Pháp nhọc nhằn tái thiết: Mất Gameiro cho trận gặp Na Uy

27/07/2010 14:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dính chấn thương nặng trong trận giao hữu với Rennes vào hôm kia, tiền đạo Kevin Gameiro sẽ bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo tuyển Pháp. Sau vụ “thanh trừng nội bộ” một cách triệt để vừa qua, đây là một tổn thất đáng kể cho đội Pháp.

Gameiro là ai?

Là một tài năng mới 23 tuổi, với cả tương lai tươi sáng trước mắt, đã từng kinh qua các đội tuyển trẻ lứa U-18, U-20 và U-21 Pháp. Là một cầu thủ tấn công đa năng, có thể chơi tiền đạo mũi nhọn lẫn đá lùi, có thể ghi bàn, cũng có thể kiến tạo cơ hội. Trên hết, Gameiro là tiền đạo người Pháp xuất sắc nhất Ligue 1 mùa bóng vừa qua, với 17 bàn thắng cho Lorient.


Gameiro trong màu áo Lorient, Ảnh Getty
Pha vào bóng rắn của Doumbia bên phía Rennes đã tước đi cơ hội để Gameiro thể hiện những phẩm chất anh có ở tầm ĐTQG: Tiền đạo của Lorient dính chấn thương mắt cá nặng và sẽ phải nghỉ đá từ 3-6 tuần, trong khi trận giao hữu giữa Pháp và Na Uy sẽ diễn ra sau đây chỉ khoảng hơn 2 tuần (11/8). Trước đó, báo chí đã tiên đoán rằng Gameiro chắc chắn có một suất đá chính trên hàng công trong trận gặp Na Uy, sau vụ Laurent Blanc thẳng tay gạt bỏ 23 tuyển thủ Pháp có mặt ở Nam Phi.

Thực tế, nếu chiếu theo phong độ ở giải VĐQG mùa bóng vừa qua, việc HLV Raymond Domenech gạt Gameiro ra khỏi danh sách dự World Cup là một điều bất hợp lý: Đáng ra, Gignac (chỉ có 11 bàn sau 35 trận cho Toulouse) hay lão tướng đã sa sút Govou (cả mùa vật lộn với chấn thương) mới là những người đáng phải ở nhà. 17 bàn thắng của Gameiro (chiếm 1/3 số bàn thắng của đội bóng này ở Ligue 1 mùa vừa rồi) đã đem về cho Lorient tổng cộng 31/58 điểm họ kiếm được, và phần lớn đều đến từ những pha bóng mà tiền đạo nhỏ con này (anh chỉ cao 1m72) tự tạo ra cơ hội dứt điểm sau những pha đi bóng lắt léo, kỹ thuật và đầy tốc độ.

Niềm hy vọng cho tương lai

Nếu vụ “thanh trừng nội bộ” vừa qua không diễn ra, Gameiro vẫn là nhân tố quan trọng cho tương lai. Thực tế, những tiền đạo mà HLV Domenech đem đến World Cup vừa qua hoặc đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp (Henry, Anelka, Govou), hoặc có phong độ không tốt (Gignac, Govou), hoặc chỉ chơi bóng ở một giải VĐQG có trình độ thấp (Cisse, chơi bóng ở Hy Lạp cho Panathinaikos).

Xét rộng hơn, bóng đá Pháp đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng các chân sút, sau thế hệ của Henry, Trezeguet, Anelka…Niềm hy vọng lớn nhất của họ là Karim Benzema không những sa sút thảm hại kể từ khi chuyển đến Real Madrid, mà còn đang vướng vào scandal quan hệ tình dục với gái điếm vị thành niên. Các tiền đạo trẻ tốt nhất của Pháp giờ đây không còn là “mặt hàng xuất khấu” được các CLB lớn ưa thích nữa: Hiện tại, Gameiro, Jimmy Briand hay Loic Remy đều đang chơi ở Ligue 1. Và đó là những niềm hy vọng lớn nhất của Pháp trên hàng công trong tương lai.

Trận đấu với Na Uy là lần duy nhất HLV Laurent Blanc được phép thử nghiệm thế hệ tiền đạo mới ấy, trước khi Pháp chính thức bước vào chiến dịch vòng loại EURO diễn ra vào đầu tháng 9. Ngay cả khi không có vụ “thanh trừng nội bộ” của HLV Blanc, Gameiro cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tạo dựng hàng công trong tương lai của đội tuyển Pháp, và nếu anh không thể có mặt trong trận gặp Na Uy, nghiễm nhiên, tiền đạo này sẽ phải ra mắt ĐTQG ở một trận đâu chính thức mà trải qua bất kỳ trận đấu thử nghiệm nào.

Sức ép ở những trận đấu ở chiến dịch vòng loại EURO không hề tốt cho những người thiếu kinh nghiệm và còn trẻ như Gameiro. Nhưng cơ hội để anh thể hiện phẩm chất một cách thoải mái nhất đã trôi qua vì chấn thương rồi.


Kevin Gameiro Ngày sinh: 9/5/1987 Nơi sinh: Senlis, Pháp. Vị trí: Tiền đạo. Các CLB từng thi đấu: Strasbourg (58 trận, 10 bàn), Lorient (72 trận, 28 bàn) ĐTQG: Chưa từng khoác áo ĐTQG, nhưng đã từng chơi cho đội U-18 Pháp từ 2004-2005 (đá 2 trận, 0 bàn), U-20 Pháp 2007 (4,5), U-21 Pháp 2008-2009 (4, 1)


Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm