03h00 ngày 15/11, Lyon – Nice: Giữa ghét và yêu

14/11/2010 10:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ông Puel đã nói “Je t`aime” (Tôi yêu em), không phải với vợ của mình, mà là với… Lyon. Trước sức ép của dư luận và việc GĐTT Lacombe tuyên bố ông ta không thể làm việc với Puel, ông chọn giải pháp im lặng: “Thật khó khăn khi bạn không được ủng hộ, nhưng tôi sẵn sàng chịu đựng. Tôi là một người làm thuê ở CLB và luôn muốn đội bóng này tiến lên. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì có thể đổ thêm dầu vào lửa. Tôi yêu Lyon, và sẽ làm tất cả những gì có thể vì đội bóng này”.


Francois Clerc (phải) sẽ tái ngộ đội bóng cũ Lyon - Ảnh: Reuters
Phát biểu ấy bị Francois Clerc phản bác: “Tôi muốn gặp lại ông ta. Vì mùa giải đen tối vừa qua của tôi. Tháng 3 và tháng 12 năm ngoái, tôi bị đưa vào sân khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương”. Đó là nguyên nhân dẫn đến những chấn thương dai dẳng của Clerc mùa trước, khiến anh từ một trong những hậu vệ phải triển vọng nhất của nước Pháp trở thành một người thừa ở Gerland và mùa này, buộc phải ra đi không kèn không trống (chuyển nhượng tự do sang Nice). Rạng sáng mai, anh sẽ đối đầu với đội bóng cũ, trong nỗi căm ghét khó tả dành cho ông Puel, người đang trở thành tâm điểm của sự… căm ghét ở Gerland.


Clerc không phải là nạn nhân duy nhất của những chấn thương dai dẳng trong 2 năm dưới triều đại Puel: Hồ sơ bệnh án ở Gerland dầy lên một cách bất thường trong 2 năm qua, và không thể không đặt nghi vấn rằng ngoài sự yếu kém của đội ngũ y tế, thì sức ép thành tích có thể đã khiến ông Puel bất chấp tình trạng thể lực của cầu thủ để đưa anh ta ra sân khi chưa lành lặn, và trở thành nạn nhân của chính mình.

Vì thế, dù ông Puel có nói là ông ta yêu Lyon đi chăng nữa, thì trong mắt những “nạn nhân” như Clerc, ông ta chỉ yêu chính mình, trong nỗi căm ghét của những người… yêu Lyon.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Lyon: Lisandro và Aly Cissokho chỉ mới trở lại tập luyện. Diakhate, Bastos và Briand đã bình phục. Ederson, Delgado vẫn vắng mặt vì chấn thương.

Nice: Không có sự vắng mặt đáng kể.

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Diakhate, Cris, Kallstrom – Makoun, Pjanic, Toulalan, Gourcuff, Bastos – Gomis.

Nice: Ospina – Clerc, Paisley, Civelli, Sable – Fae, Coulibaly, Traore, Diagarrd – Mounier, Ljuboja.


P.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm