Gourcuff chính thức đến Lyon: Vì ngày mai...

Thứ Ba, 24/08/2010 18:55 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đúng như báo giới Pháp đồn thổi. Hôm nay vụ này đã được chính thức hóa khi  trang chủ của Lyon xác nhận là đội bóng 7 lần vô địch nước Pháp đã đạt được thỏa thuận với Bordeaux về việc chuyển nhượng tiền vệ 24 tuổi Yoann Gourcuff.

Theo đó, Lyon sẽ trả cho Bordeaux 22 triệu euro và sẽ trả thêm cho đội bóng xứ rượu vang tối đa là 4,5 triệu euro trong trường hợp họ bán lại Gourcuff cho một CLB khác. Như vậy, mức phí chuyển nhượng Gourcuff không chênh nhiều so với điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này mà Bordeaux đặt ra.


Lyon đã có Yoann Gourcuff -  Ảnh Getty
Tuy nhiên, điều quan trọng là Lyon đã có được người họ cần. Vụ áp phe thành công này một lần nữa cho thấy rằng trong lòng Ligue 1 thì "Les Gones" vẫn là "miền đất hứa" đối với những cầu thủ tài năng và sức hút của Lyon trên TTCN vẫn là đáng kể, bất chấp thực tế rằng họ đã không còn là "nhà vua" ở mảnh đất hình lục lăng trong 2 mùa giải qua. Số tiền 22 triệu euro sẽ được Lyon thanh toán làm 3 đợt từ nay cho tới 31/12/2012. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Gerland không tiết lộ về thời hạn cụ thể của bản hợp đồng vừa được ký. Chủ tịch Aulas cho biết là thời hạn của hợp đồng có thể là 4-5 năm còn trang chủ của Lyon loan tin rằng đó là một hợp đồng dài hạn.

Cuối tuần này Lyon tới làm khách ở Lorient trong khuôn khổ vòng 4 Ligue 1 và  sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, Gourcuff hoàn toàn có thể ra mắt trong màu áo mới ngay trong trận đấu với Lorient. Với phí chuyển nhượng 22 triệu euro (chưa kể khoản 4,5 triệu euro mà Lyon có thể phải trả thêm cho Bordeaux nếu họ bán lại Gourcuff) Yoann Gourcuff đã trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử Lyon sau Lisandro Lopez. Cuộc "di cư" của tiền vệ từng được xem là "Zidane mới" của bóng đá Pháp không chỉ vì giấc mơ được góp mặt ở sân chơi lớn Champions League (điều mà Bordeaux không thể cho anh) mà còn vì khát vọng muốn cho sự nghiệp của anh trong màu áo Lam cất cánh trở lại sau những "nốt trầm" trong thời gian qua.

Về phần Bordeaux, nguy cơ xảy ra một cuộc "chảy máu chất xám" đang hiển hiện. Không chỉ mất Gourcuff mà đội bóng xứ rượu vang còn có nguy cơ mất tiếp tiền vệ trái người Brazil Wendel. Mặc dù vẫn còn hợp đồng với Bordeaux tới tháng 6/2012 nhưng Wendel không loại trừ khả năng rời sân Chaban Delmas nếu hợp đồng mới mà Bordeaux đề nghị với anh không đủ sức hấp dẫn.

Ngay trong lòng Ligue 1 đã có 3 đội bóng sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón Wendel. Đầu tiên là AS Monaco khi đội bóng Công quốc vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ trái. Vấn đề với Monaco là họ phải bán người trước khi tính đến chuyện mua vào. Ngay chính Lyon cũng đang tìm kiếm một tiền vệ trái làm phương án dự phòng trong trường hợp Bastos rời sân Gerland. Cuối cùng là đội bóng thành phố Cảng miền Nam nước Pháp Marseille. Deschamps cũng đang tính đến chuyện "đi chợ" để tìm mua một tiền vệ trái vì sớm muộn gì thì Ben Arfa cũng sẽ rời sân Velodrome.

Ngoài Wendel, một ngôi sao khác của Bordeaux cũng đang "lăn tăn" về tương lai của mình ở sân Chaban Delmas. Đó là tiền đạo người Argentina Cavenaghi. Chân sút có biệt danh "Cavegol" này dường như chưa sẵn sàng để tiếp tục gắn bó với Bordeaux. Ngay lập tức những trăn trở trong lòng Cavenaghi được Sunderland "bắt sóng". Đội bóng Anh đã cử các tuyển trạch viên tiếp xúc với người đại diện của Cavenaghi để thăm dò ý tứ của cựu tiền đạo River Plate.
HT
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.