02h00 ngày 16/5, Lyon – Le Mans: Ngày cuối cùng của Đế chế 7 năm

15/05/2010 12:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đêm nay, khi nhà VĐ đã được xướng tên và những cái tên xuống hạng cũng đã được xác định, tâm điểm của vòng đấu hiển nhiên nằm ở Gerland: Nguy cơ đánh mất suất dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa sau, lần đầu tiên sau 10 năm, vẫn sẽ ám ảnh Lyon, dù xác suất xảy ra khả năng ấy khá nhỏ nhoi.

 Mục tiêu của Lyon (áo sáng) không gì khác là 3 điểm, ảnh Reuters
Cả 2 cuộc đua giành vé đến các Cúp châu Âu đều tồn tại những đội nắm được quyền tự quyết. Auxerre sẽ nắm chắc một suất dự Europa League nếu đánh bại Sochaux trên sân khách, và Lyon cũng chắc suất dự Champions League nếu hạ được Le Mans. Thế nhưng sự chồng chéo giữa 2 cuộc đua ấy lồng trong khoảng cách điểm số nhỏ nhoi giữa 4 đội Lille, Lyon, Auxerre và Montpellier (lần lượt chỉ hơn kém nhau một điểm) cũng có thể đem đến những diễn biến rất phức tạp.

Và để giảm thiểu tối đa sự phức tạp ấy, Lyon chỉ có một mục tiêu là 3 điểm, bên cạnh những hy vọng vào một cú vấp ngã của Lille. Nếu thầy trò Rudi Garcia không thể chiến thắng trên sân Lorient, suất vào thẳng vòng bảng Champions League mới có cơ hội rơi vào tay Lyon. Thực tế thì dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là một mùa giải hoàn toàn thất bại của thầy trò Puel, với điểm sáng duy nhất là việc lọt vào tới bán kết Champions League lần đầu sau 10 năm liên tiếp tham dự.

Lại tái thiết, nhưng như thế nào?

Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của cựu đội trưởng Sidney Govou trong màu áo Lyon, sau khi mãn hạn hợp đồng (anh tuyên bố sẽ rời Lyon khi hết mùa vào 2 tháng trước). Và cùng với sự ra đi của Juninho mùa trước, thế hệ đã thâu tóm đủ 7 chức VĐ Ligue 1 hoàn toàn sạch bóng. Đó được xem như một động tác mà lịch sử xóa sạch những dấu tích quá khứ.

Thực tế thì Lyon đã bắt đầu cuộc thay máu từ mùa trước, và dấu ấn từ thành công của “Thế hệ 7 năm” đã mờ nhạt ngay từ khi họ bước khỏi ngai vàng Ligue 1. Việc Govou ra đi coi như là một thủ tục hoàn tất việc cắt đứt mối liên hệ với quá khứ, để hướng đến cuộc cách mạng đậm chất thực dụng mùa sau. Chất liệu ban đầu của hành trình làm mới đội bóng rất giản dị: Tiền. Thế nhưng thất bại mùa này của Lyon cho thấy chỉ 72 triệu euro, như một phản ứng tức thì sau khi bị truất ngôi lần đầu sau 7 năm, là chưa đủ.

Hãy nhìn Real Madrid: Với 250 triệu euro tung ra để đem về một loạt siêu sao mùa Hè này, họ vẫn bị loại khỏi Champions League mùa này, bởi chính… Lyon. Chiến thắng bất ngờ ấy không những là bài học cho Real, mà còn đem lại một nhận thức bổ ích cho Lyon: Tiền không thể là trung tâm trong kế hoạch phục hưng một Đế chế. Nhất là khi đội hình Lyon hiện tại đã quá đủ sức cạnh tranh, nếu không muốn nói là thừa, cho chức VĐ Ligue 1.

Đội ngũ ấy chỉ cần thời gian để tìm được sự gắn kết, và điều đó có thể hình thành sau một mùa bóng chơi bên nhau. Những chất liệu khác mà Lyon cần cũng đã được thể hiện một cách đầy đủ qua màn trình diễn của… Bordeaux (đầu mùa) và Marseille (cuối mùa): Sự kết hợp giữa việc đề ra chiến lược dài hơi cho cả mùa mà Blanc đã vận dụng, cùng cách Deschamps nắm lấy thiên thời khi các địch thủ lớn nhất sa sút. Kết hợp cả 3 yếu tố kể trên và một sự tăng cường lực lượng vừa phải, việc Lyon trở lại là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.

Tất nhiên, trước khi nghĩ đến những chuyện xa xôi, họ cần phải đánh bại Le Mans trước đã. Có lẽ chưa ai quên rằng trong trận đầu tiên mùa này, một Lyon được “bơm” đến 72 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng Hè đã bị đối thủ này cầm chân (2-2) dễ dàng như thế nào…

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho – Toulalan, Bastos, Pjanic, Makoun – Gomis, Lisandro

Le Mans: Ovono – Narry, Cerdan, Bouhours, Corchia –Louvion, Dossevi, Loriot, Lamah – Le Tallec, Maiga.

Thêm 25 triệu euro cho cách mạng lần thứ 2

Chủ tịch Jean-Michel Aulas đã tuyên bố rằng ông sẽ không đầu tư quá 25 triệu euro vào quỹ chuyển nhượng của Lyon mùa sau, dù 2 mục tiêu mà ông đưa vào danh sách những cầu thủ quan trọng cần mua có lẽ không hề rẻ chút nào: Tiền vệ Yoann Gourcuff của Bordeaux và cầu thủ đá trụ mới 21 tuổi của Toulouse: Moussa Sissoko. Tất nhiên, sự bạo tay của ông Aulas còn phụ thuộc vào việc Lyon có giành được suất dự Champions League mùa sau hay không, và liệu việc bán những cầu thủ trong danh sách cần thanh lý có diễn ra một cách suôn sẻ? Các cầu thủ được dự báo không có tương lai ở Gerland mùa sau là Ederson, Kim Kallstrom và thậm chí cả Aly Cissokho!
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm