Logic là sau khi bị đánh văng khỏi đỉnh cao, các cựu vương này phải nỗ lực tìm đường trở lại. Thế nhưng chỉ có Lyon là tích cực với nhiệm vụ kể trên. Nền tảng giúp Bordeaux thành công trong 2 mùa bóng trước đến khá bất ngờ, với sự xuất hiện của HLV Laurent Blanc trên băng ghế chỉ đạo và bản hợp đồng mượn Gourcuff từ Milan, và khi đội bóng này chơi bết bát cuối mùa trước, sự đầu tư vừa phải mà ông chủ Tavernost dành cho đội bóng cũng dừng lại. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Blanc, Gourcuff ra đi.
![]() Lyon liệu có trở lại ? - Ảnh Getty |
*Lyon sẽ trở lại
Thái độ tích cực ấy cho thấy tham vọng lớn của Lyon, trong khi Bordeaux thực sự đã đi hết một chu kỳ thành công. Cục diện hỗn loạn của Ligue 1 hiện tại cho thấy các đội bóng lớn đều chưa phải là chính mình, nhưng nếu có một CLB tìm lại mình sớm nhất, thì đó có lẽ là Lyon.
Thứ nhất, những cầu thủ tốt nhất của họ đang trở lại. Ngay cả khi Gourcuff không thể ra sân tái ngộ đội bóng cũ (có tin anh bị chấn thương và không thể dự buổi tập ngày thứ sáu), Lyon vẫn vượt trội so với Bordeaux về chiều sâu ở các vị trí chính thức lẫn dự bị. Thậm chí là vượt trội cả Marseille, đội bóng vẫn đang loay hoay tìm cách thúc đẩy sự hòa nhập của các tân binh.
Thứ hai, những dấu hiệu hồi phục đã xuất hiện rõ nét trong 2 trận vừa qua của Lyon ở Ligue 1 (hòa Valenciennes) và Champions League (thắng Schalke), với sự cân bằng trong lối chơi và sự sắc nét trong những đợt triển khai bóng. Sự mất tập trung ở trận hòa đáng tiếc trước VA đã không xuất hiện ở thắng lợi trước Schalke.
Thứ ba, Lyon đã thực sự quan tâm đến vấn đề đã hành hạ họ suốt 2 mùa qua: Những chấn thương (đó cũng là điều đang ám ảnh Bordeaux). Một HLV thể lực mới xuất hiện ở Gerland chưa hẳn đánh dấu một cuộc cách mạng, thế nhưng ít ra thì Lyon cũng đã nhận thức rõ ràng rằng “Gót Achilles” của họ hiện tại nằm ở đâu.
Ngược lại, có lẽ Bordeaux không phải không hiểu được rằng họ đã đánh mất những gì và đang mắc phải những vấn đề gì, nhưng điều đáng nói là đội bóng này không có khát vọng thay đổi. Bắt đầu từ mùa bóng trước, khi Chamakh đòi ra đi, Bordeaux không hề tìm cách giữ chân anh, và buông xuôi cho Arsenal “hớt tay trên”. Khi HLV Blanc được tuyển Pháp chèo kéo, đội bóng xứ rượu vang cũng chẳng buồn níu kéo. Vụ Lyon mua Gourcuff từ Bordeaux cũng diễn ra một cách rất chóng vánh.
Những điều trên chứng tỏ rằng Bordeaux đã chấp nhận trở về với vị thế của một đội bóng tầm thường ở Ligue 1, và cũng chẳng có khát vọng níu kéo vinh quang họ đạt được mùa năm kia. Lyon, ngược lại, rất tích cực, rất khát khao, đang hồi phục trở lại và có đủ niềm tin, lẫn nội lực để tái thiết. Một cái xác không hồn như Bordeaux có ngăn nổi họ?
|
LỰC LƯỢNG Dự đoán cùng Petit |
