01h00 ngày 7/3, Boulogne - Lyon: Khi hồn ở châu Âu

Thứ Bảy, 06/03/2010 13:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vào thời điểm cần sự tập trung tối đa cho mặt trận Ligue 1, Lyon lại phải đối mặt với sức cám dỗ từ đấu trường châu Âu. Nếu mải mê nhìn mục tiêu lớn còn chưa đến, họ có thể đổ kềnh vì không nhìn thấy những chướng ngại nhỏ dưới chân.

Năm nay đã là năm thứ 9 liên tiếp mà Lyon tham dự Champions League, nhưng đều bất lực khi đụng cánh cửa tứ kết. Trong vòng 5 năm trở lại đây, thành tích tốt nhất của Lyon chỉ là vòng 1/8. Năm ngoái, họ thảm bại trước Barcelona với tổng tỉ số kiểu tennis: 3-6.

Lyon hy vọng nối dài điệp khúc chiến thắng khi tiếp Boulogne

Năm nay, phong độ của Lyon ở đấu trường danh giá nhất châu Âu tỏ ra khả quan hơn: Họ đã giành được lợi thế đáng kể sau thắng lợi 1-0 trên Gerland trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Không nói ra, nhưng ai cũng biết Lyon bỏ ra một số tiền kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng của họ mùa này (72 triệu euro) không chỉ để tái xác lập lại sự thống trị trên đất Pháp, mà còn phải đi xa hơn ở Champions League.

Mặt khác, khi sự vô duyên của họ lại được đặt trong sự yếu kém về bản lĩnh châu Âu của bóng đá Pháp nói chung (mới chỉ có đúng một Cúp C1/Champions League vào năm 1993, nhờ “công” Marseille), khát vọng khẳng định vị thế ở Lục địa già của Lyon còn cháy bỏng hơn, bởi nó còn “đeo” thêm bên mình niềm tự hào của một nền bóng đá.

Họ cần sự tỉnh táo

Tiền vệ Michel Bastos của Lyon đã háo hức đến mức bảo rằng anh khó có thể chờ lâu hơn nữa để trải qua cảm giác giành thắng lợi chung cuộc trước đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX. Chiến thắng 1-0 với thế trận chặt chẽ và phong độ tốt của cả đội ở lượt đi đem đến sự khích lệ nhất định trước khi trở lại mặt trận châu Âu vào giữa tuần sau, nhưng liều thuốc tinh thần ấy cũng có thể triệt tiêu sự tỉnh táo cần có.

Boulogne, hiện đang xếp áp chót Ligue 1 và vừa trải qua 11 trận không thắng liên tiếp (thua 7), khó có thể xem là đối thủ của Lyon tại thời điểm này. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở chính đội quân của HLV Claude Puel: Lyon từng thua 2 trận liên tiếp ở vòng 9 và vòng 10 trước những đối thủ dưới cơ là Sochaux và Nice (cả 2 đều vừa bị Lyon đè bẹp ở lượt về), sau khi trải qua 8 trận bất bại (thắng 6) ở Ligue 1, và vốn đã quen với những cú vấp ngã bất ngờ khi các trụ cột đồng loạt sa sút. Đó là biểu hiện của sức tập trung yếu kém trên chặng đường dài.

Thế nên chỉ cần họ bước vào vòng 27 Ligue 1 với tâm lý mơ màng tận đấu trường châu Âu, khả năng vấp ngã là có thể xảy ra. Đây là giai đoạn mà Lyon đang có phong độ rất tốt ( bất bại 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, với 7 chiến thắng), với hàng thủ đã không một lần thủng lưới trong 5 trận gần đây, thế nhưng phẩm chất quan trọng làm nên một nhà vô địch phải là sức tập trung để giải quyết từng chướng ngại vật nhỏ nhất.

Chẳng phải lấy ví dụ đâu xa. Mùa trước, Bordeaux đã chơi không thành công trong quãng 2/3 đầu tiên của mùa giải, nhưng chỉ cần sự tập trung phi thường trong quãng đường còn lại (thắng 11 trận liên tiếp), họ đã bước lên bục vinh quang trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
 
Dự đoán: 0-2
 
 

Lực lượng

Boulogne: Không có sự vắng mặt nào đáng kể

Lyon: Đón chào sự trở lại của Cesar Delgado

Đội hình dự kiến

Boulogne: Benedik - Lachor, Lecointe, Bellaid, Agouazi, Da Rocha - Karuru, Cuviller, Kapo - Leveque, Yatabare.

Lyon: Lloris - Cris, Boumsong, Reveillere, Cissokho - Bastos, Pjanic, Makoun, Toulalan - Lopez, Govou.

Đối đầu

17/12/09 Lyon - Boulogne 2-0

Phong độ

Boulogne

27/02/10 Monaco-Boulogne 1-0

20/02/10 Boulogne-Le Mans 1-3

13/02/10 Lille-Boulogne 3-1

09/02/10 Boulogne-Guingamp 1-0

06/02/10 Boulogne-Montpellier 0-2

Lyon

27/02/10 Lyon - Nice 2-0

21/02/10 Sochaux - Lyon 0-4

16/02/10 Lyon - Real Madrid 1-0

13/02/10 Lyon - Lens 1-0

07/02/10 Toulouse - Lyon 0-0

Lại chuyện “Virus FIFA”

Việc tuyển Pháp thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước TBN hẳn nhiên khiến tinh thần của các trụ cột của Lyon, vốn xuất hiện đông đảo trong lần triệu tập này, bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi thủ môn Lloris và tiền vệ đều đã thi đấu trong trận, thì Sissokho, Boumsong thậm chí phải ngồi trên ghế dự bị đủ 90 phút chứng kiến cảnh các đồng đội bị TBN “quần” cho mệt lử. Tin xấu nhất dành cho Marseille sau loạt trận giao hữu các ĐTQG diễn ra vào giữa tuần qua: Hậu vệ Gabriel Heinze của họ đã dính phải một chấn thương bắp đùi trái sau pha xoạc bóng với Lukas Podolski trong trận Argentina thắng Đức 1-0, dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Điều đáng nói là Heinze cũng chỉ mới trở lại trong trận Marseille đè bẹp PSG 3-0 trong trận “Le Classique” ở vòng trước, sau khi phải nghỉ 5 tuần vì một chấn thương… bắp đùi phải.

Dự đoán cùng Petit

Cựu tiền vệ tuyển Pháp, giờ là CTV của L`Equipe

Auxerre - VA 2-1

Lens- PSG 1-0

Nice - Nancy 2-3

Rennes - Monaco 1-1

Sochaux - Toulouse 1-0

St. Etienne - Lille 1-3
 
 
An Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.