Niang đoạt ngôi Vua phá lưới: Vượt qua chính mình

17/05/2010 11:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhà VĐ Marseille đã kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể: Một chiến thắng nhẹ nhàng trước đội bóng kém nhất giải mùa này Grenoble, và cầu thủ ghi bàn chủ lực của họ, đội trưởng Mamadou Niang, đoạt ngôi Vua phá lưới với chỉ một bàn nhiều hơn, được ghi trong chính chiến thắng này.

 Niang là VPL Ligue 1 mùa 2009-10, ảnh Getty
Tiền đạo người Senegal đã kiếm cho Marseille một quả penalty vào cuối hiệp một (bị Jimmy Mainfroi đốn ngã), và chính anh là người sút thành công để mở tỉ số. Chỉ trước đó 4 phút, Kevin Gameiro đã có bàn thắng thứ 17 mùa này ở Ligue 1 cho Lorient , sau tình huống dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1 trong trận gặp Lille.

Đó là một phần thưởng xứng đáng cho sự tiến bộ của Niang mùa bóng năm nay, mùa giải mà chân sút người Senegal đạt thành tích ghi bàn ở Ligue 1 tốt nhất trong sự nghiệp (18 bàn). Sau 2 lần về nhì vào các mùa 2006-2007 và 2008-2009, Niang mới có cơ hội giương cao chức VĐ cùng Marseille, và bản thân anh được tôn vinh là sát thủ hiệu quả nhất ở Ligue 1 hiện tại. Điều đáng ngạc nhiên là trong phần lớn mùa bóng này, Niang không chơi ở vị trí tiền đạo cắm, mà thường xuyên đá dạt ra cánh trái với nhiệm vụ làm bóng cho Brandao.

Tức tiền đạo người Senegal đã hoàn thành một mùa bóng với sự xuất sắc trên cả 2 phương diện: Một tiền đạo để xây dựng chiến thuật, và một cỗ máy làm bàn. Chưa hết, anh luôn phải thi đấu với sức nặng tinh thần từ tấm băng thủ quân. Thế nhưng Niang đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy, vượt qua cả chính anh trong quá khứ, để trở thành người xuất sắc nhất.

P.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm