Marseille – Valencia 1-0: Món quà cho Louis-Dreyfus

03/08/2010 11:16 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Gần một tháng sau kỷ niệm một năm ngày mất của ông chủ Robert Louis-Dreyfus (4/7/2009), Marseille mới có món quà ý nghĩa đầu tiên cho ông: Chiến thắng trước Valencia, giành lấy phiên bản đầu tiên của chiếc Cúp Dreyfus, chiếc Cúp sẽ trở thành một truyền thống của Marseille trong những năm sắp tới. Để tôn vinh những đóng góp và tình cảm chân thành của ông Dreyfus cho đội bóng của mình trong suốt 13 năm cầm quyền.

Chiếc Cúp ân tình

Năm 1996, Robert Louis Dreyfus (RLD) mua lại Marseille với giá 3 triệu euro, và đổ vào đội bóng tổng cộng 210 triệu từ đó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ông đưa lên và phế truất 5 đời Chủ tịch, thậm chí từng có thời gian tự mình ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch (1996-1999 và 2000-2002), bổ nhiệm 12 đời HLV và đứng sau hơn 150 vụ chuyển nhượng của đội bóng trong 13 năm qua.
Trên hết, ông yêu đội bóng không phải như một nhà buôn “yêu” tài sản và những hoa lợi từ nó mang lại, mà như một chàng trai si mê người tình của mình, với trái tim của một CĐV trung thành và một ông chủ không vụ lợi. Vào những ngày cuối cùng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư máu, ông vẫn điều hành Marseille trên giường bệnh, khi những cơn đau hành hạ thể xác già nua ở tuổi 63.

8 tháng sau khi RLD qua đời, tâm nguyện của ông mới được hoàn tất: Chức VĐ Ligue 1 lần đầu tiên của Marseille sau 18 năm. Năm nay, lần đầu tiên trận đấu kỷ niệm mang tên ông được tổ chức, và chiến thắng của Marseille là món quà ý nghĩa nhất, bởi nó còn nói lên rằng Marseille thực sự đã sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ vương miện Ligue 1, sẽ chính thức bắt đầu vào cuối tuần này.

CĐV giành tình cảm cho Dreyfus- Ảnh Getty
Marseille đã sẵn sàng


Sức ép mà PSG, Bordeaux và Lyon, những đội bóng đã thi đấu khá thành công trong loạt trận giao hữu mùa Hè, tạo lên ĐKVĐ Marseille là không nhỏ. Khi thời điểm Ligue 1 khai màn đã cận kề, áp lực phải chứng tỏ sự sẵn sàng đương đầu với các kình địch sẽ càng lớn hơn. Và câu trả lời nằm trong trận tranh Cúp RLD với Valencia.

Đội bóng TBN, sau khi trải qua khá nhiều “chiến dịch bán máu” trong vài mùa Hè gần đây (họ mới chia tay 2 chàng “David”: Silva và Villa), vẫn còn trong đội hình một vài cái tên có chất lượng như Banega, Maduro, hay Feghouli, tài năng trẻ mùa trước còn thuộc biên chế của Grenoble. Tất cả đều đã được xung trận khi chạm trán Marseille. Thế nhưng đội bóng của Deschamps không những đã giành chiến thắng để “tặng” cho ông chủ quá cố Dreyfus, mà còn có thể hài lòng với thử nghiệm chiến thuật thành công, và đặc biệt là sự trưởng thành của “viên ngọc thô” Ben Arfa.

Tiền vệ này tiếp tục chứng tỏ rằng quyết tâm “phục thiện” của anh không chỉ là những lời nói suông: Tiếp tục kiên nhẫn trên băng ghế dự bị, vào sân thay người, lại chơi xuất sắc (giống như những gì đã thể hiện trong trận tranh Siêu Cúp Pháp với PSG) và lần này, anh thậm chí còn chính là người đã ấn định tỉ số 1-0 sau một pha di chuyển khôn ngoan và dứt điểm rất quyết đoán tung lưới thủ thành Cesar.

Với ý đồ thử nghiệm của Deschamps, Marseille cũng đã vận hành tốt cả 2 sơ đồ chủ đạo của họ trong trận này (4-4-2 hiệp một, với cặp tiền đạo Brandao – Niang, và 4-3-3 trong hiệp 2). Một chút lo âu nơi hàng thủ có lẽ sẽ được bù đắp khi Heinze trở lại, còn vị trí của Souleymane Diawara (chấn thương một tháng) sẽ được Mbia lấp đầy nhanh chóng, như mùa giải trước.
Và như thế, có thể khẳng định rằng Marseille đã sẵn sàng cho cuộc trường chinh phía trước. Hy vọng, đây không phải một “Đế chế ngắn hạn” như Bordeaux.

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm