Mới mẻ không chỉ trên hình thức
Cissokho đá ở cánh trái, vị trí trước đây thuộc về Evra. Nasri cầm chịch tuyến giữa vào ngày mà cả Gourcuff và Ribery đều không có mặt. Remy, Benzema nhanh chóng làm người ta quên đi một hàng tiền đạo già nua khốn khổ Nam Phi. Đặc biệt, Ben Arfa, với cú sút như đạn xé ngay đầu hiệp 2 mở tỉ số, đã làm nên một khoảnh khắc bùng nổ mà đã lâu lắm rồi người Pháp không được cảm nhận. Tất cả đều sinh năm 1987.
Blanc đã cho thấy một diện mạo mới- Ảnh Getty |
Lối chơi mà Domenech áp dụng quá xơ cứng và nhạt nhẽo, thì “Les Bleus” dưới thời Blanc trình diễn lối đá mềm mại, tốc độ và liên tục chuyển đổi các phương án tấn công. Đội Pháp dưới thời Domenech cầm bóng rề rà và luẩn quẩn, không thể tạo ra cơ hội, còn “Les Bleus” của Blanc biết phải làm gì khi sở hữu bóng: Thời lượng cầm bóng của họ trước Na Uy lên đến 65%, với 24 lần bắn phá từ mọi tình huống đánh đầu, sút xa, phối hợp trung lộ…
Và sự mới mẻ mà ông Blanc tạo ra không chỉ tồn tại trên hình thức, mà nó được thể hiện rõ ràng trên sân cỏ, nơi các cầu thủ trẻ của Pháp chơi bóng với đam mê và nhiệt huyết lâu lắm mới xuất hiện.
Vẫn cần thành viên của “đội hình tội lỗi”
Đội hình Pháp rạng sáng qua có đến 8 cầu thủ lần đầu tiên khoác áo “Les Bleus”, trong khi người nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình xuất phát, Samir Nasri, cũng chỉ mới 16 lần ra sân cho tuyển Pháp. Yết hầu trung tuyến đội Pháp được giao cho bộ đôi đều mới 20 tuổi M`Vila – Moussa Sissoko, còn số lần ra sân cho ĐT của cặp tiền đạo đá chính Hoarau – Remy chỉ là… 1 (trước trận này).
2 bàn thua của Pháp ở trận này đều đến từ những sai lầm trực tiếp: Lassana Diarra mất bóng ở giữa sân, dẫn đến pha thủng lưới đầu tiên, còn Hoarau phòng ngự hớ hênh trong tình huống chống đá phạt, để sổng Huskelepp ở bàn thua thứ 2. Đó đều là những pha bóng thiếu kinh nghiệm. Xét tổng thể, nếu tỉnh táo hơn, đội Pháp có thể triệt tiêu mọi ý đồ vùng lên của Na Uy với một thế trận vượt trội toàn diện mà họ đã tạo được. Thế nhưng, các cầu thủ trẻ của Blanc lại không đủ già giơ để làm điều ấy, và họ đành chịu thất bại sau những sai lầm khó tha thứ.
Ở chiến dịch vòng loại Euro 2012, không hề thiếu những đối thủ hạn chế về năng lực, nhưng chơi khó chịu chẳng kém Na Uy. Sự tươi trẻ của đội Pháp rạng sáng qua là một làn gió mát lành, nhưng để phát huy cao độ khả năng sát thương đối thủ, họ phải biết biến thành một ngọn… gió độc khi cần thiết. Tức đế thành công ở chiến dịch vòng loại, Pháp vẫn cần sự trở lại của những cầu thủ dày dạn chinh chiến như Ribery, Malouda, hay Abidal và Toulalan, những người vẫn đang chờ án phạt từ FFF.
Thế nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, hình ảnh trẻ trung của đội Pháp rạng sáng qua, trong lần đầu tiên “ra mắt” Thế giới sau kỷ nguyên đen tối dưới thời Domenech, đã đủ làm bùng lên ngọn lửa hy vọng cho tương lai.
|
Thông tin trận đấu |
