Vụ lùm xum về vấn đề tiền thưởng này tưởng chừng đã được giải quyết xong vào ngày 15/11, 2 ngày trước trận Pháp đánh bại Anh 2-1 ngay tại Wembley. Khi ấy, HLV Laurent Blanc, Giám đốc điều hành Maciano Faccioli của tuyển Pháp và Chủ tịch LĐBĐ Pháp, ông Fernando Duchaussoy, đã họp bàn và nhất trí rằng các cầu thủ sẽ không được nhận một xu tiền thưởng nào sau Scandal ở World Cup 2010.
Thế nhưng một bài viết trên tờ Liberation số ra ngày 21/12 đã khuấy động lại vụ này. Bài báo viết: “Chỉ có 2/23 tuyển thủ từ chối ký tên để chính thức hóa việc họ từ chối nhận tiền thưởng. Đó là Henry và Anelka”. FFF, nhận thấy sự nguy hiểm của thông tin này, đã lập tức cải chính. Chủ tịch Duchaussoy khẳng định: “Cả 2 chưa ký không có nghĩa là họ sẽ không ký. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường. Chỉ là đôi chút khó khăn khi liên lạc. Chúng tôi không có mâu thuẫn nào với Anelka và Henry”.
Những rắc rối từ World Cup vẫn đeo bám ĐT Pháp- Ảnh Getty
Và Anelka phủ nhận thẳng thừng ý định của Liên đoàn: “Tôi quyết định sẽ tặng số tiền thưởng cho Hiệp hội bóng đá nghiệp dư để họ chăm lo công tác đào tạo trẻ và các hoạt động xã hội, hơn là để số tiền này rơi vào tay những người luôn muốn tôi xuất hiện trước công chúng như một “cậu bé hư”. Bây giờ, tôi sẽ làm họ vui bằng cách không để ai sai khiến xem tôi phải làm gì với số tiền thưởng này”.
FFF chưa có phản ứng chính thức nào sau những phát biểu mới nhất của Anelka, nhưng chắc chắn là BLĐ mới của FFF vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn dẹp bỏ mọi ảnh hưởng xấu của Scandal ở World Cup 2010. Nếu không, truyền thông Pháp sẽ không cho hậu trường “Les Bleus” một ngày yên ổn, điều rất cần thiết vào thời kỳ tái thiết lại đội tuyển.