Anelka đã từ giã ĐTQG ngay sau khi biết án phạt của anh lên đến 18 trận, trong khi Evra (5 trận), Ribery (3) và Toulalan (1) sẽ vắng mặt trong những trận đấu quan trọng của Pháp
ở chiến dịch vòng loại. “Bóng đá Pháp đang lâm vào tình huống không mấy sáng sủa, nhất là khi chúng tôi cần hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại EURO. Mối quan tâm lớn nhất hiện tại của tôi là tìm ra đội hình tốt nhất có thể cho trận gặp Belarus và Bosnia&Herzegovina vào 2 ngày 3/9 và 7/9 tới đây” – Blanc phát biểu.
Cơ sở pháp lý khiến Blanc mạnh dạn khuyến khích các cầu thủ kháng cáo: Theo điều 2 Quy chế kỷ luật của FFF, đối với những cầu thủ lần đầu bị trừng phạt (trường hợp của cả Evra, Ribery và Toulalan), hình phạt cấm thi đấu có thể được thay thế bằng việc thực hiện các hoạt động cộng đồng một cách bắt buộc (tương tự lao động công ích). Một vài quan chức của FFF và các thành viên của Hội đồng kỷ luật cũng cảm thấy khá thích thú với ý tưởng này.
Như vậy, nếu chiếu theo quy định này, nếu các cầu thủ kháng cáo và Ủy ban kỷ luật “vị tha” hơn, có thể Ribery và Evra sẽ được trở lại sớm hơn dự kiến. Trừ Anelka coi như đã đoạn tuyệt với tuyển Pháp, những người còn lại vẫn còn hữu dụng. Mà nếu đã hữu dụng, thì việc FFF nặng tay với họ chẳng khác nào tự bắn vào chân mình…
Blanc lo lắng cho án phạt của các cầu thủ- Ảnh Getty |
Cơ sở pháp lý khiến Blanc mạnh dạn khuyến khích các cầu thủ kháng cáo: Theo điều 2 Quy chế kỷ luật của FFF, đối với những cầu thủ lần đầu bị trừng phạt (trường hợp của cả Evra, Ribery và Toulalan), hình phạt cấm thi đấu có thể được thay thế bằng việc thực hiện các hoạt động cộng đồng một cách bắt buộc (tương tự lao động công ích). Một vài quan chức của FFF và các thành viên của Hội đồng kỷ luật cũng cảm thấy khá thích thú với ý tưởng này.
Như vậy, nếu chiếu theo quy định này, nếu các cầu thủ kháng cáo và Ủy ban kỷ luật “vị tha” hơn, có thể Ribery và Evra sẽ được trở lại sớm hơn dự kiến. Trừ Anelka coi như đã đoạn tuyệt với tuyển Pháp, những người còn lại vẫn còn hữu dụng. Mà nếu đã hữu dụng, thì việc FFF nặng tay với họ chẳng khác nào tự bắn vào chân mình…
ANL
