03h00 ngày 7/2, Rennes - Bordeaux: Sự nguy hiểm của tháng Hai

Thứ Bảy, 06/02/2010 13:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thực tế trong 3 mùa bóng trở lại đây đã chứng minh rằng, tháng Hai luôn là thời kỳ mà Bordeaux tỏ ra rất dễ bị tổn thương.

Mùa 2006-2007, họ bước vào tháng 2 với hành trang đầy háo hức từ dư âm trận thắng Lyon 1-0 cuối tháng Một, nhưng lập tức bại trận 1-2 trước Nice. Vào giai đoạn ấy, họ đá 6 trận trên mọi đấu trường, thắng 2, hòa 2, thua 2, bị loại khỏi Cúp UEFA (nay là Europa League) sau thất bại trước Osasuna (chung cuộc 0-1). Một năm sau, Bordeaux chơi tốt hơn ở Ligue 1 trong tháng Hai, nhưng vết nhơ vẫn là Cúp UEFA: Họ bị Anderlecht loại sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 3-2. Và mùa năm ngoái mới đích thực là thảm họa: Bordeaux không thắng bất kỳ trận nào trong tháng Hai, bị Lyon bỏ xa ở Ligue 1 và tiếp tục “bật bãi” khỏi Cúp UEFA (thua Galatasaray).

Tháng Hai luôn là thời kỳ mà Bordeaux tỏ ra rất dễ bị tổn thương

Tháng này, việc nhiều trận đấu trên các đấu trường Cúp ở Pháp bị hoãn do bão tuyết đã đem đến lịch thi đấu nhọc nhằn hơn cho Bordeaux: Trong 28 ngày của tháng 2, họ đá tổng cộng 8 trận (4 ở Ligue 1, 3 ở các đấu trường Cúp, và 1 ở Champions League). Các đối thủ trong tháng trên lý thuyết là không quá khó, nhưng thực tế vẫn ẩn chứa nhiều hiểm họa: Rennes, Auxerrelà những “chú ngựa ô” nổi tiếng, Montpellier đang chễm chệ ở ngôi nhì bảng Ligue 1. Ở các đấu trường Cúp, Lorient, đội bóng đã loại Lyon ở tứ kết Cúp LĐ, hẳn không dễ chơi. Với Cúp QG, đối thủ của Bordeaux là Monaco, đội đang sở hữu chân sút số một giải hạng Nhất Pháp là Nene (13 bàn). Với Champions League, các đội bóng Hy Lạp, mà cụ thể ở đây là Olympiakos, luôn rất mạnh trên sân nhà.

Kiểm chứng thêm những đổi thay

Đó sẽ là thử thách cho Bordeaux, nhưng cũng là cơ hội cho họ kiểm chứng lại hiệu quả từ những đổi thay ở mùa giải này. Nếu đội bóng xứ rượu vang vượt qua giai đoạn này một cách suôn sẻ với diện mạo đầy tính tập thể đã thể hiện từ đầu mùa, coi như họ đã tự nhận thức được phần nào sự tiến bộ rõ rệt so với mùa bóng trước. Và những nỗ lực gia cố tính đồng đội trong lối chơi (thay đổi liên tục các sơ đồ chiến thuật 4-4-2, 4-2-3-1... để tạo điều kiện xoay vòng các cầu thủ) của HLV Blanc thật sự đã đem đến trái ngọt.

Thực tế thì những bước nhảy vọt của Bordeaux về mặt bản lĩnh và chiến lược thi đấu đã được chứng minh rất rõ từ đầu mùa bóng đến giờ. Thế nhưng khi bước vào một giai đoạn thường gắn liền với những cú vấp ngã, họ tất chịu thêm sức ép tâm lý. Cộng với việc khoảng cách với đội nhì bảng Montpellier vừa bị rút ngắn xuống còn 6 điểm, không thể nói rằng Bordeaux không chịu những ảnh hưởng tiêu cực.

2 vấn đề nổi cộm trong những cú vấp ngã vào giai đoạn này mùa trước nói riêng và cả mùa nói chung: 1. Bordeaux quá phụ thuộc vào Yoann Gourcuff, và khi anh kiệt sức, họ tụt dốc theo; 2. Khả năng phân phối, chia sẻ sức lực với mặt trận châu Âu của Bordeaux quá kém . Mùa này, họ giải quyết gần dứt điểm cả 2: Vào vòng 1/8 Champions League với tư cách là đội đứng đầu vòng bảng, trong khi vẫn duy trì được sự thống trị ở Ligue 1. Năm ngoái, cứ Bordeaux đá là báo chí “chờ” Gourcuff. Năm nay, các bài viết về anh thưa đi theo mật độ tỏa sáng. Chứng tỏ hiệu quả của lối chơi tập thể mà Blanc đang hướng đến.

Và vì thế, bài toán tháng Hai không phải là quá khó đối với Bordeaux?
 
Dự đoán: 1-2
 
 

Đội hình dự kiến

Rennes: Douchez - Bocanegra, Mangane, Fanni, Danze - Tettey, Marveaux, M`Vila, Lemoine - Briand, Bangoura.

Bordeaux: Carrasso - Ciani, Chalme, Planus, Tremoulinas - Fernando, Gourcuff, Wendel, Plasil - Cavenaghi, Chamakh.

Đối đầu

27/09/09 Bordeaux - Rennes 1-0

29/04/09 Rennes - Bordeaux 2-3

22/11/08 Bordeaux - Rennes 1-1

05/04/08 Rennes - Bordeaux 0-2

11/11/07 Bordeaux - Rennes 3-0

Phong độ

Rennes

30/01/09 Rennes-Grenoble 4-0

22/01/09 Saumur-Rennes 0-4

19/01/09 St.Etienne-Rennes 0-0

16/01/09 Rennes-Lens 1-1

13/01/09 Lille-Rennes 1-1

Bordeaux

02/02/09 Bordeaux - Sedan 1-0

30/01/09 Bordeaux - Boulogne 0-0

26/01/09 Le Mans - Bordeaux 2-3

23/01/09 Bordeaux - Ajaccio 5-1

20/01/09 Grenoble - Bordeaux 1-3
 
Phạm An
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.