Pháp thua, "thuyền trưởng" Blanc vẫn tự tin

Thứ Năm, 12/08/2010 11:03

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Tân HLV Laurent Blanc cho rằng trận thua 1-2 trước Na Uy là cần thiết và sẽ mang lại nhiều khía cạnh tức cực cho Pháp trong công cuộc tái thiết.

Blanc vẫn nhìn thấy những tín hiệu tích cực từ trận thua của Pháp - Ảnh Getty

Để tiến hành cho những thử nghiệm, Pháp đã chọn Na Uy, một đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn khá cao của châu Âu làm "quân xanh". Trên sân của đối thủ, ĐT Pháp vào trận với những gương mặt khá mới. Do thiếu kinh nghiệm và lần đầu tiên được đá cùng nhau nên  các cầu thủ Pháp đã không thể hiện được sự vượt trội và tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà.

Với khoảnh khắc lóe sáng của Ben Arfa (vào thay người ở hiệp hai), đội quân của Blanc đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 48. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự đã khiến cho Pháp không thể bảo toàn được tỷ số. Thậm chí họ còn để cho Na Uy lội ngược dòng thành công với hai bàn thắng của Huseklepp ở các phút 51 và 78.

Trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng ĐT Pháp của Blanc đã không tránh được một thất bại. Dẫu vậy, sau trận đấu, chiến lược gia từng dẫn dắt Bordeaux khẳng định ông không hề thất vọng với kết quả này. Trái lại, với Blanc, có rất nhiều tín hiệu khả quan mà ông nhận thấy từ các học trò cho dù Pháp đã thua ngược 1-2 chung cuộc.

"Thông thường chúng ta phải thất vọng vì là người thua trận. Nhưng chúng tôi đã cố gắng, các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần và khát khao chiến thắng. Tôi hài lòng với cách mà họ đã chơi. Không may mắn cho ĐT Pháp vì chúng tôi vẫn còn gặp phải một số lỗi kĩ thuật, một trong số đó đã dẫn đến bàn thua thứ hai", TF1 dẫn lời của Laurent Blanc.

Với tân HLV trưởng đội tuyển Pháp, thất bại trong một trận giao hữu đơn thuần chỉ là việc ông muốn kiểm tra năng lực và sự kết dính của các cầu thủ. Với việc "thay máu" toàn bộ đội hình khi triệu tập 23 cái tên không có trong danh sách ĐT Pháp dự World Cup 2010, Blanc đang muốn tiến hành chọn lựa thêm một số phát hiện mới cho "Les Bleus" nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi, cụ thể là chiến dịch VL Euro 2012 ở phía trước.

Nhật Quang (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
có lẽ Pháp thua trong bàn thứ 1 vì thủ môn vì xem clip thì hình như thủ môn đã chạm được banh nhưng lại để banh bật ra dội đất đi vào lưới . bàn thua thứ 2 có thể vì kinh nghiệm thi đấu cùng nhau còn quá ít nên bị phản công ngược . dù sao thi đấu trên sân khách với một đội hình dự bị thì việc các cầu thủ đã chơi khá thoáng đạt và nhiệt huyết cũng là một thành công của đội bóng . và Blanc vẫn cần làm việc nhiều hơn nữa để củng cố khả năng phòng ngự . ghi bàn được cũng đã là tốt rồi . Cố lên nha F-l-anc-e
toitenduy  (sanker1991@yahoo.com) (11:29 12/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

avg - 2/14/2012 11:47:49 AM
@congtam@gmail.com: Bạn có biết AVG đã phải "vất vả" thế nào mới có được hợp đồng 20 năm không. Không đời nào AVG chịu hủy hợp đồng. Bao nhiêu "công sức" bỏ ra giờ ai bù lỗ cho chúng tôi?
Nguyễn - 2/13/2012 8:11:55 PM
WC tuyển Scotland chơi hay nhất là WC 1986 , dù vẫn ko wa được vòng đầu,dưới sự dẫn dắt của HLV A.Ferguson
ars - 2/12/2012 10:57:18 PM
dân mình sống bao cấp quen nên nói đến thuế là sợ.thử hỏi từ hồi có ô tô nhiều thành phố cải tạo đường xá cách mấy vẫn tắc.cứ điều chỉnh bằng thuế để giảm bớt tắc đường.mình đi tăc xi cho lành.
gà trống - 2/14/2012 12:20:25 PM
nếu dc như vậy thì quá tốt,thêm Krul với Ventonghen nữa thì Tot sẽ có 1 đội hình đủ sức cạnh tranh với Mu và Man
Silent Guardian - 2/14/2012 1:19:41 PM
like câu cuối "nếu được lựa chọn, sẽ là lựa chọn của công chúng, nhưng tình yêu của dư luận bền vững đến đâu? Chỉ một thất bại, là ông sẽ nhận ra ngay"