý chuyển sang chơi cho đội bóng vùng Brittany. Chỉ cần vượt qua kỳ kiểm tra y tế là anh sẽ rời Lens để chính thức đến Rennes.

Vụ chuyển nhượng này rất khó hiểu: Đội bóng đang khủng hoảng nghiêm trọng như Lens lại dễ dàng chấp nhận bán đi một trong những cầu thủ tốt nhất của họ (Boukari lên chơi cho đội một của Lens từ năm 19 tuổi, chơi 108 trận trong 4 năm), khi đội bóng vừa thay tướng (Laszlo Boloni thay Jean-Guy Wallemme) và cần ổn định nhân sự để tập trung vào cuộc chiến trụ hạng.

Để “có quyền” tăng cường Boukari, Rennes đã phải bán Rod Fanni cho Marseille. Và trước đó là một cuộc tháo chạy ồ ạt trong mùa Hè trên hàng công, khi họ để mất 4 tiền đạo là Bangoura (Al-Nasr, 8 triệu euro), Asamoah Gyan (Sunderland, 13 triệu), Moussa Sow (Lille, tự do) và Mickael Pagis (giải nghệ). Tất cả đều là những cầu thủ rất quan trọng.

Để mua được Boukari, Rennes phải bán trước đã- Ảnh Getty
Sau khi có Sow miễn phí từ Rennes, Lille vẫn buộc phải cắt giảm ngân sách do quỹ lương phình to, và họ chọn giải pháp bán Rami, một trung vệ quốc tịch Pháp xuất sắc hiếm hoi ở Ligue 1 hiện tại, cho Valencia. Khi mà các CLB hàng đầu về tài chính ở Ligue 1 như Lyon, Marseille và PSG tuyên bố án binh bất động, nghiễm nhiên những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ rời Pháp để đến những nền bóng đá mạnh hơn.

Ngay cả những đội bóng hàng đầu Pháp như Marseille hay Lyon thậm chí cũng bị coi là trạm trung chuyển cầu thủ cho các giải VĐQG khác, thậm chí đích đến còn là những giải đấu bị coi là kém chất lượng hơn (vụ Niang đòi chuyển từ Marseille sang Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ). Thậm chí, trong những năm tháng vàng son đầu thập niên này (vô địch 7 lần liên tiếp), Lyon vẫn chỉ là bệ phóng cho hàng loạt ngôi sao trong tương lai như Essien, Diarra, Malouda, Benzema…

Và để thế chỗ các ngôi sao hàng đầu ấy, họ lại phải quay lại đãi cát tìm vàng ở những đội bóng cấp thấp hơn tại Ligue 1. Marseille lấy về Remy (Nice) và Gignac (Toulouse) để thế chỗ Niang và Ben Arfa. Lyon tận dụng việc Bordeaux suy yếu để mua Yoann Gourcuff. Những vụ chuyển nhượng ấy phản ánh quy luật tất yếu của sự cạnh tranh, nhưng chưa bao giờ một hệ thống làm suy giảm chất lượng nhân sự các đội bóng Pháp lại rõ nét như mùa này. Các đội bóng lớn Pháp hút máu của các CLB trung bình, và các CLB trung bình hút máu các đội bóng nhỏ. Nhưng những cầu thủ tốt nhất của Pháp thì vẫn đều đặn ra đi. 

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm