Ligue 1, đến lượt Marseille vấp ngã: Quân Domino cuối cùng

16/03/2010 12:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cú vấp ngã của Marseille trên sân Toulouse khép lại một vòng đấu có đến 5 đội trong Top 6 bị chia điểm. Một hiện tượng ngẫu nhiên, hay sự tác động dây chuyền về mặt tâm lý?

Cơ hội lại trôi qua

Marseille chính là đội bóng chiếm lợi thế về mặt tâm lý nhất ở vòng đấu này, bởi trước khi họ chạm trán Toulouse, cả Bordeaux, Lyon và những chú ngựa ô như Montpellier, Auxerre đều chỉ thu về vỏn vẹn một điểm. Tức chỉ với một chiến thắng, thầy trò Deschamps có thể bắn hạ một loạt mục tiêu.

Marseille cũng bị "nhiễm virus hòa" như Bordeaux và Lyon

Thế nhưng cuối cùng thì họ vẫn không thể nắm lấy nổi cơ hội của mình, và trải qua trận thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường phải chia điểm với cùng tỉ số 1-1. Một thói quen nguy hiểm đang hình thành: Khi Marseille dẫn trước, họ có thể bị gỡ hòa nhanh chóng chỉ với những tình huống rất đơn giản (Lorient cần một cú đá phạt gián tiếp, còn Toulouse cân bằng tỉ số nhờ khoảnh khắc xuất thần cá nhân của Machado). Và khi đối phương đã gỡ hòa, thầy trò Deschamps thường tỏ ra bị đóng băng về mặt tâm lý thi đấu và chơi rất ì.

Bỏ lỡ một cơ hội tốt, nhưng HLV Deschamps vẫn thở phào sau trận hòa Toulouse: “Đó không phải là một kết quả tồi”. Lý giải của ông: “Thật không dễ dàng gì khi chơi 2 trận chỉ trong vòng 3 ngày”.

Vấn đề chung của các đại gia

Bordeaux, Lyon và Marseille đều vấp ngã trước những đối thủ vốn đều đang không có phong độ tốt. Nếu như HLV Blanc đã phải đưa một đội hình B ra trong chuyến làm khách của Bordeaux trước Monaco, Lyon cất chân sút chủ lực Lisandro trên ghế dự bị trong trận gặp St. Etienne, thì Marseille cũng đã để đội trưởng Niang ở ngoài (anh chỉ vào sân phút 68, thay Valbuena) ngay từ đầu.

Không ai bảo ai, cả 3 đội đều hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề thể lực trong giai đoạn này. Khó khăn lớn nhất của các đội Pháp còn trụ lại ở Cúp châu Âu cho đến thời điểm này đã được Deschamps đề cập: Quãng nghỉ ít ỏi giữa các trận knock-out ở Cúp châu Âu và các trận ở Ligue 1. Trong giai đoạn đá bảng, quãng nghỉ ấy lên đến 4 ngày. Bây giờ, thời gian hồi phục của họ bị rút ngắn đi 24 tiếng đồng hồ. Hậu quả là khi mệt mỏi, họ thậm chí chẳng thể đánh bại những đối thủ dưới cơ đang chơi không tốt.

Việc cả 3 bị cầm hòa còn có thể được giải thích trên khía cạnh tâm lý: Bordeaux, với một đội hình có quá nhiều sứt mẻ và lịch đấu nặng nề nhất, đã chủ động cầu hòa trên sân Monaco. Lyon và Marseille, vốn cũng bị ảnh hưởng về mặt thể lực (dù ít hơn), đã chấp nhận việc tất cả cùng đứng yên trong một vòng đấu. Khi sức lực đầy đủ, việc các đối thủ khác vấp ngã tạo ra động lực thi đấu đáng kể cho các ứng viên. Thế nhưng khi họ mệt mỏi, một thỏa hiệp vô tình có thể được xác lập và khiến tất cả cùng “chết máy” trong một vòng đấu.

Và việc 5/6 đội dẫn đầu cùng chỉ giành được một điểm ở vòng 28 khiến cho cục diện của Ligue 1 gần như không thay đổi, bởi sự phân cực đang được thể hiện quá rõ ràng: Khoảng cách điểm giữa Top 6 và đội đứng thứ 7 là Lorient lên tới 7 điểm, và sẽ gia tăng lên tới 10 điểm nếu Marseille hoàn tất trận đá bù. Vậy thì, cứ thoải mái mà “chơi Domino” thôi…

Chỉ mình Lille chiến thắng

Trong 6 đội dẫn đầu, vòng này chỉ mình Lille giành được 3 điểm, thế nhưng không thể nói rằng họ đã thoát khỏi sự ám ảnh mệt mỏi sau khi quay về Ligue 1 từ Europa League. Đó là một chiến thắng khá chật vật của thầy trò Rudi Garcia, dù được chơi trên sân nhà và đối thủ của họ chỉ là đội cuối bảng Grenoble. Lille đã thực sự chùn chân trước lối đá cực rắn của đội khách và phải nhờ đến pha đá phản lưới nhà của trung vệ Bostjan Cesar mới có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Chiến thắng ấy đã đưa Lille vượt mặt cả Marseille lẫn Lyon, gia tăng áp lực đáng kể lên đội đầu bảng Bordeaux, với cách biệt thua kém chỉ là vỏn vẹn 2 điểm (đá nhiều hơn Bordeaux một trận).

Kết quả vòng 28

Le Mans – Nice 0-1

Lorient – Lens 1-0

Monaco – Bordeaux 0-0

Montpellier – Auxerre 1-1

Nancy – Boulogne 1-3

PSG – Sochaux 4-1

Lyon – St. Etienne 1-1

Lille – Grenoble 1-0

VA – Rennes 0-2

Toulouse – Marseille 1-1

Chân sút hàng đầu: Niang (Marseille): 15 bàn; Nene (Monaco): 13 bàn.

Lịch vòng 29

Chủ nhật (21/3) 01h00: Auxerre – Le Mans (1-0)*, Nice – PSG (0-1), Rennes – Toulouse (2-3), St. Etienne – Nancy (1-0), Boulogne – Lorient (0-5), Grenoble – Monaco (0-0); 03h00: Lens – Sochaux (2-1); 23h00: Bordeaux – Lille (0-2), Montpellier – VA (1-1); Thứ hai (22/3) 03h00: Marseille – Lyon (5-5)

*Trong ngoặc là kết quả lượt đi
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm