Lyon & Marseille: Còn nước, còn tát

Chủ Nhật, 07/02/2010 11:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong khi Bordeaux đang thẳng tiến trên mọi mặt trận thì hai đối thủ được xem là nguy hiểm nhất của họ ở giải quốc nội vẫn đang hết sức vật vã ở những vị trí rất đáng thất vọng so với thực lực của cả hai. Nếu còn muốn bám đuổi Bordeaux thì cả hai không được phép để mất điểm thêm một lần nữa.

Lyon: Đang nhớ Benzema


Dù còn hơn một tuần nữa mới diễn ra cuộc chạm trán giữa Lyon và Real Madrid tại Champions League. Nhưng ngay từ giờ, ở hàng ghế nào tại sân Gerland, người ta cũng nói về chuyến trở lại chốn cũ của tiền đạo con cưng một thời, tiền đạo Karim Benzema bên phía Real. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Marca cách đây vài ngày, Benzema nói rằng anh vẫn rất nhớ Lyon, đội bóng mà anh từng gắn bó trong suốt 9 năm, từ khi còn là một cậu bé. Và đương nhiên, Lyon cũng rất nhớ đến cầu thủ hay nhất của mình trong những năm qua.


Mùa này, sau khi chia tay Benzema, Lyon đã đầu mạnh tay khi chiêu mộ tiền đạo người Argentina Lisandro về thay thế. 9 bàn sau 17 lần ra sân ở Ligue 1 là một con số không tối. Nhưng nếu xét kỹ thì hiệu quả mà những bàn thắng ấy đem lại là không cao. 9 bàn đó được ghi trong 6 trận (1 hat-trick, 1 cú đúp), nhưng chỉ có 3 lần Lyon giành chiến thắng, còn lại đều hòa. Điều đó cũng đã lý giải tại sao Lyon hiện đang đứng ngoài nhóm dự Champions League.


Thế nên, nếu như Lyon còn mải mê nghĩ tới cuộc tái ngộ sắp tới với Benzema, họ sẽ có nguy cơ còn tụt sâu nữa. Những trận đấu với Toulouse không bao giờ dễ dàng, nhất là khi đội bóng áo Tím đã trải qua chuỗi 5 trận bất bại ở Ligue 1, và điều quan trọng là chân sút hàng đầu của họ,
Andre Pierre Gignac đã chấm dứt chuỗi thời gian tịt ngòi bằng việc ghi bàn trong 2 trận gần nhất (có 1 bàn vào lưới Marseille ở Cúp LĐ hôm giữa tuần).

Marseille: Tin vào Brandao

Tiền đạo có chiều cao 1m89 người Brazil chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở thành phố Cảng trong những ngày này. Hôm giữa tuần, anh đã ghi cả 2 bàn làm nên chiến thắng 2-1 cho Marseille trước Toulouse để lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Có vẻ như Brandao đã dần hòa nhập được với đội chủ sân Vellodrome, một năm sau khi chuyển tới từ Shakhtar trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái.


 Brandao của Marseille cần chuyển hóa phong độ ghi bàn từ Cúp Liên đoàn sang Ligue 1.

Trong năm đầu tiên khoác áo Marseille, Brandao đã phải chịu đựng nhiều lời dèm pha. Trong cả năm 2009, anh chỉ ghi được 7 bàn cho Marseille (gồm 5 bàn ở mùa này), và nếu tính riêng ở Ligue 1 thì anh đã tụt ngòi từ tháng 11 tới nay (từ sau bàn thắng ở trận hòa Lyon 5-5). Nhưng ở Cúp Liên đoàn, Brandao lại tỏ ra rất có duyên. Trước khi lập cú đúp vào lưới Toulouse thì Brandao cũng đã ghi một cú đúp khác làm nên chiến thắng 3-2 trước St Etienne ở vòng 1/8.

Tuy vậy, điều quan trọng là Brandao cũng cần phải cải thiện số bàn thắng của mình tại Ligue 1 (5 bàn từ đầu mùa), dù về mặt đóng góp cho lối chơi, Deschamps rất hài lòng về anh. Thế nên, ở Vellodrome, tất cả đang mong, Brandao cũng sẽ chuyển hóa duyên ghi bàn từ Cúp Liên đoàn sang Ligue 1, bởi đây mới là mặt trận chính của đội bóng thành phố cảng.


Thùy Vy

Dự đoán cùng chuyên gia
Sonny Anderson, cựu tiền đạo người Brazil, từng gắn bó với cả Marseille lẫn Lyon.

23h00 ngày 6/2

St Etienne - Monaco 2-2
Toulouse - Lyon 1-2

03h00 ngày 7/2

Marseille - Valenciennes 2-0



0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.