Hiểm họa từ tháng Ramadan

14/08/2010 06:46 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Không ăn, uống, hút thuốc hay đại loại là không đưa bất kỳ thứ gì vào miệng từ khi mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Tất cả kéo dài suốt một tháng. Một giai đoạn rất nhạy cảm đang đến đối với các cầu thủ và HLV theo đạo Hồi ở Ligue 1: Tháng Ramadan.


Ben Arfa: Điều quan trọng nhất là đức tin trong tâm bạn -
Ảnh: Getty
Năm nay, tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 11/8. Không có ngoại lệ cho các VĐV: Đạo Hồi chỉ miễn quy định nhịn ăn với những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và những người đang du lịch ở nước ngoài mà nước này không lấy đạo Hồi làm quốc giáo. Ở Ligue 1, nơi không ít những HLV và cầu thủ theo đạo Hồi, một tháng uể oải và thiếu năng lượng hoạt động đã đến. Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi lượng vận động lớn. Và theo như lời người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo Paris, ông Dalil Boubaker: “Theo truyền thống, thể thao không thể được xem xét như là một lý do để phá vỡ các quan điểm và quy định tôn giáo”.

Vậy thì các “nhà thể thao” buộc phải tìm cách thích ứng. Christian Gourcuff, HLV của Lorient, đã “lè lưỡi” khi kể về tháng Ramadan khi ông làm việc ở Qatar, và cải theo đạo Hồi: “Ngoài chuyện thức ăn, việc không được đụng đến một giọt nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở đó quả là cực hình. Nguy cơ chấn thương trong tháng Ramadan đối với những cầu thủ theo đạo Hồi là rất lớn”. Cựu HLV Lyon Alain Perrin cũng không thể tìm thấy được mối liên hệ giữa các quy định tôn giáo mà ông đang theo với nghề nghiệp của mình.

Tất nhiên, cũng có một số anh chàng láu cá biết cách “lách luật”. Ông Gourcuff kể: “Trước đây, đội chúng tôi có một cầu thủ theo đạo Hồi tên Rafik Saifi. Cậu ta đã thực hiện rất tốt chế độ dinh dưỡng trong tháng Ramadan. Sau khi mặt trời lặn, cũng là khoảng thời gian trước khi trận đấu diễn ra, cậu ta ngốn một chút bánh biscuit. Và trước khi mặt trời mọc, cậu ta dậy sớm bạnvà ăn một bữa no nê cho cả ngày”.

Những ai tuân thủ tháng Ramadan sẽ chỉ có thể bắt đầu dùng bữa vào 9 giờ 12 phút tối, trong khi các trận đấu thường diễn ra từ 5 giờ và muộn nhất là 9 giờ đêm (giờ Pháp). Điều đó đồng nghĩa với việc Taye Taiwo (Marseille), hay Miralem Pjanic (Lyon) sẽ phải ra sân với cái bụng đói meo, tệ hơn nữa, ở vòng này, cả Marseille và Lyon đều phải đá trên sân khách, trước VA và Caen. Lyon thậm chí sẽ đá vào 5 giờ chiều và đó quả là một “cực hình” dành cho Pjanic.

Cũng có những cầu thủ theo đạo Hồi, nhưng không hề ủng hộ tháng Ramadan. Hatem Ben Arfa bảo rằng thậm chí đến việc cầu nguyện anh còn trễ nải vì… thiếu thời gian: “Tôi tin vào Thánh Alah, nhưng tôi không thể hiện đức tin ấy ra bên ngoài. Điều quan trọng nhất là đức tin trong tâm bạn thôi”. Đó có thể xem như một tin tốt lành đối với Marseille: Đội bóng thành phố cảng miền Nam đang cần anh để có thể hy vọng trở lại đường ray chiến thắng, sau khi đã phải nhận thất bại ngay từ trận đầu tiên của mùa giải. Nên nhớ, Marseille chưa bao giờ thua trận mở màn với tư cách là ĐKVĐ mùa trước. Và trong lịch sử Ligue 1, chỉ có 5 nhà ĐKVĐ thua trận đầu tiên. Tháng Ramadan có thể thổi bùng một cơn khủng hoảng cho đội bóng thành phố cảng miền Nam, với những đôi chân nặng trịch và những bước chạy uể oải, và đức tin của trái tim các cầu thủ khi ấy không dành cho bóng đá.

Ramadan là tên gọi tháng thứ 9 theo lịch âm Ả Rập. Nnhiều người coi Ramadan là “tháng ăn chay”, nhưng trên thực tế, các tín đồ đạo Hồi chỉ nhịn ăn, uống vào ban ngày, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Rất nhiều cầu thủ nổi tiếng cũng sẽ phải “ép xác” trong tháng này: Ribery, Benzema, Aabidal, Nasri, Mahamadou Ddarra, Yaya Toure và Kolo và Zidane, Lee Won Jae hay Aabel Xavier trước đây.
Ban Cầm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm