01h00 ngày 14/3, Monaco - Bordeaux: Cú ngã thứ 3

Thứ Bảy, 13/03/2010 13:50

(TT&VH) - Một serie đòn dành cho Bordeaux: Sau 2 cú vấp ngã liên tiếp trước Montpellier và Auxerre, chỉ có điều thần kỳ mới giúp họ tránh khỏi một kết cục tương tự trên sân của Monaco.

Mệt mỏi cả thể lực lẫn tinh thần

Chuyến làm khách trên sân Louis II là trận thứ 3 trong vỏn vẹn 6 ngày của Bordeaux. Trong trận hoà Montpellier, họ mất trung vệ Michael Ciani vì thẻ đỏ, và những người còn lại đã phải chống cự mệt nhoài trong 2/3 thời lượng trận đấu. Đến thất bại trước Auxerre, thêm Marc Planus và Alou Diarra rời cuộc chơi vì tái phát chấn thương. Chưa lần nào mùa này những dấu hiệu mệt mỏi của Bordeaux lại bộc lộ rõ rệt đến như thế, trong và cả sau các trận đấu.

Lyon của Chamakh (áo sẫm) đang tỏ ra mệt mỏi

Mệt mỏi, nhưng thầy trò Blanc không được phép nghỉ ngơi: Chưa đầy 72 tiếng đồng hồ sau thất bại trước Auxerre, họ hành quân đến “sào huyệt” của Monaco. Trong hoàn cảnh những dư chấn của 2 cú vấp ngã liên tiếp trên sân nhà chưa tan: HLV Laurent Blanc thừa nhận đội bóng của ông đang lâm vào trạng thái bị khủng hoảng tâm lý “xét qua những gì họ đã thể hiện trên sân”. Hậu vệ Mathieu Chalme cũng bảo rằng tinh thần của đội bóng đang ở mức thấp nhất mùa này.

Bordeaux từng 2 lần chịu các trận thua liên tiếp ở các vòng 8-9 và 12-13, nhưng không hề xuất hiện những tuyên bố báo động đã kể trên. Những thất bại ấy là hệ quả của việc Blanc xoay vòng quá nhiều, khiến đội bóng trở nên thiếu ổn định, nhưng thể lực của họ được đảm bảo (không dính bất kỳ chấn thương nào) và tinh thần của họ được nuôi dưỡng bởi những chiến thắng ở Champions League. Bây giờ, Bordeaux đã kiệt quệ thực sự cả về sức lực lẫn tinh thần.

Gục ở chặng nước rút?

Cùng kỳ mùa trước, Bordeaux đã nhận thảm bại 0-3 trên sân Toulouse, nhưng sau đó đã thắng 11 trận liên tiếp cuối mùa để đăng quang. Bây giờ, trước vòng 28, Bordeaux nhận một thất bại “nhẹ nhàng” hơn, nhưng việc lặp lại kỳ tích một năm trước chắc chắn là không thể. Thậm chí đội bóng xứ rượu vang có thể bị đánh gục ở chặng quyết định này.

2 thời điểm cùng sự kiện, nhưng có quá nhiều khác biệt: Mùa trước, trong 11 đối thủ cuối cùng của Bordeaux, có quá nửa số ấy là những đội bóng đang khủng hoảng nặng nề (Nice, Nancy, Le Havre...). Thời điểm ấy, đội quân của Blanc cũng hoàn toàn được đảm bảo về sức lực, trong bối cảnh chỉ còn phải tập trung cho một mục tiêu duy nhất là Ligue 1.

Một năm sau, mọi thứ chống lại Bordeaux: Trong tình cảnh thể xác lẫn tinh thần kiệt quệ, họ vẫn sẽ phải căng mình ra chiến đấu trên 3 mặt trận: Ligue 1, Champions League (gặp Olympiakos sau đây 4 ngày), Cúp LĐ (đá chung kết với Marseille vào ngày 27/3). Tại Ligue 1, phía trước họ đều là những địch thủ rắn mặt (chạm trán Lyon và PSG trong 2 vòng liên tiếp 32 và 33).

Trong bối cảnh những đối thủ xếp sau là Lyon, Marseille và Montpellier đang bùng nổ mạnh mẽ trở lại, Bordeaux đang ở vào thế rất đơn độc, khi vị thế nhà ĐKVĐ bỗng trở thành một gánh nặng (ai cũng muốn đánh bại họ). Monaco hoàn toàn có thể là đội bóng thứ 3 liên tiếp khiến đội bóng xứ rượu vang gục ngã, với sức mạnh đáng nể ở Louis II mùa này (9 thắng, 2 hoà, 3 bại). Trong lần đầu tiên Blanc tỏ ra mất kiểm soát với đội bóng của mình mùa này, ông có thể đánh mất cả mùa giải vì cuộc khủng hoảng bùng lên vào thời điểm nhạy cảm như thế này.
 
Dự đoán: 2-1
 
 

Lực lượng

Bordeaux: Planus, Diarra vắng mặt vì chấn thương, Ciani trở lại.

Monaco: Vắng Park Chu-Young (chấn thương), Juan Pino trở lại.

Đội hình dự kiến

Monaco: Ruffier - Modesto, Traore, Puygrenier, N`Koulou, Mongongu - Perez, Alonso, Nene, Coutadeur - Maazou.

Bordeaux: Carrasso - Chalme, Ciani, Henrique, Tremoulinas - Fernando, Gourcuff, Plasil, Wendel - Cavenaghi, Chamakh.
 
 
An Ngọc Linh 
 
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ngochoa - 2/14/2012 5:08:36 PM
Mình là người ĐN, mình cũng không ủng hộ 1 bầu 2 đội, mình nghĩ nếu giả sử có 1 bầu khác nắm ĐN thì không chừng ĐN còn tiến xa hơn nữa chứ ko phải cầu thủ vừa đá vừa xem chừng ông bầu thưởng đội mình...
Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả